Đám cưới với thiệp mời dát vàng, 50 nghìn khách tiêu tốn 1700 tỷ: Xa hoa ít ai sánh bằng nhưng gặp "phốt" và sự phẫn nộ tột cùng vì người cha nhiều tai tiếng!

Ca Ca,
Chia sẻ

Có lẽ những gì sang trọng nhất, đắt đỏ nhất đã được người bố này dành cho đám cưới của cô con gái duy nhất.

Đám cưới tiêu tốn 1700 tỷ cực kỳ xa hoa

Nhiều tỷ phú Ấn Độ rất coi trọng đám cưới của con cái trong nhà. Họ coi trọng đến mức sẵn sàng bỏ ra hàng trăm hàng nghìn tỷ đồng để tổ chức một hôn lễ xa hoa bậc nhất.

Trong bảng xếp hạng những đám cưới đắt đỏ, có đến vài đại diện đến từ Ấn Độ. Năm 2016, hôn lễ của con gái duy nhất doanh nhân kiêm chính trị gia G Janadraha Reddy đã gây chấn động thế giới. Đơn giản bởi, nó là một lễ cưới siêu sang trọng được tổ chức theo phong cách truyền thống Ấn Độ. Hơn nữa, số lượng khách mời cũng đông đúc đến chẳng ai ngờ tới.

Được biết, hôn lễ kéo dài suốt 5 ngày liên tục ở Cung điện Bangalore. Chú rể là Rajeev Reddy vốn cũng là con của một doanh nhân giàu có.

Đám cưới với thiệp mời dát vàng, 50 nghìn khách tiêu tốn 1700 tỷ: Xa hoa ít ai sánh bằng nhưng gặp "phốt" và sự phẫn nộ tột cùng vì người cha nhiều tai tiếng! - Ảnh 1.

8 đạo diễn Bollywood đã được mời để tạo bối cảnh đám cưới giống như trong những ngôi đền Hindu cổ cũng như lên kịch bản chương trình, hướng dẫn buổi lễ.

Tổng số tiền để tổ chức đám cưới này là 5 tỷ Rupee, tương đương với 75 triệu đô la (hơn 1700 tỷ đồng). Nó xa hoa đến nỗi mà đến những đám cưới hoàng gia cũng chẳng thể sánh bằng.

Được biết, cha cô dâu đã phải chuẩn bị trong vòng nhiều tháng cho đám cưới của con gái. Và toàn bộ chi phí cho hôn lễ, ông cũng thanh toán 6 tháng trước khi nó diễn ra.

Đám cưới với thiệp mời dát vàng, 50 nghìn khách tiêu tốn 1700 tỷ: Xa hoa ít ai sánh bằng nhưng gặp "phốt" và sự phẫn nộ tột cùng vì người cha nhiều tai tiếng! - Ảnh 1.

Gia đình cô dâu chụp ảnh.

Thiệp mời đám cưới dát vàng và được gửi đến nhiều tháng trước cho các vị khách. Mở tấm thiệp ra là một màn hình LCD phát một bài hát được biên đạo kỹ càng và có sự góp mặt của toàn bộ gia đình Reddy. Được biết, số tiền để làm ra mỗi tấm thiệp không hề nhỏ. Đã vậy, số lượng khách mời còn lên đến một con số cực kỳ khủng: 50 nghìn người.

Bởi vì số lượng khách đông đúc nên địa điểm tổ chức lễ cưới lớn bằng cả một ngôi làng. Trong đó có hơn 3 nghìn bảo vệ đảm bảo cho hôn lễ được cử hành thuận lợi.

Địa điểm tổ chức đám cưới quá rộng nên gia đình chú rể đã bố trí cả một đoàn xe siêu lớn, sang trọng để đưa khách đến nơi diễn ra sự kiện. Khách mời sẽ dùng tiệc cưới tại ngôi làng được tạo ra đó.

Hình ảnh ghi lại ở hôn lễ.

Xuất hiện trong ngày trọng đại của cuộc đời, cô dâu diện bộ đồ cưới trị giá hơn 2,5 triệu đô (hơn 57 tỷ). Ngoài ra, cô cũng dùng trang sức trị giá 13 triệu đô la (gần 300 tỷ). Tất cả những gì diễn ra trong hôn lễ này đều sang trọng đến mức tột cùng.

Đám cưới có những màn nhảy múa samba của đoàn vũ công Brazil và sự góp mặt của hàng loạt những nhân vật quyền lực nhất. Ngoài ra, cũng có nhiều diễn viên nổi danh Bollywood có mặt để tham dự lễ cưới.

Cô dâu chú rể xuất hiện và gây chú ý lớn.

Những màn lùm xùm sau hôn lễ

Tuy nhiên, đám cưới này sau đó đã "dính phốt" nghiêm trọng. Nó được tổ chức vào thời điểm hàng triệu người dân nước này đang xếp hàng ngột ngạt nhiều giờ ở ngân hàng và trụ ATM để đổi tiền mặt mệnh giá cũ. Đó là thời điểm khủng hoảng tiền tệ nổ ra. Các ngân hàng Ấn Độ thu hồi tất cả tờ tiền giấy mệnh giá 500 Rupee và 1000 Rupe để phát hành tiền mới. Điều này gây nên một cuộc khủng hoảng lớn về nguồn tiền.

Thêm một nguyên nhân khác, ông Reddy là một cựu quan chức mới được bảo lãnh tại ngoại sau 4 năm trong tù vì những cáo buộc tham nhũng. Điều này khiến người ta đặt một câu hỏi lớn về chuyện ông có số tiền khổng lồ để tổ chức đám cưới xa hoa không cần thiết cho con.

Đám cưới với thiệp mời dát vàng, 50 nghìn khách tiêu tốn 1700 tỷ: Xa hoa ít ai sánh bằng nhưng gặp "phốt" và sự phẫn nộ tột cùng vì người cha nhiều tai tiếng! - Ảnh 4.

Cô dâu và chú rể xinh đẹp.

Đã vậy, cựu quan chức luôn dính vào những lùm xùm xoay quanh chuyện khai thác mỏ quặng bất hợp pháp vì ông cũng sở hữu một mỏ khai thác quặng sắt.

Chính vì người cha này đã khiến cô dâu chú rể không nhận được lời chúc phúc mà thay vào đó là những chỉ trích ngay sau ngày vui trên MXH Ấn Độ. Đáp lại tất cả, ông Reddy khẳng định bất động sản của mình ở Singapore và Bengaluru (Ấn Độ) giúp ông có tiền để làm đám cưới cho con gái. Tất cả mọi việc được hoàn tất từ 6 tháng trước khi hôn lễ diễn ra.

Sau đám cưới tiêu tốn nghìn tỷ, cặp đôi cô dâu chú rể sống khá im hơi lặng tiếng và không xuất hiện nhiều. Sau đó, họ lần nữa gây chú ý khi hạ sinh con gái đầu lòng và tổ chức lễ mừng sinh nhật 1 tuổi của con.

Đám cưới với thiệp mời dát vàng, 50 nghìn khách tiêu tốn 1700 tỷ: Xa hoa ít ai sánh bằng nhưng gặp "phốt" và sự phẫn nộ tột cùng vì người cha nhiều tai tiếng! - Ảnh 5.

Sinh nhật con gái 1 tuổi của cặp đôi.

Hiện tại, có không nhiều những thông tin về cặp đôi cô dâu chú rể trong đám cưới rùm beng năm nào. Tuy nhiên, mỗi khi nhắc đến đám cưới đắt đỏ của rich kid thế giới, đây vẫn là một trong những hôn lễ được lựa chọn và nhắc đến đầu tiên.

Nguồn: Dailymail, IndiaToday

Chia sẻ