Xúc động với nụ hôn ngọt ngào của em bé bệnh down và người cha già giữa phố phường tấp nập

Minh Anh,
Chia sẻ

Bức ảnh cậu bé bị bệnh down và người cha già trao nhau nụ hôn ngọt ngào, thiêng liêng ngay giữa phố phường tấp nập Hà Nội khiến trái tim của mọi người tan chảy trong sự yêu thương ngập tràn.

Giữa dòng đời tấp nập, xô bồ với bao bon chen mỏi mệt, người ta nghĩ rằng “tình người là thứ đắt nhất” nhưng đâu đó ta vẫn bắt gặp được những khoảnh khắc ngập tràn yêu thương và ngọt ngào.

Hình ảnh người cha ôm con con trai bé bỏng bị bệnh down vào lòng với nụ cười hạnh phúc, rồi 2 cha con đặt lên nhau một nụ hôn ngọt ngào đầy ắp những yêu thương ngay giữa phố phường tấp nập, rộn ràng đông người qua lại khiến mọi người lặng yên suy ngẫm về dòng đời và không khỏi xúc động.

Xúc động với nụ hôn ngọt ngào của em bé bệnh down và người cha già
Nụ hôn ngọt ngào của 2 cha con khiến chạm đến trái tim của mọi người (Ảnh Phạm Tuấn Anh)

Hình ảnh này được Phạm Tuấn Anh đăng tải trên một diễn đàn xã hội, vốn là nơi dành cho những người cầm máy ảnh.

Là một chàng trai làm kiến trúc sư nhưng Tuấn Anh có niềm đam mê với nhiếp ảnh. Bức ảnh được anh chụp lại trong lúc vô tình ngồi nghỉ uống nước ở ven hồ Thiền Quang vào giữa chiều tháng 6 vừa qua.

Chia sẻ về khoảnh khắc chụp bức ảnh này, Pham Tuan Anh xúc động nói: “Chụp xong mà thấy hơi chạnh lòng. Ông bố lững thững dắt con đi với đôi dép tổ ong ngả màu vàng, trên tay cầm que kem vừa bóc. Còn em thì như đang bơi trong chiếc áo rộng tới 3-4 lần so với cơ thể bé nhỏ của mình, chiếc đầu thì loắt choắt tí xíu nổi bật.... Ăn xong 2 bố con lại lững thững dắt nhau đi tìm bến xe bus”.

Phạm Tuấn Anh cho biết, tấm hình này được chụp vào một ngày hè chói chang tháng 6 vừa qua, đó là kỉ nghỉ hè mà bố dành cho em.

Xúc động với nụ hôn ngọt ngào của em bé bệnh down và người cha già

Xúc động với nụ hôn ngọt ngào của em bé bệnh down và người cha già giữa phố phường tấp nập
Người cha già nở nụ cười hạnh phúc cầm chiếc kem cho con trai ăn (Ảnh Phạm Tuấn Anh)

Bức hình vừa được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của nhiều người, ai nấy đều cảm thấy xúc động trước tình cảm 2 cha con dành cho nhau, đó là thứ tình cảm quá đỗi ngọt ngào và thiêng liêng.

“Khoảnh khắc quá đẹp”, “Nhân văn và sâu sắc!”, “Khoảnh khắc rất đẹp làm lay động lòng người”, “Câu chuyện và bức ảnh rất chân thực và cảm động!”… là những lời nhận xét của mọi người sau khi xem xong bức ảnh này.

Xúc động với nụ hôn ngọt ngào của em bé bệnh down và người cha già

Cư dân mạng "tan chảy" trước tình phụ tử thiêng liêng

Facebooker Thùy Dương cho biết: “Mình đi xe bus gặp 2 bố con này nhiều lần rồi, hỏi chuyện thì tầm 1-2 tháng phải đưa em bé lên Hà Nội khám, em bé 12 tuổi mà bé tẹo như vậy, còn không biết nói và rất hay sợ người lạ”.

Theo Phạm Việt Anh Minh, con trai bác này bị mắc chứng bệnh down. "Phải nói là mình để ý bác khá lâu và hầu như ngày nào 2 bố con cũng ra bờ hồ và bất kể đi đâu cũng không thiếu người con”.

Một người khác khi nhìn tấm ảnh thì nhận ra ngay đó là 2 cho con mà mình đã gặp và rất ấn tượng khi đi trên xe bus số 32. “Có 1 lần mình đi xe 32 gặp 2 cha con em, em cứ cười ngây ngô suốt lúc trên xe nhưng luôn ôm cổ cha và thỉnh thoảng lại quay ra hôn cha. Mình có đưa tay ra bắt tay em thì em rụt rè đưa ra rồi lại giật lại ngay. Cha em thì liên tục âu yếm con và có vẻ ái ngại với mọi người xung quanh, nhưng cả xe ai cũng nhìn 2 cha con và mỉm cười. Khuôn mặt người cha khắc khổ nhưng luôn nhìn đứa con của mình với ánh mắt dịu dàng và yêu thương vô cùng. Người cha cho biết, em 12 tuổi rồi nhưng vẫn không nói được, lúc đó mọi người trên xe đều rất xúc động. Mong là em có tiến triển tốt và cha em có thật nhiều sức khỏe để che chở em trong cuộc đời này!".

Tình yêu của cha dành cho con luôn lớn lao biết nhường nào, trước đó, dư luận cũng xôn xao, xúc động với bức ảnh người cha tận tụy cầm ô che cho con trong cơn mưa nặng hạt còn bản thân thì ướt hết được đăng tải trên mạng xã hội. Bức ảnh che mưa cho con làm tan chảy hàng triệu trái tim người đọc trên thế giới.

Xúc động với nụ hôn ngọt ngào của em bé bệnh down và người cha già
Bức ảnh che mưa cho con khiến người xem không khỏi nức nở

Một số cư dân mạng đã đặt câu hỏi là tại sao ông bố Lưu Kiều trong bức ảnh lại không bế bé trên tay mà lại để con đi trong mưa như thế. Đáp lại điều này, anh cho biết anh không cầm hộ cặp sách cũng như bế con là vì muốn con đi trên chính đôi chân của mình, đương đầu với mọi khó khăn. Nhưng anh cũng không muốn con bị cảm lạnh vì dính nước mưa nên mới che ô cho con như vậy.

Chia sẻ