Năm 1972, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một ngôi mộ cổ đại, tư thế của hai bộ xương khá khó tin...
Thời khắc tiễn năm cũ đã qua, năm mới 2020 đã chính thức đến, song cảm xúc của mọi người trong đêm giao thừa vẫn chưa kết thúc.
Hiếu Sang không thể ngờ nụ hôn mặn nồng với người yêu lại chính là nguyên nhân khiến mình phải nhập viện.
Khi chưa được tiêm vaccine và hệ miễn dịch còn non yếu thì nhiều thói quen “yêu” trẻ của người lớn như hôn môi, má cũng có thể "hại chết" trẻ.
Dù các bác sĩ đã từ bỏ hy vọng cứu chữa nhưng chị Danielle vẫn giữ niềm tin mãnh liệt rằng chồng mình còn sống, và rồi phép màu đã xảy ra…
Phụ nữ trung bình sẽ hôn khoảng 15 người, có 2 mối quan hệ lâu dài và đau lòng trước khi gặp được người đàn ông của đời mình. Thế nhưng, chỉ qua nụ hôn bạn đã có thể đọc được nhiều hơn thế để xác định việc tiếp theo nên làm gì...
Từng được coi là biểu tượng của sự lãng mạn, nụ hôn nổi tiếng thời Thế chiến II giờ đây bị chỉ trích là hành động quấy rối tình dục và bức tượng được dựng nên để kỷ niệm cũng bị ai đó vẽ bậy lên dòng chữ "Metoo" đỏ thẫm.
Nhờ có quyết định kịp thời và hành động dứt khoát của nữ bác sĩ mà tính mạng đứa trẻ được bảo toàn. Bức ảnh này sau khi chia sẻ nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Nụ hôn giữa người thủy thủ trẻ và nữ y tá xinh đẹp suốt nhiều năm trời đã trở thành một biểu tượng của tình yêu và hòa bình, khắc họa lại khoảnh khắc hạnh phúc và vui mừng của cả thế giới khi thế chiến thứ 2 chính thức kết thúc.
Đây được xem là cách phủ nhận những tin đồn liên quan tới việc Khánh Thi và chồng trẻ rạn nứt.