Vì con, cha có thể làm tất cả, kể cả việc khó khăn đến thế nào đi chăng nữa.
Việc quá thân mật với bố cũng sẽ tác động không nhỏ đến những xúc cảm mới nhen nhúm trong tâm hồn con. Nó không chỉ gây rắc rối cho cơ thể mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của trẻ.
Thế này thì bố tới công chuyện luôn rồi, con ơi là con!
Tả bố thế này thì tình cha con chắc có bền lâu.
"Bây giờ mình chẳng dám mong gì cao xa, bởi vì bệnh tật con như vậy, điều mong mỏi duy nhất của mình lúc này là con bé có thể sống được lâu nhất với vợ chồng mình", anh Minh rơm rớm nước mắt khi nói về cô con gái út.
Cô con gái bé nhỏ vẫn đều đặn nhận được thư từ cha vào mỗi dịp sinh nhật hàng năm, cho dù cha cô đã mất từ khi cô mới hơn 1 tuổi.
"Hình ảnh và kí ức là tất cả những gì còn lại với chúng ta".
Một lần nữa, sự hảo tâm của cộng đồng lại được chứng minh, trong khi nhiều người khác tiếp tục quan ngại về an toàn lao động của các công nhân cấp thoát nước Ấn Độ khi trung bình mỗi năm có tới hơn 100 ca thiệt mạng do điều kiện lao động không đảm bảo.
Một phụ nữ ở Atlanta, Mỹ đã khổ luyện trong vòng 16 tháng để giảm 30kg, đủ điều kiện hiến thận cho cha mình.
Cô bé con ngại ngùng ôm chặt lấy cổ bố, dù người cha có vẻ thần kinh không bình thường nhưng cũng luôn cười rất tươi và hạnh phúc, khiến bao người đi đường xúc động, ngưỡng mộ thay cho tình cha con.