"Thật sự chết lặng vài giây khi nhìn thấy cảnh này. Liệu rằng mai sau già, ốm đau bệnh tật người bên chúng ta có ai? Liệu rằng mai sau bố mẹ chúng ta già đi, chúng ta có chăm lo được một phần như thế này?" - người đăng bài viết chia sẻ.
Ngày 21/7 Công an huyện Bù Đăng (Bình Phước) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ án xảy ra tại xã Đắk Nhau.
Do bận việc nên chị Y. nhờ chồng trông con trai nhỏ 4 tháng tuổi. Khoảng 15 phút sau, người thân đến chơi thì phát hiện cháu bé tử vong, chồng chị Y. là Tuấn lấy xe rời khỏi nhà. Sau đó, đối tượng đến trụ sở công an đầu thú.
Sau nhiều ngày lang thang khắp nơi tìm tung tích con trai, điều kỳ diệu đã đến với anh Lộc. Hai cha con đã bật khóc, ôm choàng lấy nhau sau 125 ngày thất lạc.
Hôm nay là đúng 120 ngày anh Lộc "tuột mất" đứa con trai 8 tuổi của mình sau khi bé bỏ nhà ra đi, suốt quãng thời gian qua anh đi lang thang khắp nơi, tìm đủ mọi cách để tìm lại đứa con trai nhỏ của mình.
Sau khi đi uống rượu về, ông Lô Văn Viên xảy ra cự cãi với cậu con trai thứ nên đã mang dao chém nhiều nhát vào đầu. Mặc dù sau đó gia đình đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, người con trai đã tử vong sau đó.
Giữa hai cha con xảy ra mâu thuẫn cãi vã, do tức giận nên ông Viên đã cầm dao chém nhiều nhát khiến con trai tử vong.
Đang ăn cơm tối, Đạt bất ngờ đứng dậy bế thốc con trai mới 1 tuần tuổi ném xuống giếng. Người thân ra sức can ngăn nhưng không kịp.
Một facebook phải chụp lại bức hình hai cha con nhặt ve chai vì nó quá đẹp, quá dễ thương.
Nhìn loạt ảnh này chắc chắn bạn sẽ bồi hồi nhớ về những ngày ấu thơ của mình.