Trung Quốc:

Hết bị trai lừa lại gặp yêu râu xanh "đội lốt"

Minh Chiến,
Chia sẻ

Tiểu Tuyết hẹn gặp một người bạn trai quen qua mạng ở Trịnh Châu, không ngờ bị lừa hết tiền và điện thoại. Rồi trong lúc Lang thang ở ga tàu, cô lại gặp phải một tên yêu râu xanh đội lốt "người tốt bụng".

Tiểu Tuyết (tên nhân vật đã được thay đổi) là người Giang Tô, Trung Quốc, sinh năm 1996. Gia đình cô rất khá giả nhưng vì cha mẹ thường xuyên cãi nhau khiến cô cảm thấy chán nản, trong lòng nảy sinh suy nghĩ coi thường mạng sống. Năm 16 tuổi, vừa học hết cấp 2, cô bắt đầu bỏ nhà đi lang thang. Sau đó, Tiểu Tuyết quen một người bạn qua mạng và quyết định đi Trịnh Châu để gặp mặt.

Tiểu Tuyết cho hay, sau khi gặp mặt người bạn, hai người đã quan hệ, nhưng đến ngày thứ hai, tỉnh dậy cô đã không thấy ví tiền và điện thoại. “Gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy nói mua vé tàu cho tôi đi Hồ Nam, bảo tôi cầm chứng minh thư đi ra bến xe lấy là được”, cô kể lại. 

Hết bị trai lừa lại gặp yêu râu xanh
Ông Vương bị cảnh sát hình sự Trịnh Châu bắt tạm giam

Nhưng khi Tiểu Tuyết đến lấy vé, nhân viên bán vé bảo cô đọc số chứng minh thư để kiểm tra thì vé tàu chưa được đặt trước. Cô liền gọi điện cho anh chàng quen qua mạng thì không liên lạc được nữa. Tiểu Tuyết lang thang hai ngày một đêm ở ga xe lửa. 

Ông Vương, người Giang Tây, 47 tuổi, lúc đó đi qua Trịnh Châu để chuyển xe. Tối 20 tháng 3, ông nhìn thấy Tiểu Tuyết ở trước cửa quán internet gần ga tàu Trịnh Châu, cô mỉm cười với ông. Hai người bắt chuyện với nhau. Cô gái liền kể hết mọi chuyện đã qua cho ông Vương nghe. Thấy Tiểu Tuyết đáng thương, ông Vương mua giúp vé xe lửa khiến cô “có chút cảm động”. 

Nhưng chiếc vé mà ông Vương mua lại là vé ngày hôm sau. Mua vé xong ông Vương đưa Tiểu Tuyết đến nhà nghỉ nói chuyện. Tiểu Tuyết cảm thấy có điều gì đó không ổn liền từ chối. Sau đó, mỗi người đều tự cầm chứng minh thư của mình đi tìm nhà nghỉ. Điều đáng nói là hai người lại ở cùng một nhà nghỉ.

Tiểu Tuyết đến nhà nghỉ thấy máy tính liền chơi trò chơi. Ông Vương đi ra ngoài mua nước, khoảng 5 phút sau quay trở lại. Trong lúc cô gái mải chơi hắn thơm mấy cái lên mặt Tiểu Tuyết, thấy cô gái không có phản ứng gì thì hôn luôn vào môi. Tiểu Tuyết không đồng ý, ông Vương vẫn kéo cô gái lên giường. Lúc này, vấp phải sự phản ứng quyết liệt, hắn liền lộ nguyên hình là tên yêu râu xanh muốn cưỡng đoạt cô gái.

Tiểu Tuyết liền hô to kêu cứu, phòng bên cạnh nghe thấy liền gõ cửa. Vương hăm dọa không cho cô gái kêu nữa. Nhưng khi tên yêu râu xanh mở cửa, cô gái lập tức chạy ra ngoài kêu cứu. Vương thấy tình hình không được ổn, hốt hoảng bỏ chạy nhưng đã bị cảnh sát tóm gọn.
Chia sẻ