Nạn nhân là cụ già bị thiểu năng trí tuệ nên việc lấy lời khai, cũng như điều tra diễn ra vô cùng khó khăn. Chỉ biết, cụ bà loáng thoáng bảo kẻ đó ở gần nhà.
Gã đàn ông chuyên nhắm "con mồi" là những phụ nữ bán vé số dạo, sử dụng kịch bản quên mang tiền để dụ nạn nhân đến nơi vắng vẻ rồi hiếp dâm, cướp tài sản.
Đó là sự cố "hú hồn" mà chàng trai tên L.T lần đầu tiên gặp phải trong đời.
Lợi dụng lúc không có người lớn ở nhà, Hùng đã nhiều lần dụ dỗ, hiếp dâm 2 cháu bé hàng xóm 9 tuổi và 8 tuổi nhiều lần.
Hiện tại, sự việc vẫn đang được cảnh sát điều tra và thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mọi người đều hy vọng tên yêu râu xanh sớm bị trừng phạt thích đáng.
Trước những kẻ xâm hại, bé trai cũng không an toàn hơn bé gái. Nhưng khi bé trai là nạn nhân, nhiều khi chúng không dám chia sẻ, không dám khóc, không dám kể lể về chuyện đó, bởi "con trai khóc là hèn".
Vừa định bật đèn trong phòng ngủ, cô gái trẻ bất ngờ bị một người đàn ông trần truồng chui ra từ gầm giường túm lấy mình.
Trước lời đề nghị của bạn trai, người mẹ đã gây ra tội ác không thể nào dung thứ đối với chính con gái ruột của mình.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, kẻ biến thái đã 2 lần tấn công bé gái trong siêu thị khiến nạn nhân hoảng sợ tìm cách trốn chạy.
Việc bị bố dượng xâm hại tình dục trong suốt 5 năm đã hủy hoại gần như hoàn toàn cuộc đời của nạn nhân.