Ở tuổi 42, tôi nhận ra: Nhà càng nhiều đồ, ví càng mỏng — còn cuộc sống càng rối. Sau một năm theo đuổi lối sống tối giản, tôi nhận ra mình từng phung phí vào 6 khoản “không cần mà vẫn mua”. Và khi bỏ chúng đi, cuộc sống lẫn tài chính đều nhẹ bẫng.
Ở tuổi 50, tôi mới nhận ra: bếp không cần nhiều, chỉ cần đúng. Bảy món dưới đây đã giúp tôi giảm được một nửa thời gian dọn rửa, nấu nướng, và điều bất ngờ nhất là… tôi thấy mình nhẹ nhàng hơn mỗi ngày.
Bước qua tuổi 40, nhiều phụ nữ không thiếu quần áo, đồ dùng hay các mối quan hệ – thứ họ thiếu lại là sự thoải mái thật sự. Một hành động nhỏ như bỏ đi món đồ không còn phù hợp có thể mở ra cả hành trình tự lực, tự chăm sóc bản thân và sống gọn nhẹ hơn trước.
Có những món chỉ mua một lần rồi… cất xó, nhưng cũng có những thứ càng dùng càng thấy “đáng từng đồng”. Sau 3 năm ghi lại thói quen mua sắm của mình, đây là 10 món tôi đã mua lại từ 3 lần trở lên – những món thật sự cải thiện đời sống hằng ngày.
Trong thời điểm kinh tế thắt chặt, mọi khoản chi đều cần được cân nhắc kỹ. Nhưng thật trớ trêu, càng lúc chúng ta càng bị bủa vây bởi vô số sản phẩm được quảng cáo là “nâng cấp chất lượng sống”.
Sau 8 năm sống trong căn hộ của chính mình, tôi mới dám thú nhận: có 6 món nội thất tưởng hữu ích nhưng thực ra chỉ chiếm diện tích và làm cuộc sống bất tiện hơn. Nhiều người cũng mắc y như tôi – mua rất hào hứng, dùng vài năm thì chỉ muốn… vứt ngay.