Đi Phú Quốc với bạn trai thì gặp ngay người yêu cũ cũng đang hưởng tuần trăng mật, đêm đó, anh ta nhắn cho tôi một tin lạnh sống lưng
Tôi đọc xong mà ghê tởm, xóa ngay tin nhắn và chặn zalo.
Tôi gặp Minh vào một ngày tháng 4, khi công ty tôi tổ chức hội thảo. Anh là khách mời bên đối tác, hơn tôi 5 tuổi, chững chạc, lịch thiệp, nói năng có duyên. Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau sau đó không lâu và đến cuối năm thì chính thức yêu nhau. Dù thời gian chưa quá dài nhưng cảm giác an toàn khi ở bên Minh khiến tôi tin đây là người đàn ông đáng để cùng đi xa.
Đầu tháng này, Minh đặt phòng resort cho cả hai ở Phú Quốc, nói là để "thử đi du lịch cùng nhau xem có hợp gu không". Tôi hào hứng nhận lời. Máy bay hạ cánh đúng lúc trời đang nắng đẹp, khách sạn cũng sang trọng và yên tĩnh, tôi nghĩ kỳ nghỉ này sẽ trọn vẹn.
Nhưng đúng lúc tôi và Minh vừa bước vào khu vực hồ bơi thì tôi sững người lại. Bởi tôi nhìn thấy Long, bạn trai cũ của tôi, đang bôi kem chống nắng cho cô vợ mới cưới.
Tôi và Long từng yêu nhau 3 năm, chia tay vì Long lơ đãng tôi để tập trung phát triển sự nghiệp. Nhưng chỉ một năm sau, tôi thấy ảnh cưới của anh trên mạng với một cô gái trong ngành ngân hàng, hiền lành, đúng kiểu vợ hiền mẹ đảm. Tôi từng mất mấy tháng đau khổ, sống trong nước mắt. Và bây giờ, cả hai vô tình gặp nhau ở nơi tưởng chừng chẳng bao giờ có thể trùng hợp đến thế.
Tôi quay lưng thật nhanh, hy vọng Long không nhìn thấy mình. Vậy mà Minh hỏi to: "Em ngồi đây được không? Hay thích ghế gần hồ bơi hơn?". Giọng Minh vốn trầm ấm, khi nói to thì rất rõ ràng, thu hút sự chú ý của mọi người đều quay lại nhìn, trong đó có cả Long.
Ánh mắt anh ta chạm vào tôi một cách sững sờ, như thể không tin vào cảnh tượng trước mắt. Tôi đứng đơ ra mất vài giây, chỉ biết gật nhẹ đầu như một kiểu chào lấp liếm.
Buổi tối hôm đó, tôi lén dặn Minh đổi bàn ăn ra phía sau nhà hàng, né khỏi khu vực có các cặp đôi đang tận hưởng "gói trăng mật" của khách sạn. Nhưng thật trớ trêu, lúc tôi vừa đi khỏi bàn một chút để nghe điện thoại thì quay lại đã thấy Minh đang trò chuyện với Long. Hai người đàn ông không quen biết, giờ vô tình ngồi cạnh nhau, thế mà lại có thể bắt chuyện với nhau nhanh chóng.

Ảnh minh họa
Khi tôi quay lại, Long liếc tôi với một ánh nhìn khó hiểu. Minh có vẻ không nhận ra điều gì kỳ lạ, cứ thao thao kể về kế hoạch ra mắt ứng dụng mới của công ty anh, còn Long thì lịch sự gật đầu, thỉnh thoảng góp ý vài câu. Tôi không thể xen vào được câu nào, dù thỉnh thoảng Minh quay sang hỏi han tôi, tìm cách kéo tôi vào câu chuyện.
Làm sao tôi có thể nói cho Minh biết rõ ràng Long đang có mục đích khác, anh ta muốn cười nhạo sự khờ khạo, không biết gì của Minh. Có lẽ anh ta thấy trò chơi này hay ho, cười nói với bạn trai mới của bạn gái cũ. Anh ta muốn châm chọc tôi gì đó thì phải. Nhưng tôi không làm sao kéo Minh ra khỏi Long được. 2 người có cảm giác rất hợp chuyện, hết nói tình hình chính trị thế giới lại chuyển sang đời sống công nghệ phát triển... Vợ mới của Long cũng tìm cách nói chuyện với tôi mà tôi không sao đáp lại được, bởi tôi thấy không thoải mái.
Long còn hẹn Minh hôm sau chạy sớm buổi sáng, cả hai hào hứng trao đổi số điện thoại, rồi còn chụp hình 4 người chung làm kỷ niệm.
Tối đó, khi đã vào khuya, Minh ngủ rồi còn tôi thì đang trằn trọc, suy nghĩ lại chuyện ngày hôm nay, thì có tin nhắn đến. Chính là Long, anh ta vẫn lưu số zalo của tôi, gửi cho tôi loạt ảnh chụp chung và nhắn một câu: "Em vẫn đẹp lắm, nhìn thấy em, anh lại nhớ những buổi tối quấn quít bên nhau, cảm giác em mang lại cho anh khác hẳn những người khác".
Tôi đọc xong mà ghê tởm, xóa ngay tin nhắn và chặn zalo. Một lúc sau lại nhận được tin nhắn từ số điện thoại: "Anh muốn gặp em, nếu em không muốn gã bạn trai em biết hết chuyện của chúng ta thì bây giờ tìm cớ ra ngoài đi, anh chờ ở chỗ cây dừa đầu tiên".
Tôi thấy lạnh cả sống lưng, tôi xóa tiếp tin nhắn, chặn tiếp số điện thoại của Long rồi nhắm mắt, cố ép mình ngủ.
Sáng hôm sau, khi gặp lại nhau, Long nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh cáo khiến tôi rất lo lắng. Tôi biết anh ta sẽ không bỏ qua cho tôi dễ dàng đâu, nhưng tôi không biết phải nói thế nào để Minh không thân thiết với anh ta nữa. Tôi có nên kể cho Minh hết mọi chuyện quá khứ để anh cảnh giác với Long không?