BÀI GỐC Vợ cũ nhắn tin hỏi vay 2 triệu, tôi chuyển ngay không suy nghĩ, đến hôm sau nhận được phong bì cô ấy gửi, tôi xấu hổ ê chề

Vợ cũ nhắn tin hỏi vay 2 triệu, tôi chuyển ngay không suy nghĩ, đến hôm sau nhận được phong bì cô ấy gửi, tôi xấu hổ ê chề

Tôi mở ra. Bên trong là đúng 2 triệu, được xếp phẳng phiu, kèm theo một tờ giấy nhỏ gấp đôi.

1 Chia sẻ

Đi ăn cưới người cũ, đột nhiên chú rể giới thiệu tôi lên sân khấu tuyên bố 1 chuyện đến nằm mơ tôi cũng không tin nổi

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Cô dâu xinh đẹp, chú rể rạng rỡ. Mọi thứ đều ổn… cho đến khoảnh khắc làm lễ.

Tôi và T. chia tay được gần 3 năm. Không ồn ào, không cãi vã, chỉ là… chúng tôi thấy không còn hợp. Chúng tôi từng yêu nhau suốt 4 năm đại học: cùng học, cùng thi, cùng vượt qua nhiều áp lực đầu đời. Nhưng rồi đi làm, khoảng cách lớn dần. Tôi hướng nội, thích sự ổn định, còn anh lại bay nhảy, hoài bão lớn, đi nước ngoài công tác liên miên. Đến một ngày, cả hai nhìn nhau và thở dài: "Mình không còn giống ngày xưa nữa. Mình yêu nhau xong rồi".

Chúng tôi chia tay trong văn minh nhưng cũng không làm bạn, không nhắn tin hỏi thăm, không tương tác mạng xã hội, chẳng chúc mừng sinh nhật nhau. Cứ nghĩ mọi thứ đã đóng lại. Cho đến 3 tháng trước, tôi nhận được một tin nhắn bất ngờ: T. mời cưới.

Ban đầu tôi định từ chối. Thật sự tôi thấy … ngại. Nhưng rồi anh nhắn thêm một câu: "Em không coi anh là bạn à. Anh mong em đến, như thêm 1 lời chúc phúc".

Tôi thấy mềm lòng. Tôi không đi hóa ra tự nhận mình lụy tình à!

Tôi rủ người yêu hiện tại – H., một anh chàng hiền lành, ấm áp, đi cùng cho "đỡ kỳ". H. đồng ý, dù hơi e dè.

Hôn lễ diễn ra ở một nhà hàng sang trọng, không khí ấm cúng. Cô dâu xinh đẹp, chú rể rạng rỡ. Mọi thứ đều ổn… cho đến khoảnh khắc làm lễ.

Đi ăn cưới người cũ, đột nhiên chú rể giới thiệu tôi lên sân khấu tuyên bố 1 chuyện đến nằm mơ tôi cũng không tin nổi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

T. trong vai chú rể bất ngờ mời tôi lên sân khấu. Tôi giật mình. Tất cả khách mời đều quay nhìn. Lúc này không lên cũng không ổn. Tôi cười gượng gạo, hy vọng không xảy ra chuyện gì giống trong phim.

T. cầm mic giởi thiệu: "Trước đây, tôi từng có một người đồng hành rất quan trọng, giúp đỡ tôi rất nhiều. Đó là 1 người bạn, người mà tôi luôn coi là em gái. Ngoài xinh đẹp thì cô ấy sở hữu giọng hát lay động lòng người, mọi người muốn nghe không ạ?".

Rồi anh ta hỏi tôi có thể hát lại bài tôi được giải nhất liên hoan văn nghệ hôm ra trường không. Lúc này tôi còn lựa chọn khác ư? Dù có chút bực nhưng hát 1 bài cũng không phải khó khăn gì. Vì công khai mọi thứ nên tôi cũng nói luôn đây là món quà tặng cô dâu chú rể, tặng mọi người và đặc biệt là người đàn ông đồng hành cùng tôi hôm nay. Cả hội trường vỗ tay.

Về nhà, tôi im lặng suốt quãng đường. Người yêu tôi hỏi khẽ: "Em ổn không?".

Tôi gật đầu. Tối hôm đó, T. nhắn tin: "Anh biết hôm nay khiến em bất ngờ. Nhưng anh muốn dùng chính ngày cưới mình để đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ cũ theo cách đẹp nhất.

Nếu em cho phép, anh muốn em là một người bạn – một người thân, như em gái, được không? Anh không muốn mất đi một người từng hiểu mình đến thế. Vợ anh cũng rất mến em, còn bảo anh mời bọn em qua nhà mới ăn cơm đó".

Tôi đọc tin nhắn mà lòng rối bời. Liệu anh ta thật sự trong sáng, hay chỉ đang níu kéo quá khứ? Liệu tôi có nên nói với H. – người yêu hiện tại rằng người yêu cũ vẫn giữ liên lạc? Nếu đổi vai, tôi có vui không nếu H. được người cũ mời hát trong ngày cưới?

Chia sẻ