Vợ xin đi gặp người yêu cũ trước ngày cưới, tôi mềm lòng đồng ý và giờ phải sống trong ám ảnh và nghi ngờ giằng xé

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Cô ấy không khóc, nhưng ánh mắt van xin đó làm tôi nghẹn họng.

Tôi 30 tuổi. Vừa cưới được hơn 1 tháng. Vợ tôi, Xinh, là kiểu phụ nữ khiến người ta vừa thương vừa sợ. Thương vì cô ấy rất thật lòng và nặng tình nghĩa, sợ cũng vì sự nặng tình đó khiến cô ấy khó thoát ra khỏi nỗi buồn sau khi kết thúc tình cũ.

Tôi đến sau một cuộc tình đổ nát của cô ấy. Người yêu cũ tên Hiếu – cái tên đó ám ảnh tôi ngay cả khi chưa từng gặp mặt. Họ đã yêu nhau gần 4 năm, chia tay cũng 3 năm rồi, mà cứ nhắc đến là mắt cô ấy hoe đỏ rồi buồn bã cả buổi.

Tôi không phải không biết. Nhưng lúc đó, tôi yêu cô ấy đến mức tự nói với mình: "Ai cũng có quá khứ. Quan trọng là hiện tại, cô ấy chọn mình, vả lại không ai sống mãi trong quá khứ được, có gia đình rồi thì cô ấy sẽ bận rộn chăm lo cho gia đình, làm gì còn thời gian mà nhớ thương người cũ". Tôi tự an ủi mình như thế và chấp nhận mọi chuyện của Xinh.

Chúng tôi yêu nhau gần 1 năm thì tính chuyện cưới. Hai bên gia đình đều đồng thuận. Tôi lo lễ, cô ấy lo váy cưới. Mọi thứ tưởng như bình thường, cho đến 3 tuần trước lễ cưới, cô ấy nói muốn gặp Hiếu – một lần cuối.

Cô ấy không khóc, nhưng ánh mắt van xin đó làm tôi nghẹn họng. Cô ấy bảo không có ý gì khác, chỉ muốn nói với người cũ rằng: Cô ấy sắp kết hôn, để dứt khoát khép lại quá khứ.

Tôi đã không muốn đồng ý nhưng vì tình yêu, tôi gật đầu. Nghĩ rằng như thế cũng tốt, để Xinh được thoải mái tư tưởng.

Hôm đó, cô ấy về nhà muộn, mặt có vẻ buồn, chỉ nói là hai người ngồi uống cà phê, nói chuyện như hai người bạn cũ. Tôi không gặng hỏi vì tôn trọng Xinh.

Đám cưới diễn ra bình thường. Gần một tháng sau cưới, cô ấy nói có thai.

Vợ xin đi gặp người yêu cũ trước ngày cưới, tôi mềm lòng đồng ý và giờ phải sống trong ám ảnh và nghi ngờ giằng xé- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi đang bật máy tính thì cô ấy đứng phía sau, tay cầm phiếu siêu âm, cười rạng rỡ. Tôi đứng dậy ôm lấy cô ấy, mừng rỡ như điên. Nhưng khi nhìn thấy thai đã được 6 tuần 4 ngày mà tôi như bị giội gáo nước lạnh.

Chúng tôi cưới mới được bốn tuần. Mà cái thai đã hơn sáu tuần?

Tôi không nói gì ngay lúc đó nhưng cả đêm hôm ấy, tôi không ngủ được. Đầu tôi tính ngược lại từng ngày. Cái ngày cô ấy xin đi gặp Hiếu, cô ấy về muộn hơn mọi hôm.

Tôi bắt đầu để ý Xinh nhiều hơn. Mỗi lần cô ấy vuốt ve bụng, tôi thấy lòng mình đau. Không phải vì đứa trẻ, mà vì nỗi nghi ngờ âm thầm lớn dần lên trong tim tôi.

Tôi chưa nói gì, chưa hỏi gì nhưng đêm nào tôi cũng nằm cạnh người vợ đang mang thai mà đầu óc trống rỗng. Cái thai ấy... có phải của tôi không? Tôi có nên hỏi thẳng vợ không? Hay chờ đợi sinh con rồi đi xét nghiệm ADN?

Chia sẻ