BÀI GỐC Cô chủ lỡ thì đến tận nhà đòi danh phận vì chồng tôi chủ động... à ơi

Cô chủ lỡ thì đến tận nhà đòi danh phận vì chồng tôi chủ động... à ơi

Rồi qua cậu em họ xa với chồng, tôi biết chồng đang chung sống mặn nồng với một cô chủ đã gần 30 tuổi mà chưa có người yêu. Cô chủ giàu có nên yêu chiều, cung phụng chồng tôi hết lòng...

3 Chia sẻ

Đi lấy hàng xa, chồng 'nương nhờ' ăn ở luôn tại nhà cô chủ độc thân đa tình

An Trí,
Chia sẻ

Tôi nghĩ lỗi tại chồng chị lừa vợ, dối con để cặp bồ với cô chủ trẻ mỗi khi đi lấy hàng xa, hay lỗi tại cô chủ đa tình quá ngọt ngào quyến rũ khiến chồng chị sa ngã bây giờ không còn là vấn đề quan trọng nữa.

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Ở nhà chăm con, phụ thuộc hoàn toàn vào chồng và kết ngập nước mắt cho người phụ nữ quá nhẫn nhịn, tôi nghĩ lỗi tại chồng chị lừa vợ, dối con để cặp bồ với cô chủ trẻ mỗi khi đi lấy hàng xa, hay lỗi tại cô chủ đa tình quá ngọt ngào quyến rũ khiến chồng chị sa ngã bây giờ không còn là vấn đề quan trọng nữa. Mà điều chị và chồng cần làm bây giờ là hãy giữ bình tĩnh, có thiện chí để ngồi lại với nhau tìm ra nguyên nhân rồi có cách khắc phục, hoặc níu giữ hạnh phúc gia đình cho các con được ăn học, được chăm sóc, nuôi dưỡng trong điều kiện đủ đầy cả bố lẫn mẹ. Nếu không thể tìm được tiếng nói chung, thì có lẽ nên đưa đơn ra toà đường ai nấy đi để sớm ổn định cuộc sống hiện tại và tương lai cho mỗi thành viên trong nhà.

Quyền quyết định chuyện riêng tư này tất nhiên là thuộc về vợ chồng chị. Nhưng nếu chị thấy vượt quá khả năng của chị và chồng thì hãy tìm đến sự giúp đỡ của đôi bên bố mẹ, người thân.

Chắc chắn rằng khi vợ chồng chị đặt vấn đề cần đến sự tư vấn của mọi người họ sẽ sẵn lòng để cùng anh chị gỡ rối. Nói gì thì nói tôi vẫn mong vợ chồng chị cùng nhìn về một hướng, cùng dẹp tất cả những chuyện riêng tư của hai người để có giải pháp hợp tình, hợp lý vì hai đứa con còn nhỏ dại của mình. Rất vui nếu nhận được tin tốt lành từ mái ấm của vợ chồng chị.

Chia sẻ