Tôi nghĩ lỗi tại chồng chị lừa vợ, dối con để cặp bồ với cô chủ trẻ mỗi khi đi lấy hàng xa, hay lỗi tại cô chủ đa tình quá ngọt ngào quyến rũ khiến chồng chị sa ngã bây giờ không còn là vấn đề quan trọng nữa.
Chồng chưa cưới khẳng định chuyện nghe lời mẹ, hỏi ý kiến của mẹ là quá bình thường.
Chị không nên có suy nghĩ rằng việc ly hôn là dành cho những cặp vợ chồng trẻ hay tuổi còn trung niên để rồi nhẫn nhịn, chấp nhận gắn bó mãi cùng người đàn ông mà ở cái tuổi bên kia dốc cuộc đời còn mắc sai lầm khó đỡ như thế.
Việc “lột trần” đời tư trên Facebook kéo theo những cơn “lên đồng” trở thành trào lưu bệnh hoạn của một bộ phận cộng đồng mạng, hủy hoại cuộc sống của nhiều người.
Chị khóc trong mọi cuộc tranh cãi của 2 vợ chồng. Nhiều năm chịu đựng điều này khiến anh mệt mỏi.
Không chỉ trong cuộc sống mà với hôn nhân, chúng ta cũng nên cư xử thật tinh tế để tránh khiến những rạn nứt xảy ra.
Tôi không hề cố ý nhưng mọi người lại đổ lỗi và bắt tôi phải xin lỗi từng người.
Liệu có phải là đòi hỏi quá đáng không khi yêu cầu cô giáo phải đáp ứng yêu cầu này?
Tôi không cố ý, càng không phải là không yêu vợ. Nhưng cách ứng xử của cô ấy khiến tôi bất mãn quá.
Càng ngày tôi càng cảm thấy mình yếu đuối và hèn nhát trước vợ.