BÀI GỐC Cô chủ lỡ thì đến tận nhà đòi danh phận vì chồng tôi chủ động... à ơi

Cô chủ lỡ thì đến tận nhà đòi danh phận vì chồng tôi chủ động... à ơi

Rồi qua cậu em họ xa với chồng, tôi biết chồng đang chung sống mặn nồng với một cô chủ đã gần 30 tuổi mà chưa có người yêu. Cô chủ giàu có nên yêu chiều, cung phụng chồng tôi hết lòng...

3 Chia sẻ

Đi biền biệt hàng tháng, chồng đưa cả xấp tiền mỗi lần về nhà và sự thật đắng cay đằng sau

An Trí,
Chia sẻ

Chẳng qua sự việc rõ ràng, rành mạch, sờ sờ ra trước mắt nên chồng chị mới nói tránh trớ, đổ lỗi cho người phụ nữ mà chồng đã và đang lừa dối chị để ngoại tình đó thôi.

Chị ơi, em mong chị bình tĩnh để giữ cho mình được tỉnh táo mà nhìn nhận sự việc vừa xảy ra ở gia đình mình. Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Cô chủ lỡ thì đến tận nhà đòi danh phận vì chồng tôi chủ động... à ơi , thì chị đừng tin lời chồng chị thanh minh mà hãy xem việc của anh ấy làm bấy lâu nay mới là cần thiết cho chị lúc nước sôi lửa bỏng này đấy chị ạ.

Chẳng qua sự việc rõ ràng, rành mạch, sờ sờ ra trước mắt nên chồng chị mới nói tránh trớ, đổ lỗi cho người phụ nữ mà chồng đã và đang lừa dối chị để ngoại tình đó thôi. Theo em, chị nên dứt khoát, mạnh dạn đưa ra chính kiến của mình, đừng vì sợ cái uy của chồng, sợ sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình vì anh ta là người kiếm ra tiền mà nhẫn nhịn, mà âm thầm chịu đựng cảnh chồng chung như thế…

“Lành làm gáo, vỡ làm muôi” chồng biết lỗi, biết sửa thì bỏ qua, vị tha để níu giữ gia đình, còn không chị cứ đưa đơn ra tòa chia tay anh ấy, để chồng chị sống với lựa chọn của anh ấy, còn chị cũng nhẹ nhàng mà ổn định cuộc sống, rồi lo cho các con tiếp tục ăn học nên người chị nhé.

Chị còn sức khỏe, đừng ỉ lại vào đồng tiền của chồng nữa hãy tự mình kiếm việc làm tự lo cho bản thân và phần nào lo cho tương lai các con nữa. Mong chị có được quyết định đúng, chúc chị thành công. Em xin được sẻ chia và nói lời thông cảm cùng chị.

Chia sẻ