BÀI GỐC Trưa nào anh đồng nghiệp cũng mang cơm cho nhưng tôi không thèm nhìn, ấy vậy mà chỉ một cuộc điện thoại đã làm tôi ăn hết hộp cơm

Trưa nào anh đồng nghiệp cũng mang cơm cho nhưng tôi không thèm nhìn, ấy vậy mà chỉ một cuộc điện thoại đã làm tôi ăn hết hộp cơm

Nhìn cặp lồng cơm Việt đưa cho mỗi buổi trưa mà tôi chán ghét vô cùng.

5 Chia sẻ

Đến nhà bạn trai chơi, tôi bất ngờ bị người đàn ông làm vườn lao đến ôm chặt và rối rít gọi vợ xưng chồng

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Tôi hoảng loạn khi bị người đàn ông lạ ôm lấy.

Sau gần một năm yêu Thành, cuối cùng bạn trai cũng đồng ý đưa tôi về ra mắt và đám cưới của chúng tôi sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới.

Ngày hôm qua, tôi đến nhà bạn trai chơi, khi tôi đang choáng ngợp với cơ ngơi đồ sộ của nhà Thành thì bất ngờ có một người đàn ông mặc chiếc áo công nhân dính đầy mồ hôi lao đến ôm chặt lấy tôi. Người đó còn gọi tôi là vợ và nhận là chồng.

Tôi hoảng loạn vùng vẫy thoát ra, Thành cũng lao vào kéo người đó rồi quát: "Anh làm cái trò gì thế? Cút ra".

Để thanh minh vô tội, người ấy vội kéo khẩu trang xuống và khẳng định những gì nói là thật. Nhìn gương mặt đó tôi đơ người, không nói được câu nào. Đó đúng là Bảo, chồng cũ của tôi nhưng sao anh lại ra nông nỗi này?

Đứng trước mặt Thành, tôi nói đó chỉ là một người bạn thời trẻ trâu, thay vì gọi anh em thì ngày đó chúng tôi gọi là vợ chồng. Sau khi bình tĩnh lại, tôi lườm Bảo một cái rõ dài và kéo bạn trai đi vào trong nhà, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thành tin những lời tôi nói là thật và suốt buổi ra mắt diễn ra rất suôn sẻ nhưng trong lòng tôi luôn có cảm giác bất an.

Khi tôi 20 tuổi, đã kết hôn với Bảo, chưa có con, sau đó anh ấy không chịu được cuộc sống nghèo khó đã ra phố làm việc. Anh ta phản bội tôi đi theo người phụ nữ giàu có. Tôi đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt để níu kéo cuộc hôn nhân nhưng bất thành.

Đêm qua bất ngờ Bảo gọi điện cho tôi, anh ta nói xin số điện thoại của tôi từ Thành. Bảo còn trơ trẽn kể hết mọi chuyện của chúng tôi cho Thành biết và chắc chắn sẽ không có đám cưới nào hết.

Tôi như phát điên lên, gào thét trong điện thoại: "Anh là người đàn ông tồi, khó khăn lắm tôi mới tìm được người đàn ông tốt, thế mà lại bị anh phá đám là sao?".

Bảo nói còn yêu tôi, muốn được nối lại tình cảm vợ chồng, anh sẽ chăm chỉ làm việc và hai người sẽ lại hạnh phúc. Tôi nói thà ở vậy cả đời còn hơn sống với con người bội bạc như Bảo.

Tôi đang rất rối trí, không biết làm sao để cứu vãn tình yêu của tôi với Thành đây?

(thanhhue....@gmail.com)

Chia sẻ