Dễ thương, cảm động như "Papa"

HNguyen,
Chia sẻ

"Papa" - bộ phim hài/gia đình Hàn Quốc sẽ mang tới cho bạn những khoảnh khắc tươi sáng, dễ thương, hài hước nhưng cũng không kém phần cảm động.

Nhìn toàn cảnh, Papa không phải một bộ phim xuất sắc, đề tài không mới và nội dung thì hoàn toàn có thể đoán trước, nhưng nếu bạn cần những phút giây giải trí nhẹ nhàng, một chút dư vị ấm áp, thư thái cho ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, đây hẳn là một lựa chọn hoàn hảo.

"Papa" (2012) trailer

Dễ thương, cảm động như

Papa kể về Chun Sub (Park Yong Woo), một người quản lý ở Hàn Quốc phải chạy sang Mỹ để truy tìm ngôi sao do mình đào tạo bỏ trốn với chính đàn em của mình. Tuy nhiên cuộc truy đuổi bất thành, trở về Hàn Quốc thì bị "đại ca" xử tội, Chun Sub ký vào bản hợp đồng hôn nhân với một phụ nữ Hàn tại Mỹ và làm đám cưới giả để được lưu trú tại xứ cờ hoa. 

Tuy nhiên rắc rối xảy đến khi người vợ hợp đồng của Chun Sub qua đời ngay sau đám cưới vì một tai nạn bất ngờ. Lúc này, Chun Sub bỗng dưng trở thành người giám hộ của... 6 đứa trẻ - tất cả đều là con của "vợ mới" với những người chồng trước. 6 đứa trẻ đa sắc tộc và nghịch ngợm cùng những bất đồng ngôn ngữ khiến Chun Sub lao vào một guồng quay mới mà tất cả đều "rối như tơ vò".

Dễ thương, cảm động như

"Cầm đầu" đội quân 6 thành viên trong gia đình mới của Chun Sub là cô chị cả June (Go Ara đóng), cũng là người Hàn Quốc duy nhất mà Chun Sub có thể giao tiếp. June mạnh mẽ, độc lập, cá tính, một tay cô bé lo toan, quán xuyến, chăm sóc cho đám em nhỏ trong khi người mẹ ca sĩ thường xuyên vắng nhà. June cũng đủ thông minh để nhận ra Chun Sub không phải là một "ông bố trong mơ" với gia đình mình mà đơn giản chỉ là một gã đàn ông cần được lưu trú tại nước Mỹ. Còn Chun Sub, anh ta cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, bỗng dưng trở thành cha bất đắc dĩ của một lũ trẻ không máu mủ ruột già, ngày ngày anh ta cảm thấy mình như đang ôm một "cục nợ".

Thế nhưng cả June và Chun Sub đều tìm thấy lợi ích trong mối quan hệ "cha con" của cả hai. June cần Chun Sub làm người giám hộ để cô và các em không bị chia cắt, còn Chun Sub cần June vì anh phát hiện ra cô bé này là một tài năng âm nhạc thiên bẩm. Anh thuyết phục June tham gia một cuộc thi âm nhạc với giải thưởng lên đến 30.000 USD - số tiền đủ để Chun Sub trang trải nợ nần với tay "đại ca" ở Hàn Quốc.

Dễ thương, cảm động như

Papa tái hiện lại hành trình Chun Sub đồng hành cùng 6 đứa trẻ tham gia cuộc thi âm nhạc và cả bao rắc rối phát sinh trong cuộc sống. Bộ phim cũng tập trung đặc tả sự chuyển đổi của Chun Sub, từ một kẻ chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân, một gã cha dượng hờ hững trở thành một người cha thực thụ, biết yêu thương, gắn bó và suy nghĩ cho lũ trẻ. 

Ca khúc "Now" trong "Papa" do Go Ara thể hiện

Tiếng cười của Papa bật lên từ những tình tiết dễ thương và hài hước trong cuộc sống hàng ngày của Chun Sub giữa những đứa trẻ nghịch ngợm hay "chơi xỏ" anh; hoặc bật lên từ chính sự bất đồng ngôn ngữ giữa Chun Sub và bọn trẻ, khi Chun Sub bắt lũ nhỏ gọi anh là "điện hạ" theo tiếng Hàn Quốc, hoặc khi bởi không hiểu tiếng mà bọn trẻ đánh anh bất tỉnh vì tưởng anh là... ma cà rồng.

Dễ thương, cảm động như

Bên cạnh tiếng cười, phim cũng chứa nhiều khoảng lặng xúc động khi người xem chứng kiến tình cảm của Chun Sub biến đổi từng ngày, trở thành tình cảm cha con gắn bó, và cuối cùng, cao trào xảy đến là khi Chun Sub quyết định hy sinh lợi ích bản thân mình - điều mà trước giờ anh luôn đặt lên hàng đầu để bảo vệ lợi ích của lũ trẻ. 

Park Yong Woo đã thể hiện rất tròn vai diễn Chun Sub. Nếu như ở đầu phim, khán giả được chứng kiến một Chun Sub ti tiện, hèn mạt, ích kỷ bao nhiêu thì ở cuối phim, qua diễn xuất của Park Yong Woo, hình ảnh "bad guy" Chun Sub bỗng được chuyển đổi thành hình tượng một người cha vĩ đại, tuyệt vời bấy nhiêu.

Cũng không thể không nhắc tới công lao của nữ diễn viên trẻ Go Ara trong bộ phim này. Tuy vai diễn không sâu nhưng Go Ara đã ghi điểm bằng những biểu cảm rất tự nhiên, đặc biệt là những màn ca hát, vũ đạo cực "nhuần" của cô. Dàn diễn viên nhí còn lại cũng rất dễ thương, đặc biệt là cô em út - người quấn quýt với "ông bố hờ" Chun Sub nhất.

Dễ thương, cảm động như

Nhạc phim "Papa": "Just a Little Girl" - Go Ara

Công bằng mà nói, khán giả đại chúng cũng không khó để nhận ra câu chuyện của Papa hơi nhiều chất "kịch", nhiều tình tiết khiên cưỡng, vô lý, làm chưa tới. Mô típ phim cũ và cũng không tìm được cách thể hiện mới, đôi khi hơi khuôn sáo. Thế nhưng Papa lại là một bộ phim tuyệt vời để giải trí với câu chuyện dễ thương, nhẹ nhàng, ấm áp, nhập cuộc nhanh, kết thúc có hậu (dù hơi khiên cưỡng). Hãy để bộ phim này thắp sáng ngày cuối tuần của bạn bên gia đình trước khi bước vào một tuần mới bận rộn với công việc.
Chia sẻ