BÀI GỐC Bế tắc vì đã gần như "làm chồng" của cả hai chị em

Bế tắc vì đã gần như "làm chồng" của cả hai chị em

Tôi chưa bao giờ muốn làm một kẻ trăng hoa, làm dở dang cuộc đời người khác. Nhưng phát hiện tình cờ trong lần về nhà em ra mắt vừa qua khiến tôi bế tắc. Tại sao tạo hóa khéo để tôi lần lượt gần như "làm chồng" 2 chị em họ thế này!

4 Chia sẻ

“Để em đưa anh lên giường đêm nay thay chị ấy”

,
Chia sẻ

Gần 3 giờ sáng tôi lao xe về đến nhà. Bước vào phòng nhìn vợ đang ôm con ngủ mà tôi thấy day dứt và tội lỗi khi đã "lên giường" với người đàn bà khác. Nhất là khi thấy tôi về, em bảo chồng đi tắm và trở dậy hâm lại cơm canh cho tôi ăn.

Chào bạn Đỗ Nam với tâm sự: “Bế tắc vì đã gần như làm chồng của cả hai chị em”!

Đọc tâm sự của bạn mà tôi thấy thêm sợ sệt với hoàn cảnh của mình bây giờ. Chỉ mới sáng nay thôi, sau một lần phản bội vợ vì phút yếu lòng, tôi bàng hoàng khi nhận được tin nhắn của cô gái làm massage đã gần gũi 1 tháng trước. Tin nhắn ấy của em vẹn vẻn có 4 chữ “Anh ơi, 2 vạch!”.

Tôi và vợ tôi kết hôn đã được 3 năm nay. Chúng tôi cũng có một con trai nhỏ hơn 2 tuổi. Dù vợ chồng thỉnh thoảng vẫn xô xát, cãi cọ nhau nhưng nói chung cuộc sống của chúng tôi khá hạnh phúc.

Vợ tôi là công chức nhà nước. Tuy thu nhập không nhiều song cô ấy có nhiều thời gian lo cho gia đình và con cái. Điều này có nghĩa, mọi trách nhiệm gánh vác kinh tế gia đình đều do một tay tôi lo liệu. Tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty quy mô vừa nên ngoài những hợp đồng kiếm được, tôi còn làm thêm bên ngoài. Thu nhập hàng tháng của tôi cũng khá. Song phải nói, công việc của tôi khá căng thẳng và stress.

Chỉ mới sáng nay thôi, tôi đau đầu với tin nhắn có 4 chữ “Anh ơi, 2 vạch!”

Do công việc hay phải đi tiếp xúc với khách hàng, vì thế nên tôi hay ra ngoài cà phê, nhậu nhẹt. Đến nỗi, dù đã hạn chế nhưng nó đã trở thành thói quen của tôi. Mỗi lúc đi làm về, tôi hay có thói quen lê la quán xá hoặc thi thoảng đi massage. Chuyện tôi về nhà muộn vợ cằn nhằn mãi cũng quen nên chấp nhận. Cũng từ những lần ra ngoài này, tôi biết một phụ nữ kém vợ tôi 6 tuổi, đang là nhân viên massage một quán tôi hay lui tới.

Tất nhiên, mỗi khi căng thẳng với công việc, tôi thường giấu vợ đi massage thư giãn. Dù đi massage đường hoàng nhưng tôi không dám nói cho vợ biết bởi vợ biết tôi đi massage dù là ở những chỗ nghiêm túc song chắc chắn cũng sẽ nổi sóng. Mà tôi thì chưa bao giờ muốn hạnh phúc gia đình bị lung lay vì những thú vui tầm phào của đàn ông.

Mỗi lần lui tới địa chỉ massage này, tôi luôn chọn em massage cho tôi. Và vì xác định chỉ đi massage thư giãn công việc, nên những lần massage của tôi cũng chỉ dừng lại tại đó mà chưa bao giờ có bất cứ hành động nào quá trớn hay liên quan đến sex sủng. Chính vì điều này, em bảo càng ấn tượng với tôi hơn, tôn trọng tôi hơn do thấy tôi khác với nhiều gã đàn ông khác.

Nhiều lần, vào những ngày mưa khi quán massage vắng khách, em vẫn thường gọi cho tôi tới ủng hộ. Tôi nghe xong cũng chỉ nói bận không qua được. Nhiều lúc thì em gọi điện mời tôi đi cà phê, song tôi cũng chưa bao giờ nhận lời. Dù em có vẻ để ý đến tôi nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ ngợi hay lăn tăn về mối quan hệ này.

Cho tới cách đây 1 tháng trước, vừa đi công tác về được 2 ngày thì tôi nhận được điện thoại của em bảo tới quán ủng hộ vì mới mưa bão xong, quán vắng khách. Tôi vẫn kêu bận rộn như mọi khi thì em bảo cuối giờ đợi tôi xong việc thì đi cà phê chuyện phiếm.

Chẳng hiểu nghĩ gì, hôm ấy tôi lại nhận lời em đi cà phê. Đi cà phê xong, tôi với em còn đi ăn uống tại một quán ven đường. Tại đây tôi và em ngồi vừa ăn vừa uống hết hơn nửa lít rượu. Lúc này, chúng tôi tâm sự với nhau nhiều hơn trước. Nói đúng ra là em nói nhiều hơn tôi.

Em nói thích tôi từ hơn một năm nay nhưng thừa biết là tôi không có tình cảm đặc biệt gì nên em đau khổ. Nhất là khi tới quán massage, tôi không như nhiều người đàn ông khác nên em càng muốn khát khao bên tôi.

Trong men say ngà ngà, tôi cũng nói với em đã có vợ con rồi và chỉ muốn chí thú làm ăn lo liệu cho vợ con cuộc sống ổn định. Rồi tôi bất ngờ khi em chủ động đề xuất “Để em đưa anh lên giường đêm nay thay chị ấy”.

Dù không muốn như vậy nhưng lúc ấy tôi không còn đủ bản lĩnh để chối từ. Hơn nữa, em quả là cô gái biết cách đụng chạm và kích thích người khác khiến tôi không thể kiềm chế được bản thân. Và đêm ấy, tôi đã cùng em gần gũi nhau trong một căn phòng nhỏ ở một nhà nghỉ gần quán ăn đêm.

“Xong cuộc”, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ biết khi tỉnh dậy, đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng. Tôi định để mặc em ngủ và về nhà. Nhưng thấy tôi mặc quần áo, em bất chợt tỉnh dậy. Em nhìn tôi chỉ cười và bảo: “Anh về với vợ con đấy à? Thôi về đi anh và đừng nghĩ nhiều về đêm nay. Em không cần gì ở anh đâu”.

Gần 3 giờ sáng tôi lao xe về đến nhà. Bước vào phòng nhìn vợ đang ôm con ngủ mà tôi thấy day dứt và tội lỗi quá. Nhất là khi thấy tôi về, em bảo chồng đi tắm và trở dậy hâm lại cơm canh cho tôi ăn. 

Tôi bất ngờ khi em chủ động đề xuất “Để em đưa anh lên giường đêm nay thay chị ấy”.

Dù trong lòng ngổn ngang trăm mối, tôi vẫn phải giả bộ ngồi ăn như bình thường. Cầm bát cơm vợ vừa xới, tôi không sao ngăn được cảm giác tội lỗi vì đã phản bội vợ.  

Suốt một tháng nay, từ sau lần ăn vụng ấy, tôi luôn cảm thấy không thoải mái và khó chịu với bản thân. Tôi cũng cẩn thận lén đến bệnh viện để kiểm tra xem có bị lây nhiễm bệnh qua đường tình dục không vì không muốn mang bệnh về cho vợ. Thời gian này, tôi không còn dám nhìn thẳng vào mắt vợ khi chuyện trò và mỗi lần yêu vợ, tôi lại thấy đầy tội lỗi.

Những tưởng phút yếu lòng phản bội vợ của tôi sẽ chỉ chấm dứt tại đó. Nào ngờ đen đủi thay, sáng sớm nay mới ngủ dậy, tôi đã sốc khi nhận được tin nhắn với nội dung đủ khiến tôi ngã quỵ từ cô gái massage qua đêm hôm trước:  “Anh ơi, 2 vạch!”. Mất một lúc bần thần, tôi đã chui vào toilet để gọi điện ngay lại kiểm chứng xem em nói thật hay đùa thì em nói rằng, em nói thật.

Giờ tôi biết làm thế nào đây? Đã phải đối mặt với cảm giác tội lỗi khi phản bội vợ, giờ tôi lại xanh mặt khi sau lần sa ngã, nhân tình báo tin có thai. Nghĩ tới vợ hàng ngày đi làm rồi chăm con chịu bao áp lực nhưng vẫn cơm ngon canh ngọt phục vụ chồng mà tôi thấy mình là người chồng tệ bạc quá. Xin hãy cho tôi một lời khuyên gấp với! Dự định của tôi lúc này là: sẽ đưa cô gái kia đi hút thai rồi cắt liên lạc. Tôi sẽ giấu vợ tôi thêm chỉ một bí mật này nữa.

Chia sẻ