Đau đớn cảnh mẹ bỏ 2 con lên viện chăm chồng bỏng nặng: “Có đi rửa chén, bán nhà em cũng phải cứu anh ấy”

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Nhìn người chồng đau đớn, chi chít những vết thương, chị Trang đau đớn nghẹn ngào. Căn nhà ở quê đã cầm, mấy đứa con thơ dại mỏi mòn chờ mẹ về chăm sóc nhưng sức khoẻ của người chồng, người cha vẫn chưa biết khi nào hồi phục.

Hoàn cảnh đáng thương ấy là của chị Lương Thị Mỹ Trang (39 tuổi). Trên chiếc giường bệnh ọp ẹp, chốc chốc lại thấy anh Huỳnh Văn Thiện (47 tuổi, quê Gia Lai) lăn qua lăn lại, gương mặt nhăn nhó.

Đau đớn cảnh mẹ bỏ 2 con lên viện chăm chồng bỏng nặng: “Có đi rửa chén, bán nhà em cũng phải cứu anh ấy” - Ảnh 1.

Anh Huỳnh Văn Thiện.

"Chồng em bị cắt tay rồi"

Đút cho chồng từng muỗng nước, trái tim người vợ như thắt lại khi nước trào ra từ miệng anh Thiện. Không rõ vì đau đớn, hay bởi vì anh xúc động khi từ một người sức dài vai rộng là trụ cột của gia đình, giờ đây anh trở thành gánh nặng cho vợ con.

Chị Trang nghẹn ngào kể, tai nạn bất ngờ ập đến với chồng khi anh đang làm hồ tại một công trình gần nhà.

Đau đớn cảnh mẹ bỏ 2 con lên viện chăm chồng bỏng nặng: “Có đi rửa chén, bán nhà em cũng phải cứu anh ấy” - Ảnh 2.

Chị Trang chăm sóc cho chồng.

 "Hôm đó là ngày 28/11. Chồng em làm công trình sân vận động ở gần nhà. Ảnh đang đưa cột sắt lên cao thì bị vướng vào dây điện. Điện giật khiến tay chân ảnh nát, không còn gì hết…"– chị Trang kể rồi giọng lại nghẹn.

Không đủ tiền lên Sài Gòn, chị Trang chuyển chồng vào bệnh viện (BV) ở Quy Nhơn (Bình Định). Sau một đêm nằm phẫu thuật giải áp vết thương và theo dõi, các bác sĩ khuyên người nhà nên đưa bệnh nhân lên tuyến trên vì tình trạng nặng lắm, chậm trễ có thể nguy hiểm.

Đau đớn cảnh mẹ bỏ 2 con lên viện chăm chồng bỏng nặng: “Có đi rửa chén, bán nhà em cũng phải cứu anh ấy” - Ảnh 3.

Khoa Phỏng, BV Chợ Rẫy.

Đau đớn cảnh mẹ bỏ 2 con lên viện chăm chồng bỏng nặng: “Có đi rửa chén, bán nhà em cũng phải cứu anh ấy” - Ảnh 4.

Tai nạn xảy ra khiến anh Thiện bị thương nặng.

Ngày 29/11, bệnh nhân được chuyển đến BV Chợ Rẫy (TP.HCM). Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán bỏng điện 13% toàn thân. Tuy nhiên, nhiều chỗ bỏng sâu.

Sau gần 1 tháng điều trị, bác sĩ buộc lòng phải đoạn phần tay bên trái của bệnh nhân khi tình trạng hoại tử quá nặng.

Đau đớn cảnh mẹ bỏ 2 con lên viện chăm chồng bỏng nặng: “Có đi rửa chén, bán nhà em cũng phải cứu anh ấy” - Ảnh 5.

Trong lúc nói chuyện, anh Thiện không kìm được xúc động.

"Chồng em bị cắt tay rồi, các bác sĩ cắt từ bàn tay lên gần đến cùi chỏ. Nếu lúc trước em không vì sợ thiếu tiền mà đưa ảnh lên Sài Gòn sớm hơn thì giờ có khi đã khác"– chị Trang khóc tức tưởi hối hận.

Cầm giấy tờ nhà, để con ở quê lên viện cứu chồng

Từ ngày người chồng lâm nạn, kinh tế gia đình đã khó khăn nay càng thêm eo hẹp. Chị Trang cho biết nhà không sẵn tiền nên để có thể đóng viện phí tạm ứng, chị đã đem giấy tờ nhà đi cầm được 20 triệu đồng.

Trong khi đó, anh em họ hàng cũng đi vay nóng gửi lên để chạy vạy lo liệu cho anh Thiện.

Đau đớn cảnh mẹ bỏ 2 con lên viện chăm chồng bỏng nặng: “Có đi rửa chén, bán nhà em cũng phải cứu anh ấy” - Ảnh 6.

Anh Thiện nằm điều trị tại TP.HCM từ ngày 29/11 đến nay.

Đau đớn cảnh mẹ bỏ 2 con lên viện chăm chồng bỏng nặng: “Có đi rửa chén, bán nhà em cũng phải cứu anh ấy” - Ảnh 7.

Anh vừa bị đoạn một phần tay trái.

2 đứa con nhỏ được chị Trang gửi gắm lại cho bà nội già và hàng xóm dưới quê.

"Vợ chồng em có 2 đứa con, bé trai lớn 10 tuổi còn bé gái 9 tuổi. Hai đứa nó học giỏi lắm, năm nào cũng được xếp loại giỏi.

Từ lúc ba bệnh tới giờ, ngày nào tụi nó cũng gọi lên hỏi thăm, hỏi khi nào ba mẹ về. Những lúc nghe điện thoại em phải nói dối là ba sắp khoẻ rồi. Em cũng không dám khóc vì vợ chồng thấy. Từ ngày mất tay, ảnh suy sụp lắm, mà tinh thần em cũng đang hoảng loạn…"– người vợ lại không kiềm được xúc động.

Đau đớn cảnh mẹ bỏ 2 con lên viện chăm chồng bỏng nặng: “Có đi rửa chén, bán nhà em cũng phải cứu anh ấy” - Ảnh 8.

Người vợ khóc tức tưởi kể về hoàn cảnh những ngày qua.

Theo chị Trang, trước đây chị cũng đi làm hồ như chồng. Trong một lần đi công trình, chị bị té xuống hầm đang đào, gãy cột sống. Kể từ đó, khi trái gió trở trời, những cơn đau nhức lại bộc phát. Chị cũng không còn đủ sức làm việc nặng nhọc nữa.

Nhưng đứng trước lằn ranh sinh tử của chồng, người phụ nữ bỗng trở nên mạnh mẽ.

Đau đớn cảnh mẹ bỏ 2 con lên viện chăm chồng bỏng nặng: “Có đi rửa chén, bán nhà em cũng phải cứu anh ấy” - Ảnh 9.

Anh Thiện, chị Trang đang rất cần sự giúp đỡ.

Giơ tay gạt nước mắt, chị Trang nói như đinh đóng cột: "Tuyệt đối em sẽ không bỏ chồng. Em sẽ làm mọi thứ. Có đi rửa chén, có phải bán nhà em cũng phải cứu lấy anh ấy…".

Tiếng người vợ nhanh chóng bị hoà lẫn vào tiếng rên xiết của các bệnh nhân khoa Phỏng. Bên cạnh chị Trang, anh Thiện lại nhắm nghiền mắt, để cố giấu đi những giọt lệ vừa lăn dài.

Để vợ chồng họ có cơ hội về quê gặp mặt và nuôi nấng hai con, cần có sự chung tay của cộng đồng, xã hội.

Độc giả muốn giúp đỡ trường hợp của anh Huỳnh Văn Thiện vui lòng liên hệ trực tiếp vợ bệnh nhân (chị Trang) qua số điện thoại: 0388768603.

Bệnh nhân hiện nằm phòng số 4, khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Chúng tôi đứng về phía Văn Mai Hương.

Phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn dù ở bất cứ đâu. Phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ, dù bất cứ lý do gì đều không được chấp nhận. Chúng ta hãy cùng đứng về phía Văn Mai Hương và chung tay bảo vệ phụ nữ, vì một xã hội văn minh hơn.

Đau đớn cảnh mẹ bỏ 2 con lên viện chăm chồng bỏng nặng: “Có đi rửa chén, bán nhà em cũng phải cứu anh ấy” - Ảnh 12.

 

Chia sẻ