Mặc dù chỉ mới 9 tuổi, nhưng em bé này đã tự tay may được 500 chiếc "tai giả", em đã thức rất muộn để có thể hoàn thành sớm, kịp gửi tặng đến các y bác sĩ tại tâm dịch Bắc Giang.
Ngày 8/4, Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) xác nhận, đã bàn giao một người bị tố cáo dâm ô bé gái cho Công an quận Sơn Trà thụ lý theo thẩm quyền.
Nghi ngờ con gái 9 tuổi của mình bị cụ ông hàng xóm xâm hại tình dục, gia đình đã viết đơn trình báo cơ quan chức năng.
Phát hiện bé gái khóc ré lên khi vừa thực hiện hành vi dâm ô, đối tượng hoảng sợ chở bé về thì bị mọi người bao vây và hô hoán có kẻ bắt cóc trẻ con.
Bé gái cầm chìa khóa chơi rồi nuốt chửng vào bụng, gia đình phát hiện hoảng loạn đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Người mẹ ác quỷ này đã sử dụng con gái mình như công cụ kiếm tiền.
Nhìn người chồng đau đớn, chi chít những vết thương, chị Trang đau đớn nghẹn ngào. Căn nhà ở quê đã cầm, mấy đứa con thơ dại mỏi mòn chờ mẹ về chăm sóc nhưng sức khoẻ của người chồng, người cha vẫn chưa biết khi nào hồi phục.
Dụ bé gái 9 tuổi chơi trò "bứt chuối" rồi giở trò đồi bại, gã đồ tể Nguyễn Trọng Trình bị tuyên án chung thân về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Song không đồng tình với phán quyết này, cả thủ phạm và gia đình bị hại cùng có đơn kháng cáo.
"Con bé thích chơi búp bê lắm, hôm trước có 1 con búp bê cũ bị anh trai nó bẻ tay mà bé khóc cả ngày. Em nghèo quá, vẫn chưa mua được con búp bê mới cho con thì giờ lại ra nông nỗi như vậy...".
Kẻ thủ ác đã lợi dụng sự tin tưởng của bé gái cũng là người bạn thân thiết của mình để thực hiện tội ác khó dung thứ.