Đắng lòng nàng công sở sa chân vào công ty nghiện họp: Tuần họp hơn 4 lần, mỗi lần 5 tiếng chỉ để... nghe chửi!

Old Fashioned,
Chia sẻ

"Tuần họp không dưới 4 lần, mỗi người một công việc khác nhau mà kêu ngồi họp chung rồi bắt đầu chửi người này người kia, kết thúc buổi họp mấy tiếng đồng hồ không đúc kết ra được gì hết".

Họp hành là một phần tất yếu trong cuộc đời làm dân văn phòng của tất cả mọi người. Nó góp phần thúc đẩy tiến độ công việc và đưa mọi người xích lại gần nhau hơn, hình thành một khối thống nhất giúp bộ máy công ty được vận hành trơn tru, nhất quán.

Với tính chất trên nên các cuộc họp thường xuyên được diễn ra định kỳ hàng tuần, hàng tháng. Chưa kể khi có vấn đề cấp bách thì các cuộc họp khẩn cũng được hình thành nhanh chóng với sự góp mặt của những cá nhân được yêu cầu tham gia. 

Đắng lòng nàng công sở sa chân vào công ty nghiện họp: Tuần họp hơn 4 lần, mỗi lần 5 tiếng chỉ để... nghe chửi! - Ảnh 1.

Ấy vậy mà cái gì quá cũng không tốt, họp hành cũng vậy. Và một trong những bi kịch của việc họp quá nhiều đã được cô nàng công sở có tên A.H trình bày trong đôi dòng dưới đây. Cô viết:

“Sau hôm nay thì em đã có động lực mạnh mẽ để xin nghỉ. Một ngày làm 8 tiếng mà hôm nay sáng bắt họp 2 tiếng, chiều họp hơn 3 tiếng + 1,5 tiếng nghỉ trưa, cả ngày còn lại 1,5 tiếng để làm. Và đương nhiên công việc không xong lại bị chửi.

Công ty này nó nghiện báo cáo, nghiện họp mọi người ạ. Báo cáo ngày, báo cáo đầu tuần, báo cáo cuối tuần, rảnh rảnh không biết làm gì ngoắc vô kêu báo cáo. Họp cũng vậy, 1 tuần họp không dưới 4 lần, mỗi người một công việc khác nhau mà kêu ngồi họp chung rồi bắt đầu chửi người này người kia, kết thúc buổi họp mấy tiếng đồng hồ không đúc kết ra được gì hết.

Quá mệt mỏi”.

Đắng lòng nàng công sở sa chân vào công ty nghiện họp: Tuần họp hơn 4 lần, mỗi lần 5 tiếng chỉ để... nghe chửi! - Ảnh 2.

Câu chuyện sau khi đăng đàn trong một hội nhóm chuyên than thở chuyện công sở được ít lâu đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng thành viên. Bên dưới phần bình luận, hàng loạt các chia sẻ đồng cảm cũng đã được viết ra như thêm một lần khẳng định: Họp ít thôi, họp nhiều quá hóa mất hay lại còn phiền phức. 

Nickname D.L chia sẻ: “Đồng cảm sâu sắc luôn bạn ơi. Họp thì cứ luôn mồm bảo việc gấp lắm rồi xong ngồi nói linh tinh tào lao hết tiếng rưỡi. Trời ơi thiệt chứ chỉ muốn đi ra làm cho xong thôi, nghe ba cái lời đốc thúc sáo rỗng đó rồi có giúp ích được gì cho công việc đâu. Thở dài não nề”.

Đắng lòng nàng công sở sa chân vào công ty nghiện họp: Tuần họp hơn 4 lần, mỗi lần 5 tiếng chỉ để... nghe chửi! - Ảnh 3.

Bi ai hơn, cô nàng Đ.T.D cũng bộc bạch: “Đọc thấy giống y xì tình trạng ở công ty cũ của mình. 8h bắt đầu làm là họp, họp đến 12h trưa, xong chiều họp tiếp đến 3h gì đó. Khổ cái mình còn là phiên dịch, dịch khản cổ, bao nhiêu "lời hay ý đẹp" là hứng chịu hết. Mắng chửi nhau cũng là phiên dịch chịu đầu tiên, chứ đối tượng tiếp nhận câu chửi nghe mình dịch lại cũng thấy chửi bình thường à. Chưa kể ngồi cạnh sếp, sếp lại còn vừa hút thuốc vừa chửi, đến thương cái phổi của bản thân”.

“Các bạn đã từng trải qua cảm giác họp từ 2h chiều đến 7h tối chưa? Sau đó ngồi làm báo cáo trong lúc sếp đi tiếp khách. 11h đêm sếp về họp tiếp đến gần 5h sáng. 5h sáng ra khỏi công ty, 8h vẫn vào làm bình thường, đến sau 8h coi như là đi làm muộn dù 5h sáng mới đi làm về” - đây chính xác là bình luận mô tả lại hoàn cảnh chua chát nhất của chị gái công sở có tên P.T.

Đắng lòng nàng công sở sa chân vào công ty nghiện họp: Tuần họp hơn 4 lần, mỗi lần 5 tiếng chỉ để... nghe chửi! - Ảnh 4.

Quả thật, mỗi công ty có một kiểu văn hóa khác nhau và một lịch trình hội họp cố định, tuy nhiên hy vọng rằng qua câu chuyện này cũng như các bình luận hết sức chân tình của hội 500 anh chị em công sở, các công ty nếu có nghe thấy, nhìn thấy và hiểu được thì hãy cân đối chuyện này cho phù hợp, tránh ảnh hưởng đến nhân viên và cả tiến độ công việc chung của tất thảy mọi người. 

Chia sẻ