Đang đi 25 nước, chàng Canada 'mắc kẹt' vì yêu cô gái Việt

Minh,
Chia sẻ

Gia đình vợ Việt chồng Canada và hai con nhỏ đang thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới, cụ thể là trong hành trình khám phá châu Âu với đầy ắp thú vị.

Cặp đôi nên duyên nhờ đam mê xê dịch

Chị Nguyễn Thị Thêu (40 tuổi, ngụ tại TP Thủ Đức, TPHCM) và anh Maxime Godin-Murphy (người Canada) kết hôn vào năm 2012. Trước khi dừng chân ở Việt Nam và quen chị Thêu, anh Maxime quyết định nghỉ việc để chinh phục 50 quốc gia trên thế giới. Anh đã đặt chân qua 25 quốc gia nhưng khi đến Việt Nam thì tạm dừng lại bởi… đất nước và con người Việt Nam quá dễ thương.

Đặc biệt, anh còn "say nắng" cô gái Việt vô cùng đáng yêu, không ai khác là chị Thêu. Họ gặp nhau ở Cần Thơ khi chị đang làm homestay tại đây.

Đang đi 25 nước, chàng Canada "mắc kẹt" vì… yêu cô gái Việt, cả gia đình giờ chu du thế giới - Ảnh 1.

Khi ngao du được một nửa chặng đường, anh Maxime gặp chị Thêu ở Việt Nam và quyết định ở lại xây dựng gia đình.

Trước khi quen và yêu anh chàng người Canada, chị Thêu cũng là người đam mê xê dịch. Do không có điều kiện kinh tế nên chị thường tìm cách thay đổi công việc để được đi nhiều, hay làm việc cả trên tàu khách sạn để được di chuyển từ nước này sang nước khác.

Nhờ sự đồng điệu trong quan điểm sống, chị Thêu và anh Maxime sớm nên duyên và cùng nhau xây tổ ấm tại Việt Nam. Mật ngọt tình yêu của họ là hai bé gái xinh xắn, đáng yêu: Kim (7 tuổi) và An (2 tuổi). Hai nhóc tỳ nhà anh chị ngay từ nhỏ đã yêu những cung đường khi được khám phá cùng cha mẹ.

"Các bé nhà mình phải nói là đam mê phượt chứ không chỉ còn là thích nữa. Nếu ai đó hỏi chị lớn Kim thích sống ở một thành phố nào đấy trong ngôi nhà đẹp rồi đi học như các bạn hay muốn đi lang thang khắp thế giới thì con sẽ trả lời ngay là thích đi", chị Thêu hào hứng chia sẻ.

Bé Kim trong chuyến đi đến Canada khi mới 2 tuổi.

Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, bé Kim đã đi phượt 50 tỉnh, thành khắp Việt Nam và tới một số quốc gia châu Á (Campuchia, Lào, Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản…), châu Mỹ (Mỹ, Canada) và châu Âu.

Những hành trình bất tận xuyên Việt và khắp thế giới

Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, gia đình chị Thêu ở TP. HCM và không đi xa suốt 2 năm. Từ sau Tết Nguyên đán 2022, họ mới bắt đầu hành trình phượt xuyên Việt bằng xe máy. Sau khi đi qua 30 tỉnh, thành, cả gia đình dừng lại do mùa mưa đến khiến việc di chuyển vất vả.

Chuyến đi khám phá một số tỉnh, thành của Việt Nam hồi đầu năm của gia đình chị Thêu.

Đến tháng 8 vừa qua, vợ chồng chị cùng hai con lại tiếp tục lên đường với kế hoạch vòng quanh thế giới.

Chị kể: "Gia đình mình hiện đã đặt chân đến 10 quốc gia châu Âu. Chỉ tới ngày mai rời đi thì hôm nay chúng mình mới biết vì mỗi chuyến đi đều không có kế hoạch cụ thể, ở đâu cũng giống nhau, bố mẹ làm việc, còn các con học tập, sinh hoạt bình thường. Chúng mình dự kiến sẽ trở lại Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán 2023 và để tiếp tục hành trình xuyên Việt sau đó".

Hai vợ chồng chị Thêu làm việc ngay trên đường du lịch, do đặc thù của việc kinh doanh khách sạn nên họ có thể quản lý công việc trực tuyến. Con gái lớn chị hiện đang theo học một homeschool (giáo dục tại gia) của Mỹ, chương trình học rất nhẹ, thường bé chỉ cần khoảng 90 ngày là xong một lớp học.

Bé có thể học tiếp lên 2 lớp trong 1 năm nhưng vợ chồng chị Thêu để con tự sắp xếp. Bé thường dành thời gian để chơi cùng em, vẽ, viết nhật ký ghi lại tất cả hoạt động ở những nơi đi qua. Bé Kim hiện tại sử dụng thành thạo 3 thứ ngôn ngữ: Pháp, Anh, và tiếng Việt.

Đang đi 25 nước, chàng Canada "mắc kẹt" vì… yêu cô gái Việt, cả gia đình giờ chu du thế giới - Ảnh 4.

Nhiều năm theo bố mẹ đi phượt, cô bé Kim rất mạnh dạn, giỏi giao tiếp, thích nghi và nhiều kĩ năng sống khác.

Khi đưa các con cùng tham gia hành trình phượt đây đó, bà mẹ 2 con nhận thấy các bé đều vui khoẻ, tự tin, độc lập và học hỏi được nhiều điều từ những nơi mình đi qua.

Từng cùng ông xã đến châu Âu nhiều lần nhưng trong chuyến đi này, khi đưa theo hai con nhỏ, bà mẹ Việt đặc biệt cảm mến sự thân thiện mà người dân châu Âu dành cho trẻ em.

Khi đến các nhà hàng, điểm ăn uống nghỉ ngơi, bé Kim và An thường được tặng kẹo bánh, socola. Tại các điểm lên, xuống tàu, sẽ luôn có nhân viên hỗ trợ xách đồ, hỏi thăm vô cùng tình cảm. Những điều giản dị đó khiến vợ chồng chị và các con cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Hiện tại, gia đình nhỏ đang khám phá châu Âu.

Ảnh: NVCC

Chia sẻ