Âm mưu rũ bỏ người vợ già

Thúy Quỳnh,
Chia sẻ

Phương nhìn cô bồ đang tươi xinh mơn mởn lại nghĩ đến bà vợ già gần 40 tuổi của mình mà ngán ngẩm, anh quyết định “thăng cấp” cho người tình trẻ của mình lên “bà cả”.

Sau khi cậu con trai độc nhất đi du học, chỉ còn mình Hồng trong ngôi biệt thự rộng lớn. Chồng cô là giám sát công trình của một công ty xây dựng, anh đi công tác liên miên, chẳng mấy khi ở nhà với vợ. Sinh con xong, Hồng ở nhà làm nội trợ và chăm sóc gia đình nên khi con trai xuất ngoại, Hồng thấy rất cô đơn và trống trải. Mọi người nhìn vào chỉ thấy Hồng thật có phúc khi có được một gia đình như thế: chồng biết kiếm tiền, con cái được đi học nước ngoài, nhà cửa to đẹp, nhưng chỉ bản thân Hồng mới biết cái cảm giác cô quạnh giày vò người vợ già nhiều thế nào. Khao khát được yêu thương và che chở trào dâng trong lòng người đàn bà đang tuổi hồi xuân.

Hồng gặp Kiên trong một bữa tiệc, khi ấy chính Phương - chồng Hồng đã người giới thiệu Hồng với Kiên. Kiên thu hút cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Kiên đẹp trai, ăn nói có duyên lại rất nhiệt tình. Ở Kiên toát ra sức hút nam tính đầy mạnh mẽ mà ở Phương không thể nào có. Qua trò chuyện, lúc biết Kiên kém cô tận 5 tuổi, Hồng có hơi… hụt hẫng. Chồng cô còn bảo Kiên từng là thầy dạy nhảy dancesport ở một trung tâm thể thao có tiếng trong thành phố, giờ anh là nhân viên trong công ty anh nhưng vẫn tham gia vào câu lạc bộ nhảy Rumba. Phương bảo cô nếu ở nhà buồn chán quá thì có thể đi học nhảy cùng chỗ Kiên học, có chị có em học cùng cho vui.

Hồng quyết định tham gia lớp học nhảy cùng Kiên. Ban đầu chỉ là những buổi gặp gỡ trong lớp học, rồi dần dà là những lần cà phê buổi tối. Họ lao vào nhau lúc nào không hay. Bên cạnh Kiên, Hồng như tìm lại tuổi trẻ yêu đương sôi nổi của mình. Kiên mang lại cho cô cảm giác đam mê và hạnh phúc trong tình yêu. Chồng cô đi công tác liên miên nên những lần gặp nhau của hai người diễn ra rất thoải mái, khi thì ở khách sạn, khi lại chính trong ngôi nhà từng là tổ ấm của hai vợ chồng cô.

Rũ bỏ vợ già
 Cô vẫn không tin nổi người đã chung sống với mình gần 20 năm có thể đối xử với mình tàn khốc thế (Ảnh minh họa).

Hồng chìm trong cuộc tình tội lỗi ấy mà không hề thấy áy này với chồng. Cô nghĩ gần nửa đời người đã hi sinh vì chồng vì con, giờ chính là thời gian cô phải sống cho bản thân. Cuộc tình vụng trộm ấy kéo dài được gần ba tháng thì Kiên đột nhiên biến mất mà không một lời dặn dò. Cô liên lạc với Kiên nhưng không được. Lúc này Hồng mới nhận ra, cô chỉ có mỗi điện thoại của Kiên mà không hề biết địa chỉ của anh. Cô thuê một anh xe ôm đến cơ quan chồng để hỏi thăm, nhưng không một ai trong công ty biết Kiên, khiến cô càng hoang mang.

Chồng Hồng chính là người giải đáp mọi thắc mắc cho cô. Phương về nhà vào buổi chiều muộn khi cô đang thẫn thờ trong phòng ngủ vì… nhớ người tình. Cô còn đang bất ngờ vì Phương về không báo trước thì anh đã rút từ trong cặp xách của anh ra một tập phong bì dày cộp: “Đấy, em xem đi. Toàn hàng 'hot' cả đấy, nét căng luôn. Ảnh chụp rất đẹp, rất có hồn. Anh không ngờ vợ mình ăn hình thế đâu. À còn có phim nữa cơ, tí lên phòng anh bật cho em xem nhé. Âm thanh cũng sống động lắm”.

Hồng vẫn chưa hiểu chuyện gì thì chồng cô chỉ chỉ tập phong bì, ý bảo cô tự xem. Hồng mở phong bao và tá hoả khi nhìn thấy trong đó là những bức ảnh mặn nồng của cô và Kiên. Từ những lúc hai người trong sàn nhảy ôm ấp tình tứ đến những bức ảnh trên giường nóng bỏng. Cô sợ hãi ném tập ảnh trên tay xuống sàn, hốt hoảng nhìn chồng. Phương thì nhìn cô cười nhẹ như không có chuyện gì xảy ra. Mọi việc anh đều bình tĩnh như đã trong dự liệu của anh.

Cả đêm ấy, Hồng thức trắng, cô cứ suy nghĩ mãi về việc làm thế nào để Phương có thể nắm rõ tường tận mọi việc như thế. 1 tuần sau, nhờ âm thầm điều tra những manh mối trong điện thoại và máy tính của Phương, Hồng đắng lòng biết được sự thật. Kiên vốn chẳng phải nhân viên công ty Phương gì cả, mà vốn là một gã trai bao anh thuê trọn gói để diễn vở kịch này. Anh ta chỉ có nhiệm vụ hấp dẫn và lên giường với Hồng, còn vụ chụp ảnh và quay phim đều do một tay chồng cô… lo liệu. 

Kinh khủng hơn, Hồng còn phát hiện nguyên nhân sâu xa của âm mưu này chính là Phương đã có bồ từ rất lâu, một cô nhân tình trẻ đẹp. Anh không phải đi công tác suốt ngày như vẫn nói với vợ mà toàn qua nhà người tình sống. Giờ bồ muốn lên “chính thất”, Phương nhìn cô bồ đang tươi xinh mơn mởn lại nghĩ đến bà vợ già gần 40 tuổi của mình mà ngán ngẩm, anh quyết định “thăng cấp” cho người tình trẻ của mình lên “bà cả”. Thêm lời xúi bẩy của cô bồ, Phương muốn giữ lại toàn bộ tài sản vì “chị ta có làm ra đồng nào đâu anh, chia đôi có mà thiệt à”. Chính Phương là người đã lập ra toàn bộ kế hoạch. 

Phương nói với Hồng hãy ngoan ngoãn kí vào các giấy tờ chuyển quyền sở hữu chung sang sở hữu của Phương. Anh ta sẽ chu cấp cho cô chút tiền gọi là “bồi thường tuổi xuân”. “À, mà chắc thằng Kiên cũng bồi thường đủ cho cô rồi chứ nhỉ?”, Phương cười khẩy. Nếu cô không ký, anh ta sẽ công khai những hình ảnh này với gia đình hai bên và cả con trai của hai người. 

Hồng lẳng lặng kí vào các giấy tờ mà Phương đưa. Cô vẫn không tin nổi người đã chung sống với mình gần 20 năm có thể đối xử với mình tàn khốc thế. Cô đã dứt tình được với cả gã nhân tình đểu cáng và người chồng bội bạc. Cô ôm chặt đầu gối khóc nấc từng tiếng. Liệu ngày mai sẽ ra sao, có con đường nào cho cô bước tiếp?

Chia sẻ