BÀI GỐC "10 lý do phụ nữ thời nay chớ dại mà yêu trai nghèo"

"10 lý do phụ nữ thời nay chớ dại mà yêu trai nghèo"

"Bonus" thêm một điều mà mình nói ra có vẻ hơi cành cao cành thấp và động chạm tới nhiều đàn ông. Nhưng thật sự mình còn nghĩ rằng, thời nay trai nghèo đích thị là những trai bất tài và nói thẳng ra là những trai "thất bại" rồi.

11 Chia sẻ

Đàn ông chúng tôi cưới vợ chứ không mua vợ

,
Chia sẻ

Con gái mà yêu cầu 10 điều trên thì cũng như 1 gái gọi không hơn không kém. Chúng tôi cưới vợ chứ không mua vợ. Nói thẳng ra những cô đòi hỏi trên chỉ là những em "hàng" dùng một lần rồi bỏ thôi.


Tự giới thiệu

Tên: Trương Đằng Minh

Tuổi: 28

Nghề nghiệp: Giáo Viên, Multimedia

Lương: 15 triệu (giáo viên), 2500$ (Multimedia)

Các mối tình: 2

Kinh nghiệm xương máu: Không yêu phụ nữ hám tiền.

Chào bạn Ngọc Linh với tâm sự "10 lý do phụ nữ thời nay chớ dại mà yêu trai nghèo!"

Những gì tôi nói sau đây có thể làm các bạn khó chịu và nghĩ tôi khoe khoang nhưng tôi phải nói lên. Khi tôi nhắc quá nhiều đến tiền và lương xin đừng hiểu lầm. Đó chỉ là tôi muốn so sánh để bạn Linh và mọi người hiểu rằng tiền không phải là tất cả. Chính vì những điều có phần khinh miệt mà một người đã nói về những người đàn ông "nghèo".

Tôi xin trả lời bạn Linh về 10 lý do bạn nêu ra như sau:

- Một, tình yêu là sự xuất phát từ 2 phía bạn ạ. Nếu bạn muốn làm nữ hoàng thì trước hết bạn hãy nghĩ người yêu bạn là vua trước. Nếu bạn muốn làm nữ hoàng mà chỉ ngửa tay ra xin tiền bạn trai thì bạn có khác gì một đứa đào mỏ.

Bạn không thích đi quán cóc, không thích đi quán vỉa hè. Được thôi, vì đó là sở thích của bạn. Nhưng bạn làm ơn tự bỏ tiền ra đi. Bạn trai bạn không có nghĩa vụ phải làm điều đó, hai người không có quan hệ gì. Anh ấy chở bạn đi ăn bất cứ cái gì thì bạn cũng phải vui vẻ chấp nhận vì suy cho cùng cả 2 chỉ là người dưng. Nếu bạn muốn đi ăn ở những nơi sang trọng thì bạn cũng phải cho bạn trai của bạn "ăn" từ bạn cái gì đó tương tự.


 Nếu bạn muốn làm nữ hoàng thì trước hết bạn hãy nghĩ người yêu bạn là vua trước. Nếu bạn muốn làm nữ hoàng mà chỉ ngửa tay ra xin tiền bạn trai thì bạn có khác gì một đứa đào mỏ (Ảnh minh họa)

- Hai, "yêu trai nghèo hạ sẽ bị hạ thấp sĩ diện". Nếu đó là cá nhân bạn thì tôi đồng ý và đồng thời nó cũng nói lên rằng sĩ diện của bạn cao bằng trời. "Vật chất bên ngoài tuy không quyết định nhưng làm nên đẳng cấp con người" - buồn cười quá! Tôi, có mức thu nhậm chắc cũng gần gấp đôi bạn (tôi không có ý khoe khoang, nhưng làm phép so sánh để mọi người cùng rõ).

Tôi vẫn đi chiếc xe Wave mà bạn cho là rách, vẫn có thể chở người yêu tôi đi lượn khắp Sài Gòn mà chẳng sợ ai đi ăn ở những quán lề đường (bạn đừng nghĩ bạn gái tôi cũng như bạn nhé. Cô ấy đang làm ở một công ty công nghệ hàng đầu thế giới tại Việt Nam đấy, lương chắc gấp rưỡi bạn đấy).

Chúng tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, khi mặc quần đùi áo thun, dép lê đi dạo phố chứ không cần phải có gu thời trang mà 1 stylist gọi là sành điệu. Đi cà phê nếu nhân viên nói thế, với một đầu óc sáng tạo của một stylist thì bạn không thể nghĩ ra câu nào để đáp lại với anh nhân viên đó thay vì "xấu hổ". Bạn hãy nhớ kỹ khi bạn không cho ai cái gì thì bạn không có quyên đòi hỏi thêm cái gì từ người đó.

- Ba, "Làm bài toán đơn giản so sánh giá trị quà cáp nhận được là biết mình đã thua đậm". Tôi không thể nghĩ được rằng bạn suy nghĩ gì khi viết câu này. Trước hết bạn nhìn lại, bạn làm gì để xứng đáng nhận món quà này, bạn làm thử một phép toán so sánh. Anh người yêu bạn đã tặng bạn món quà nào? Anh ấy có làm điều tương tự với mẹ anh ấy chưa? Bạn đã làm cho anh ấy điều gì để xứng đáng nhận món quà đắt tiền đó? Hay bạn muốn làm kiều nữ chỉ cần nằm đó, ngửa tay có người tặng quà đắt tiền cho?

- Bốn, "Yêu trai nghèo khiến con gái càng nghèo". Bạn cho tôi biết cơ sở nào bạn nói như vậy? Bạn khảo sát trên bao nhiêu người? Thế tôi mời bạn đi đọc về tiểu sử của doanh nhân Đoàn Nguyên Đức nhé! Bạn phải viết như thế này: "Yêu trai nghèo làm cho con gái ham giàu càng nghèo".

- Năm, "Trai nghèo thường nghèo tài năng nhưng giàu trí tưởng tượng". Tại sao nghèo thì nghèo tài năng? Bạn có đại đa số các nhân tài, thủ khoa đại học đều là người miền Trung khó khăn, nhưng họ đứng dậy bằng tài năng của mình không? Bạn biết Henry Ford, Phạm Nhật Vượng, Lê Thanh Thản, Trần Xuân Thạch, Nguyễn Cảnh Sơn không? Bạn nên bỏ 30 phút tìm hiểu những người này và ngẫm lại điều bạn viết.

- Sáu,"Đây nhé, tiền này là anh mượn, anh sẽ trả. Tức là bữa ăn hôm nay vẫn được trả bằng tiền của anh. Yêu anh em sẽ chẳng phải tốn kém gì cả". Sao bạn không nghĩ rằng anh này yêu bạn đến mức không ngại nợ nần để lo cho bạn một bữa ăn, tin tưởng bạn đến mức chia sẻ với bạn chuyện mà bạn gọi là "xấu hổ" này. Hay bạn bị cái tư duy "trai nghèo" ám ảnh?

- Bảy, "Ngoài ra còn nguyên nhân sâu xa hơn đó là họ sợ tốn thêm tiền vào khoản làm đẹp cho người yêu". Bạn muốn làm đẹp thì tự đi mà làm. Người yêu bạn không có nghĩa vụ phải làm thế. Bạn có cho anh ấy hết những gì anh ấy muốn chưa? Nếu chưa thì anh ấy không cần phải phục vụ những nhu cầu cá nhân của bạn. Chẳng có anh nào, tháng bỏ vài mươi triệu ra cho bạn gái làm đẹp trong khi lương anh ta chỉ tầm đó.

"Anh thích em đơn giản, mộc mạc" là có vấn đề? Bạn vui lòng cho tôi biết mối liên hệ biện chứng giữa thích sự mộc mạc đơn giản và "có vấn đề". Thế tại sao có người lại thích xe 67, cánh én mà lại không thích xe SH, Moto?

- Tám, cha mẹ bạn lo tương lai cho bạn là chuyện đương nhiên. Cũng có thể là "cha mẹ nào con nấy", tôi đống ý bạn về việc này.

- Chín, "Chồng nghèo, dĩ nhiên bố mẹ chồng cũng không thể khá hơn" hoàn toàn không có căn cứ. Bạn này, lương bạn tháng 35 triệu, anh chồng lương tháng cho 5 triệu. Thì cho gia đình chồng 5 triệu không đáng gì đâu bạn ạ. 30 triệu/ tháng hai vợ chồng sống không dư được 10 triệu thì tôi xin thua. Sự chung thủy không xuất phát từ gánh nặng kinh tế đâu bạn mà nó bắt nguồn từ tình nghĩa và sự tinh tưởng nhau (có lẽngoại lệ với bạn). Thế tại sao không ít người giàu có yêu thương vợ con mà vẫn bị "cắm sừng"?

- Mười, "Yêu trai nghèo rất thấp thỏm, như người đi trong đường hầm với tâm trạng chờ đợi tương lai tươi sáng phía trước" đó là do suy nghĩ của từng người bạn ạ. Nếu như bạn lạc quan, thì hi vọng sẽ sớm đến. Dù nếu nó không đến thì ít nhất bạn cũng có được những kết quá tốt.

"Thêm một điều mà mình nói ra có vẻ hơi cành cao cành thấp và động chạm tới nhiều đàn ông. Nhưng thật sự mình còn nghĩ rằng, thời nay trai nghèo đích thị là những traibất tàivà nói thẳng ra là những trai 'thất bại' rồi". 

Tôi nói điều này có vẻ hơi đụng chạm tới bạn, con trai chúng tôi nếu đáp ứng được những điều như bạn nói thì chúng tôi đi tìm gái gọi cao cấp thôi bạn ạ. Như chúng tôi thì con gái mà yêu cầu mười điều trên thì cũng như 1 gái gọi không hơn không kém. Chúng tôi cưới vợ chứ không mua vợ. Nói thẳng ra những cô đòi hỏi trên chỉ là những em hàng dùng một lần rồi bỏ thôi bạn ạ. Giống như 1 món đồ chơi như gà chọi chẳng hạn làm đẹp này nọ đủ kiểu, đá vài lần là bỏ.

Chúng tôi cưới vợ chứ không mua vợ. Nói thẳng ra những cô đòi hỏi trên chỉ là những em "hàng" dùng một lần rồi bỏ thôi bạn ạ (Ảnh minh họa)

Thêm một điều có vẻ làm động chạm nhiều chị em nhưng tôi nghĩ 10 điều trên giống 1 em gái bao của một ông đại gia nào đó viết ra bản yêu sách dành cho ông bồ đại gia. Và việc của em chỉ là nằm ngửa ra và xin tiền tiêu xài. Không giống 1 kiểu suy nghĩ đậm logic và sáng tạo của một stylist. Tôi chân thành xin lỗi bạn Lê Ngọc Linh nếu nói hơi quá.

Tóm lại, tôi không có ý khinh miệt bạn, nhưng bạn quy chụp con trai nghèo như thế nó mang tính chất quả chủ quan và khinh người quá nhiều bạn ạ. Bạn nên biết rằng xã hội rất bình đẳng khi bạn muốn nhận được từ ai đó cái gì thì phải cho người khác một cái gì đó tương tự như tế trước đã.

Thân mến chào bạn. Chúc bạn tìm được anh chồng "10 lý do" nhé. Tôi có thể đáp ứng đủ yêu cầu của bạn chưa? Nhưng tôi không đi mua vợ đâu.

Chia sẻ