Lấp lánh ngôi sao hi vọng dành cho Nhân!

,
Chia sẻ

Những hình ảnh trong bữa tiệc chia tay Nhân chắc chắn sẽ là những hình ảnh rất đặc biệt để các cha mẹ, bao bạn nhỏ có thể ghi dấu lại và chờ đợi tin vui từ Mỹ trở về!

Từ lâu, Lê Club đã là địa điểm tụ hội quen thuộc của đại gia đình Thiện Nhân Hội. Cũng giống như bao bữa tiệc của Thiện Nhân, bữa tiệc chia tay Nhân lên đường sang Mỹ lần này mặc dù không được sự ủng hộ của thời tiết vì ảnh hưởng của cơn bão số 7 khiến mưa suốt cả ngày nhưng đúng 4.30 ngày 12/09/09, chương trình vẫn được bắt đầu đúng dự kiến. Cơn mưa không làm nao núng bao cha mẹ và các bạn nhỏ đã luôn chờ đợi ngày được quây quần bên nhau, làm những việc thiện, dù là nhỏ bé để góp phần có thể làm thay đổi cuộc sống của Chú Lính chì bé bỏng.

Bữa tiệc lần này đặc biệt hơn những lần khác vì đây là buổi gặp mặt và chia tay Thiện Nhân lên đường sang Mỹ chữa trị. Phải rất lâu nữa, bao bố mẹ, các bác, các cô, các bạn nhỏ... những người yêu thương Nhân mới được gặp lại con. Quãng thời gian đó quả là dài để chờ đợi những tin vui sắp tới sẽ được báo về từ Mỹ. Chắc chắn, đó cũng sẽ là quãng thời gian mà biết bao lời yêu thương, bao hy vọng luôn được ấp ủ, dù không được gửi trực tiếp tới Nhân nhưng là những lời nguyện cầu cho bé.
 
Bữa tiệc cho Nhân luôn có những điểm nhấn quen thuộc, trước bữa tiệc luôn có những gian hàng của các bố mẹ trong Thiện Nhân Hội bán hàng từ thiện. Bữa tiệc có tiệc đứng, màn bán đấu giá, chương trình ảo thuật cùng nhiều trò chơi lý thú cho Nhân và các bạn nhỏ... Dưới đây là những hình ảnh aFmily đã ghi lại trong chương trình: "Hãy tặng cho con ngôi sao hy vọng" diễn ra tại Lê Club, 162 Phố Phương Liệt, HN:
 


Lê Club, 162 Phố Phương Liệt, Hà Nội - địa điểm quen thuộc hội tụ những tấm lòng yêu thương luôn dõi theo chặng đường gian nan của Nhân



Các mẹ trong Thiện Nhân Hội đã có mặt từ rất sớm để mong nhiều gian hàng từ thiện với các món ăn đặc sản các vùng miền "đắt hàng". Số tiền này sẽ là hành trang nho nhỏ cho Nhân lên đường sang Mỹ.



Gian hàng áo phông, tạp chí, đĩa CD, móc chìa khóa...



... tất cả cùng chung tay đóng góp cho Thiện Nhân.



5h 20 phút: nhân vật chính cùng hai anh trai, mẹ Mai Anh, mẹ Phong Lan Tím đã  tới.



Ai cũng muốn ghi lại hình ảnh của Thiện Nhân.



Và bữa tiệc bắt đầu,...



Với việc bán đấu giá bức ảnh của siêu nhân Thiện Nhân



Bức tranh đã được đấu giá thành công với số tiền hơn 6 triệu đồng.



Nhân rất "bện" bố, cứ có điều kiện là cu cậu lại đòi bố bế...



Mặc cho các bạn thích thú với trò thú nhún...



 Nhân ngồi chỉ ngồi xem  "măm" món bimbim khoái khẩu.



Các bạn của Nhân cũng tham gia tô tượng để bán đấu giá ủng hộ bạn lên đường sang Mỹ
 

Chú lính chì của chúng ta cũng chọn cho mình một bức tượng xinh xắn để tự tô vẽ.



Tiết mục xiếc rất hấp dẫn thu hút cả phụ huynh và trẻ nhỏ



Nhân rất chăm chú theo dõi.



Như mọi lần, hôm nay Thiện Nhân tỏ ra rất hiếu động, lúc thì trốn vào một góc để nghịch sỏi với anh Thiên Minh,



có lúc thì trèo cả lên cả ghế sofa.



Bỏ cái chân giả, Nhân vẫn có thể di chuyển bằng một chân rất nhanh chóng!



Đôi lúc hứng chí cu cậu nhảy lên con thú nhún và nghịch ngợm



Nhưng cũng có lúc lại hiền như thế này.




Kết thúc màn đấu giá, Thiên Nhân Hội đã trao tặng gia đình Thiện Nhân số tiền gần 30 triệu đồng.



Cuối cùng, đại gia đình Thiện Nhân Hội cùng nắm tay hát bài "Cho con", gửi  tới con niềm tin về sự thành công của pha phẫu thuật lần này. Như lời mẹ Phong Lan Tím đã viết "Luôn nắm thật chặt ngôi sao hy vọng như vậy con nhé và đừng khóc! Nước mắt của con là nỗi đau của tất cả chúng ta, những người từ rất lâu rồi đã xem con như đứa con ruột thịt."


Bài: Lan Anh
Ảnh: Công Khanh
Chia sẻ