BÀI GỐC "10 lý do phụ nữ thời nay chớ dại mà yêu trai nghèo"

"10 lý do phụ nữ thời nay chớ dại mà yêu trai nghèo"

"Bonus" thêm một điều mà mình nói ra có vẻ hơi cành cao cành thấp và động chạm tới nhiều đàn ông. Nhưng thật sự mình còn nghĩ rằng, thời nay trai nghèo đích thị là những trai bất tài và nói thẳng ra là những trai "thất bại" rồi.

11 Chia sẻ

Phân loại "trai giàu" của cô gái sinh ra đã được làm "trứng vàng"

,
Chia sẻ

23 tuổi, thừa nhận bản thân có chút may mắn khi sinh ra đã được làm "trứng vàng", cô gái này từ bé đã được biết rất nhiều người có máu mặt nên chia sẻ 4 loại trai giàu mà cô tự phân loại.

Dạo gần đây em bị ốm nên được ở nhà và thường ôm máy tính đọc bài tâm sự của mọi người. Em thấy mọi người tâm sự nhiều quá về việc chọn chồng. Vì thế, em cũng mạnh dạn gửi bài chia sẻ của mình dù biết chưa có nhiều kinh nghiệm gì. Nhưng đó là những chia sẻ thật của em, là những gì em thấy thật trong cuộc sống của bản thân em.

Em xin được giới thiệu đôi nét về mình. Xét về tuổi, có lẽ em còn rất trẻ (23 tuổi), độc thân. Em thừa nhận bản thân mình có chút may mắn khi sinh ra đã được làm "trứng vàng". Bố mẹ em đều là cán bộ công chức làm ở cơ quan bộ, khác ngành nghề nhau. Cả nhà em vẫn sống trong nhà công vụ của bố em được cấp.

Bố mẹ em đều có học thức nên cuộc sống gia đình em khá êm thấm, chẳng mấy khi to tiếng. Về kinh tế thì em chưa bao giờ biết thiếu cái gì. Còn về quan hệ thì từ bé em được biết quá nhiều người có máu mặt trong ngành của bố, mẹ em làm.

Em thừa nhận bản thân mình có chút may mắn khi sinh ra đã được làm "trứng vàng". Vì thế, thì từ bé em được biết rất nhiều người có máu mặt trong ngành của bố, mẹ em làm (Ảnh minh họa)

Bản thân em là con gái lớn trong nhà (nhà em có 2 chị em gái. Theo như bố em là xây nhà cho con rể ở). May mắn, em cũng là đứa có nhan sắc, đầu óc và khả năng chắc được thừa hưởng của bố mẹ nên em cũng không thua kém ai lắm (Em đã học xong 1 trường đại học có tiếng trong nước. Sắp tới sẽ học tiếp thạc sĩ bên Anh). Em thừa nhận có may mắn hơn người thật nhưng em không phải đứa đua đòi. 4 năm đại học em đi học bằng xe bus, quần áo thì tất nhiên không phải hàng hiệu...

Cũng như đã giới thiệu về mình, có thể mọi người nói em phô trương nhưng đó là cuộc sống thật của em. Em có cơ hội tiếp xúc với không ít những người giàu, có địa vị xã hội. Vì thế, nếu các bạn có ý định lấy chồng giàu thì em sẽ chia sẻ với các bạn vài điều nhỏ nhỏ mà em biết.

Qua tiếp xúc, em thấy trai "giàu" ai cũng muốn. Nhưng mấy ai hiểu con trai nhà mấy bác có tiền, có quyền thường có mấy tuýp người như thế này. Tin hay không tùy bạn thôi:

1. Loại A: Những trai giàu thuộc loại này thường đi ra đường mà chẳng mấy ai biết họ là ai, xuất thân thế nào, thậm chí còn có người coi thường họ cơ. 

Đó là những người độc lập, có cá tính muốn khẳng định mình. Họ có bố mẹ hậu thuẫn rất tốt nhưng không bao giờ kể bô bô ra ngoài đâu. Họ vẫn đi xe máy phóng vù vù như bụi đời, vẫn quần áo bình dân, vẫn đi làm thêm... 

Chung quy lại là họ giống bao người khác (Họ sẽ không có mấy em theo đuổi dù trong ví có nhiều tiền nhưng chẳng ai nhìn thấy nếu họ không mở ví). Những người này không nhiều lắm, nhưng ai lấy được sẽ là cả mỏ vàng đó vì họ rất có đầu óc và biết suy nghĩ, lại có nền móng tốt nữa. 

Nên với họ, con gái sẽ không theo và bâu vào. Họ có thể tìm được những người mà họ thấy hợp, thấy tốt và không quan tâm đến gia thế lắm đâu.

2. Loại B: Những trai giàu thuộc loại này thì cũng khá là nhiều. Họ có khả năng nhưng vẫn phụ thuộc vào các ông bô và bà bô. Bạn có thể tìm hiểu và thấy được là họ có tiền, có quyền. Nhưng với những người này thường được các girl săm soi và nhằm vào khá nhiều vì người ta biết là họ có thể giúp cho tương lai của họ.

Nhưng nếu bạn biết họ như vậy thì họ cũng thừa hiểu giá trị bản thân họ nên họ cũng có những quan niêm riêng của họ. Họ không bao giờ yêu những em chạy theo tiền đâu. Nói thẳng ra là nhìn con gái bằng nửa con mắt thôi. Nếu là chọn vợ thì sẽ có thể là nghe theo lời cha mẹ, hoặc là lấy người cũng phải tầm tầm với họ ạ.

3. Loại C: Những trai giàu thuộc tuýp này thì nhiều không thiều. Mấy công tử nhà lầu xe hơi, ăn chơi thôi rồi, bao gái thoải mái vô cùng nên em nào nhìn cũng sướng (còn mình thì dị ứng). Tuy họ có nhiều tiền, nhưng cũng bị vô nghĩa khi đi dồn vào mấy trò vô bổ hại người đó...

Những người kiểu này nếu bạn yêu phải thì chắc chắn sướng về vật chất nhưng khổ công "trông'' họ đó. Nhưng phải nói là có người đó cũng phải do các bạn nữ nhà ta ra sao chứ. Mà nếu có lấy phải thì bạn cũng nên chú ý là các bà mẹ của những công tử nhà ta bênh con lắm nên họ coi con dâu không bằng con tép.

Có 4 tuýp trai giàu, tin hay không tùy bạn (Ảnh minh họa)

4. Loại D: Những trai giàu cũng là "con sâu" của xã hội (các bạn tự hiểu không phải người mà là ngợm đó).

Còn bản thân mình cũng tiếp xúc đủ cả các loại trai nhà giàu rồi. Nhưng mình chỉ muốn nói là các bạn yêu người nào thì yêu nhưng cũng đừng bao giờ làm mất tự trọng của mình. Những gia đình có tiền, có quyền họ thường có những cái nhìn hơi thiên vị đó. Thêm vào đó cha mẹ nào cũng thương con cả nên ai cũng muốn con có 1 mái ấm hạnh phúc.

Những cái khác mình không nói đến nữa vì đó là do bản thân mỗi gia đình. Nhưng người giàu có cuộc sống của người giàu,. Còn với mình quan trọng hơn là giàu phải đi kèm với học thức và giá trị đạo đức. Vì mình cho đó mới là nền tảng. 

Với những người con gái như mình thì mình chỉ muốn nói, dù bạn giàu hay bạn nghèo, nếu bạn chỉ chạy theo tiền mà không lo cho chính cái thân bạn thì chẳng ai coi trọng bạn đâu. Có nhan sắc mà không có cái đầu chỉ là thứ để người ta không tôn trọng. 

Mình viết bài này chỉ là mong các bạn đừng nghĩ cứ nhất nhất là phải lấy chồng giàu. Chồng có chí và yêu vợ là được rồi. Còn mọi thứ, cứ cố gắng thì sẽ có. 

Chia sẻ