BÀI GỐC Mới yêu 1 tháng mà bạn trai cứ muốn em đưa tiền cho anh tiêu xài

Mới yêu 1 tháng mà bạn trai cứ muốn em đưa tiền cho anh tiêu xài

Em yêu anh, em muốn em và anh độc lập với nhau về kinh tế nhưng anh cứ muốn em đưa tiền cho anh xài? Tại sao lại như vậy, anh có thực lòng yêu em không?

1 Chia sẻ

Đàn ông “bòn tiền” của người yêu là người hèn hạ

,
Chia sẻ

Cũng là đàn ông nhưng tôi thấy thật nghi ngờ về tình yêu mà bạn trai bạn dành cho bạn. Tôi không hiểu bạn là người yêu hay là cái máy rút tiền tự động của anh ta vậy?

Chào Ngọc Yến!

24 tuổi, hẳn bạn không quá lớn nhưng cũng không còn quá nhỏ để không thể nhận ra người đàn ông đang có ý lợi dụng bạn phải không, nhất là khi bạn đã vừa đi làm vừa đi dạy thêm. Điều này có nghĩa là, bạn đã có chút ít kinh nghiệm trong cuộc sống để nhìn nhận người và sự việc tốt hơn trước rồi.



Nói thật, mình cũng là người đàn ông. Mình năm nay cũng 24 tuổi và mình cũng đã có người yêu. Dù gia đình mình luôn ủng hộ mối quan hệ của chúng mình và nếu cần thiết bố mẹ mình vẫn hỗ trợ về kinh tế cho mình thoải mái sinh sống ở đất Hà Nội này. Tuy nhiên mình chưa bao giờ muốn làm phiền gia đình mình cũng như chưa bao giờ tiêu tiền của bạn gái chứ đừng nói đến phải quỵ lụy xin tiền của người yêu. Mình nghĩ là đàn ông thì phải tự lập từ những cái nhỏ nhất. Tự lập ngay từ khi yêu chính là cuộc tập dượt để tự lập cho cuộc sống vợ chồng sau này.

Vì thế, mình xin cảnh tỉnh với bạn rằng, bạn nên cẩn thận với bạn trai của bạn hiện nay vì theo những gì bạn chia sẻ, mình tin anh chàng này không hề có tình cảm yêu đương với bạn thực lòng mà chỉ muốn lợi dụng bạn mà thôi. Để nhận diện người yêu bạn có yêu bạn thực lòng không thì điều này cũng không có gì là khó. Theo mình bạn nên chú ý những hành vi, cách đối xử hàng ngày của bạn trai với bạn thì sẽ biết chân dung thực của bạn trai bạn là ai.

Nếu người ấy yêu bạn thật lòng chắc chắn họ sẽ quan tâm đến bạn hàng ngày. Họ sẽ quan tâm đến bạn những lúc bạn vui hay bạn buồn, biết để ý đến những cảm xúc thất thường của bạn.


Nếu yêu bạn thật lòng, bạn trai bạn cũng sẽ rất lo và thương bạn mỗi lúc thấy bạn mệt mỏi. Những lúc này, người ấy sẽ chăm lo cho bạn không ngừng, chăm sóc bạn và động viên bạn vượt qua khỏi vất vả.

Nếu yêu bạn thật lòng, bạn trai bạn sẽ không bao giờ xin tiền hay yêu cầu bạn đưa tiền cho anh ấy mà không hề quan tâm bạn đã làm việc cực nhọc ra sao mới có được số tiền ấy. Bởi vì lòng tự trọng của một người đàn ông không bao giờ cho phép đàn ông được làm thế. Với lại tình thương yêu của một người đàn ông cũng không bao giờ cho phép anh ấy có thể dễ dàng mở lời xin bạn tiền được.

Theo mình thì độc giả wind_tvt nói rất đúng khi cho rằng: “Chẳng cần phải hỏi ai xa xôi cả, hãy tự hỏi chính bản thân bạn rằng bạn là người yêu hay cái máy rút tiền tự động của anh ấy?”.

Nếu như bạn trả lời được câu hỏi này thì tức là bạn đã nhìn thấy rõ chân dung của bạn trai bạn rồi. Bởi vì một người đàn ông yêu thương chân thành và có lòng tự trọng sẽ chẳng bao giờ đòi hỏi bạn gái mình một cách vô lí như thế! Một người đàn ông yêu bạn thực lòng cũng không bao giờ lợi dụng bạn trắng trợn và là kẻ đào mỏ như thế. Nói chung, bạn nên tìm cho mình 1 người đàn ông đúng nghĩa, thay vì trở thành 1 bà mẹ trẻ phải đi chu cấp lo toan cho 1 đứa trẻ lớn xác như thế này. Mong bạn có thể sáng suốt và dứt khoát đưa ra quyết định cho mình.


Bạn biết không, cuộc đời rất dài, không phải ngày 1 ngày 2 là hết. Đừng bao giờ cam chịu hay mù quáng mà gắn kết, xây dựng tình cảm với người chỉ biết nhận chứ không biết cho đi bạn ạ. Nói chung, dù nói thế nào thì đàn ông “bòn tiền” của người yêu là người hèn hạ và là kẻ không xứng đáng để nhận được tình yêu chân thành.

Mong bạn sớm suy nghĩ lại và sáng suốt hơn khi yêu!

Chia sẻ