Dân mạng dậy sóng vì cái kết "viên mãn" cho cặp Tùng - Hạ của "Ngày ấy mình đã yêu"

Crissi,
Chia sẻ

Tưởng chừng cái kết phim Hạ về với Tùng sẽ khiến cho fan của "Ngày ấy mình đã yêu" hài lòng nhưng sau đó lại có hàng loạt ý kiến trái chiều xuất hiện, gây tranh cãi khắp các trang mạng.

Tối 28/8, tập cuối của Ngày ấy mình đã yêu lên sóng và mang lại cái kết viên mãn, làm hài lòng các fan của cặp đôi Hạ (Nhã Phương) - Tùng (Nhan Phúc Vinh). Tuy nhiên ngay sau đó, dân mạng lại nổi lên làn sóng trái chiều gây tranh cãi khi cho rằng cái kết này chỉ khiến fan Tùng - Hạ hài lòng thôi còn phần đông khán giả chỉ thấy kết phim quá... nhạt. Fan của cặp đôi Hạ - Nam (Lương Thế Thành) còn phản ứng dữ dội hơn khi dù đã biết chắc mười mươi Hạ không về với Nam nhưng cái kết cho Nam thật sự quá nhạt nhòa và không trọn vẹn.

Dân mạng dậy sóng vì cái kết viên mãn cho cặp Tùng - Hạ của Ngày ấy mình đã yêu - Ảnh 1.

Ban đầu, phía đoàn phim đã tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng cái kết của phim sẽ do khán giả bình chọn. Kết quả cuộc bầu chọn, cặp đôi Hạ - Tùng giành chiến thắng tuyệt đối với số vote chiếm đến 70% tổng số. Việc Hạ về bên Tùng là điều hiển nhiên sau khi kết quả này được công bố. Thế nhưng chính sự kiên quyết ruồng bỏ và chấm dứt với Tùng ở tập 23 khiến các fan của cặp đôi này không khỏi lo lắng. Liệu họ có bị chính đạo diễn của phim thay đổi tình thế vào giây phút cuối cùng hay không?

Dân mạng dậy sóng vì cái kết viên mãn cho cặp Tùng - Hạ của Ngày ấy mình đã yêu - Ảnh 2.

Các fan của cặp Tùng - Hạ dần thấy yên lòng khi Hạ cuối cùng cũng về với đội của Tùng và có một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên một số người vẫn chưa thỏa mãn với cái kết quá mức nhẹ nhàng và giống hệt bản gốc này của Ngày ấy mình đã yêu. Đa số đều cho rằng nếu đã cố gắng xây dựng nhân vật Hạ khác biệt với bản gốc như thế, tính cách của cô nàng cứng rắn, quyết liệt chia tay Tùng như thế thì sao lại dễ dàng chấp nhận quay lại chỉ vì mấy câu nói của Tùng? Họ đã trông chờ một cái kết tràn ngập tình yêu và thể hiện được tình yêu mãnh liệt giữa Hạ và Tùng một cách rõ nét hơn nữa.

Dân mạng dậy sóng vì cái kết viên mãn cho cặp Tùng - Hạ của Ngày ấy mình đã yêu - Ảnh 3.

Hạ quay về bên Tùng quá dễ dàng khiến khán giả thấy chán nản.

Mặt khác, khán giả cũng "chê" phim rằng cái kết của phim kém thực tế vì để cho Hạ quay lại với người yêu cũ dù trước đó cô năm lần bảy lượt khóc lóc, muốn moi cả "tim, gan, phèo, phổi" ra chỉ để nói với Nam một câu: "Em yêu anh". Không chỉ một mà là rất nhiều lần Hạ thốt lên câu "em yêu anh" với Nam và theo diễn biến tâm lý thì cô yêu Nam thật chứ chẳng phải nói cho có như nhân vật Hạ trong bản gốc của Hàn Quốc.

Dân mạng dậy sóng vì cái kết viên mãn cho cặp Tùng - Hạ của Ngày ấy mình đã yêu - Ảnh 4.

Hạ có yêu Nam, chỉ là không nhiều bằng Hạ yêu Tùng.

Nhiều khán giả còn tinh ý phát hiện ra nhân vật Hạ của bản gốc từ đầu đến cuối vẫn yêu Tùng rất nhiều, không thể vượt qua tình cảm với anh nên cái kết về với Tùng là phải phép. Thế nhưng Hạ của bản Việt không phải vậy. Hạ của bản Việt lý trí hơn rất nhiều. Có thể thấy rõ điều đó thông qua những hành động của Hạ như không dưới 3 lần nói với Tùng cô và anh nên chấm dứt và cự tuyệt anh. Cô còn mang cả chiếc hộp kỷ niệm của 2 người vứt đi thay vì giữ lại như nữ chính của bản gốc Hàn Quốc đã làm.

Dân mạng dậy sóng vì cái kết viên mãn cho cặp Tùng - Hạ của Ngày ấy mình đã yêu - Ảnh 5.

Tình cách Hạ ở 2 phiên bản Việt và Hàn được xây dựng khác nhau hoàn toàn.

Chi tiết này minh chứng cho một sự thật chính là Hạ cũng yêu Nam nhiều như Hạ yêu Tùng. Bởi cô đã gần như chấp nhận buông bỏ quá khứ để chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân với Nam. Nếu bí mật của Hạ không vỡ ra vào thời điểm 2 bên gia đình gặp mặt mà là nổ ra sau đó thì mọi chuyện đã khác. Quyết định cưới Nam của Hạ không phải đến từ sự ép buộc bản thân vì sau đó cô có thừa nhận với mẹ mình rằng cô không thể làm điều trái với lòng.

Dân mạng dậy sóng vì cái kết viên mãn cho cặp Tùng - Hạ của Ngày ấy mình đã yêu - Ảnh 6.

Chính những phân tích trên khiến cho cả fan của Nam - Hạ lẫn fan trung lập đều thấy không hài lòng về phim. Riêng về cái kết cho nhân vật Nam thì fan của bác sĩ Nam tất thảy đều "cuồng nộ" vì biên kịch và đạo diễn phim đối xử với Nam quá... nhẫn tâm. Nam chấp nhận buông tay Hạ trước vì biết cô yêu Tùng nhiều hơn mình chứ không phải là cô không yêu anh. Thế nhưng biên kịch lại mang tới điều gì cho Nam?

Dân mạng dậy sóng vì cái kết viên mãn cho cặp Tùng - Hạ của Ngày ấy mình đã yêu - Ảnh 7.

Anh chàng đã phải "trốn" ở nơi đất khách để không phải thấy cảnh Hạ và Tùng quay lại bên nhau. Anh dù có chúc phúc cho 2 người họ nhưng làm sao có thể không đau lòng. Cái khán giả cần là một cái kết khiến Nam dù có tiếc nuối vì mình không phải người đi bên cạnh Hạ nhưng vẫn cảm thấy mình lựa chọn đúng vì đã buông tay cô.

Dân mạng dậy sóng vì cái kết viên mãn cho cặp Tùng - Hạ của Ngày ấy mình đã yêu - Ảnh 8.

Cái kết của Nam trong phim bị cho là quá chán và không đủ khiến fan của anh thấy hài lòng.

Thế nhưng dù có tranh cãi bao nhiêu thì giờ đây phim cũng đã chính thức kết thúc rồi. Không ai có thể thay đổi được cái kết của phim. Điều duy nhất khán giả có thể làm bây giờ là... chấp nhận cái kết đã được biên kịch và đạo diễn phim "đặt đâu, ngồi đó".

Chia sẻ