Cú sốc mới của Harry: Tuyên bố rút khỏi quỹ từ thiện gắn bó 20 năm vì mâu thuẫn nội bộ "không tưởng tượng nổi"
Công tước xứ Sussex đã tuyên bố từ chức khỏi tổ chức từ thiện Sentebale mà anh đồng sáng lập gần 20 năm trước. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tranh cãi nội bộ “không thể tưởng tượng nổi” tại Sentebale.
Vương tử Harry (40 tuổi) và Hoàng tử Seeiso đã thành lập Sentebale vào năm 2006 để tưởng nhớ những người mẹ của họ. Tên gọi "Sentebale" trong tiếng Sesotho (ngôn ngữ địa phương của Lesotho) có nghĩa là "đừng quên tôi". Cả hai vị hoàng tử đều cam kết sẽ luôn hỗ trợ những người trẻ thông qua tổ chức này.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố chung được công bố hôm thứ Ba, hai hoàng tử đã chia sẻ sự thất vọng khi xác nhận việc từ chức. Họ cho biết mối quan hệ giữa các ủy viên quản trị của tổ chức từ thiện và chủ tịch hội đồng quản trị đã đổ vỡ không thể hàn gắn, tạo ra một tình huống không thể chấp nhận được. Vương tử Harry và Hoàng tử Seeiso bày tỏ sự đau lòng:
"Với trái tim nặng trĩu, chúng tôi đã từ chức khỏi vai trò Người bảo trợ của tổ chức cho đến khi có thông báo mới, để ủng hộ và đoàn kết với hội đồng quản trị, những người cũng đã phải làm như vậy".
Theo tờ The Times, Sentebale hiện đang là đối tượng của một cuộc điều tra của Ủy ban Từ thiện. Bài báo cho biết chủ tịch hội đồng quản trị của tổ chức từ thiện, Sophie Chandauka (luật sư người Zimbabwe), được cho là đang kiện các ủy viên và từ chối từ chức. Các ủy viên hội đồng quản trị cũ của tổ chức từ thiện, bao gồm cả người bạn thân lâu năm của Harry là Mark Dyer (người từng là tùy viên của Nhà vua vào những năm 1990), cũng buộc phải từ chức.

Hai vị hoàng tử đã chia sẻ sự ủng hộ của mình đối với các ủy viên hội đồng quản trị cũ trong tuyên bố chung của họ. Họ cho biết:
"Những ủy viên này đã hành động vì lợi ích tốt nhất của tổ chức từ thiện khi yêu cầu chủ tịch từ chức, đồng thời lưu tâm đến phúc lợi của nhân viên. Đổi lại, bà ấy đã kiện tổ chức từ thiện để giữ vị trí tình nguyện này, càng làm rõ thêm mối quan hệ đổ vỡ".
Cả hai hoàng tử khẳng định họ bị sốc khi phải làm điều này, nhưng họ vẫn có trách nhiệm với những người thụ hưởng của Sentebale. Họ sẽ chia sẻ tất cả những lo ngại của mình với Ủy ban Từ thiện về việc điều này đã xảy ra như thế nào. Mặc dù có thể không còn là Người bảo trợ, họ sẽ luôn là người sáng lập và không bao giờ quên những gì tổ chức từ thiện này có thể đạt được khi được chăm sóc đúng cách.
Trong một tuyên bố riêng, các cựu ủy viên hội đồng quản trị của Sentebale gồm Timothy Boucher, Mark Dyer, Audrey Kgosidintsi, Tiến sĩ Kelello Lerotholi và Damian West cho biết:
"Là một nhóm ủy viên người Anh và người châu Phi, chúng tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là đồng loạt từ chức thành viên hội đồng quản trị của Sentebale. Chúng tôi vô cùng tự hào khi được hỗ trợ công việc có tầm nhìn xa của những Người bảo trợ sáng lập là Hoàng tử Seeiso và Vương tử Harry".
Họ khẳng định ưu tiên hàng đầu luôn là lợi ích tốt nhất của tổ chức từ thiện. Họ thấy rất buồn khi mối quan hệ đổ vỡ leo thang thành vụ kiện của Chủ tịch chống lại tổ chức từ thiện, nhằm ngăn họ bỏ phiếu phế truất bà sau khi yêu cầu bà từ chức bị từ chối. Họ không thể làm ngơ trước gánh nặng pháp lý và tài chính đó, và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời bỏ vị trí của mình. Họ hy vọng rằng với quyết định này, con đường phía trước sẽ ổn định vì lợi ích của nhân viên và cộng đồng mà họ phục vụ.

Chủ tịch Sentebale, bà Sophie Chandauka, một luật sư gốc Zimbabwe được bổ nhiệm vào năm ngoái, đã lên tiếng sau sự việc này. Bà Chandauka cáo buộc có một "sự che đậy" và lên án "ban quản lý yếu kém, lạm dụng quyền lực, bắt nạt, quấy rối, kỳ thị phụ nữ và kỳ thị phụ nữ da đen". Mâu thuẫn dường như bắt nguồn từ quyết định chuyển hoạt động gây quỹ của tổ chức từ thiện sang châu Phi, khiến một số nhân vật chủ chốt rời khỏi tổ chức.
Phát biểu với tờ Daily Mail, bà Chandauka chỉ trích "những người trên đời này hành xử như thể họ đứng trên luật pháp và ngược đãi người khác, sau đó lại đóng vai nạn nhân và lợi dụng chính báo chí mà họ khinh thường". Bà cũng phản bác lại những lời cáo buộc nhắm vào đồng nghiệp của mình:
"Đối với tôi, đây không phải là một dự án phù phiếm mà tôi có thể từ chức khi bị quy trách nhiệm".

Bà Chandauka nhấn mạnh rằng mọi việc bà làm tại Sentebale đều nhằm mục đích duy trì tính chính trực của tổ chức, sứ mệnh của tổ chức và những người trẻ mà tổ chức phục vụ. Bà khẳng định hành động của mình được dẫn dắt bởi các nguyên tắc công bằng và đối xử bình đẳng cho tất cả mọi người, bất kể địa vị xã hội hay khả năng tài chính. Bà đặt câu hỏi:
"Những độc giả sáng suốt sẽ tự hỏi: Tại sao Chủ tịch Hội đồng quản trị lại báo cáo các Ủy viên của mình lên Ủy ban Từ thiện? Tại sao Tòa án Tối cao Anh và xứ Wales lại chấp nhận đơn của bà để xét xử vụ việc nếu vụ việc không có giá trị?".
Năm ngoái, Vương tử Harry đã thực hiện một chuyến đi một mình đến Lesotho và Nam Phi để giới thiệu công việc của Sentebale. Anh cũng đã đến thăm một phòng trưng bày nghệ thuật ở New York để ủng hộ tổ chức từ thiện này.
Theo Dailymail, GBNews