Công sở uể oải trong ngày làm việc đầu tiên

Thu Hà,
Chia sẻ

Sau 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, công sở đã bắt đầu trở lại với công việc. Nhưng dường như không khí Tết vẫn còn chưa ‘tan’ hết nên ngày làm việc đầu tiên diễn ra khá uể oải.

10h sáng chưa đủ nhân viên

Ngày làm việc đầu tiên nên không phải công sở nào cũng đủ người. Ở một số văn phòng, dù đã qua giờ có mặt cả tiếng đồng hồ thì nhân viên vẫn đến chưa đủ. Chị Thùy Dung (nhân viên hành chính) chia sẻ:

“Lại vừa có người gọi điện nhờ mình xin phép sếp vì lên Hà Nội không kịp. Quê xa, mấy ngày bắt xe đều nhỡ thành ra bây giờ đã lên đến nơi đâu mà đi làm. Tính ra, hôm nay phòng mình cũng vắng đến 3 người tất cả. Người lên muộn, người đầu năm đã ốm, lại có người đi du lịch chưa về. Mới đầu năm, công việc chưa nhiều nên sếp cũng vẫn thoải mái”.

Công sở uể oải trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết.


Tương tự như văn phòng chị Dung, hôm nay, phòng kế hoạch của chị Phan Quỳnh cũng vắng một nhân viên. Chị cho biết: “Chiều nay mọi người về sớm còn đến nhà thăm nó đây. Tết uống nhiều quá đâm ngộ độc rượu phải vào viện. Xuất viện rồi nhưng đã đi làm được đâu. Năm sau chắc chừa”.

Ngáp ngắn ngáp dài suốt buổi

Đã quen với việc được ngủ nướng suốt mấy ngày Tết nên đa số dân công sở khá mệt khi phải dậy sớm đi làm. Vừa ngáp, Giang Anh (nhân viên hành chính) vừa than thở với đồng nghiệp:

“Mọi ngày em toàn ngủ đến 10, 11 giờ mới dậy nấu nướng ăn trưa. Hôm nay phải dậy từ 7h mệt quá. Đến văn phòng hơn tiếng rồi mà em vẫn thấy lơ mơ. Tý sếp ra ngoài em phải tranh thủ làm một giấc”.

Tương tự như Giang Anh, nhiều chị em khác cũng tỏ ra khá mệt mỏi trong ngày làm việc đầu tiên. Chị Mai Anh (nhân viên kế toán) chia sẻ:

“Nghỉ Tết càng dài ngày thì lúc quay lại làm việc càng khó khăn. Cũng may, đầu năm công việc của mình cũng chưa bận bịu chứ không cũng chẳng biết xoay sở làm sao. Tình hình từ sáng tới giờ trong đầu chỉ có bánh chưng với giò, cố nghĩ thêm tý thì thấy thịt gà, xôi gấc chứ chưa thấy tý con số, tiền nong nào. Hi vọng chỉ đơ đơ một ngày thôi. Ngày mai sẽ tìm lại được không khí làm việc”.

Không chỉ chị em, các anh em hầu như cũng chưa tìm lại được không khí làm việc. Hùng Anh (nhân viên marketing) than thở: “Từ giao thừa đến giờ, chưa có lúc nào mình hoàn toàn tỉnh táo. Tối qua, chúng nó lại gọi bữa nhậu chào Tết. Sáng nay vừa đến cửa cơ quan đã có anh em gọi làm ly rượu đầu xuân. Tình hình là vẫn say, chưa làm việc được”.

Chúc Tết và bàn chuyện đi lễ

Chỉ có một việc có khả năng khuấy động bầu không khí uể oải của công sở trong ngày làm việc đầu tiên là chúc Tết, kể chuyện Tết và bàn chuyện đi lễ chùa đầu năm. Mọi người vui vẻ chúc nhau một năm mới sức khỏe, vạn sự như ý, may mắn, thành công.

Mọi người cùng nhau kể chuyện Tết của mỗi gia đình: từ những chuyện đặc biệt dịp Tết đến những chuyện bình thường nhất như Tết ăn hết mấy con gà, giò năm nay mua ở đâu? có ngon không? Những câu chuyện không đầu không cuối nhưng giúp bầu không khí của ngày làm việc đầu năm trở nên rộn ràng vui vẻ.

Chị Mai Liên (nhân viên hành chính) cười nói: “Thì vẫn là những chuyện cũ, nhưng mỗi năm kể có một lần nên cũng không thấy chán. Nghỉ cả chục ngày chả được gặp nhau buôn chuyện nên giờ tranh thủ nói cho bớt nhớ”.

Sau chuyện Tết, mọi người lại túm tụm bàn chuyện đi lễ chùa đầu năm. Chị Hà Linh (nhân viên lễ tân) chia sẻ: “Công ty chị đang dự định đi Chùa Hương. Nhưng có lẽ phải chờ ít nhất là qua rằm cho bớt đông đi. Đọc báo thấy năm nay hội Chùa Hương đông đúc, bon chen mà sợ quá. Mọi người đang lên kế hoạch để còn thuê xe, đặt chỗ ăn, chỗ ở”.

Cũng lo chuyện đông đúc mà cơ quan chị Hương Anh còn quyết định sẽ đi lễ vào ngày thường cho bớt đông: “Văn phòng mình là đơn vị tư nhân nên nghỉ cũng dễ, chẳng phải phụ thuộc hay xin phép ai cả. Cả phòng nhất trí, sếp đồng tình, vậy là ổn thôi. Mọi người bàn nhau sẽ đi chùa vào ngày trong tuần, sau đó làm bù vào thứ 7. Như thế tránh được sự đông đúc, tắc đường. Năm kia, bọn mình đi Bái Đính, tắc đường mấy tiếng đồng hồ, giờ nghĩ vẫn còn sợ”.


Chia sẻ