Công nhân TP.HCM xúc động khi được tặng vé tàu về quê đón Tết: "7 năm nay em chưa được về thăm cha mẹ, họ đã 70 tuổi rồi"

Bảo Trân - Di Anh ,
Chia sẻ

Kể với chúng tôi, chị Thơm không khỏi háo hức, nhưng trong ánh mắt nữ công nhân này đâu đó người ta vẫn có thể nhìn thấy sự xúc động dâng trào. Đã 7 năm chị chưa được gặp mặt cha mẹ già ở quê.

Hôm nay là 28 tháng Chạp, nhưng có lẽ người ta cảm thấy Tết đến gần nhất là khi ở Ga Sài Gòn, khi bắt gặp hình ảnh những người công nhân, khăn gói, quà cáp, đồ đạc lỉnh kỉnh cùng con cái mang theo ước nguyện trở về sau hàng chục trăm trời xa cách quê nhà.

Hơn 300 công nhân được tặng vé tàu 0 đồng về quê đón Tết, trong sự bồi hồi, xúc động trước một cái Tết đoàn viên, nhiều công nhân đã không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc. 

Những ngày này có lẽ Ga Sài Gòn là nơi có nhiều cảm xúc nhất. 

"7 năm nay em chưa được về thăm cha mẹ, họ đã 70 tuổi rồi "

"Lâu lắm rồi em chưa có cơ hội về nhà, 7 năm rồi không về, bây giờ tôi cảm thấy hồi hộp, háo hức",  đó những chia sẻ đầy xúc động của chị Nguyễn Thị Hồng Thơm (Nghệ An).  

Kể với chúng tôi, chị Thơm không khỏi háo hức, nhưng trong ánh mắt nữ công nhân này đâu đó người ta vẫn có thể nhìn thấy sự xúc động dâng trào. Đã 7 năm chị Thơm chưa được gặp mặt cha mẹ già ở quê, được ăn cơm cùng và chăm sóc cho họ. 

Những người công nhân mang theo rất nhiều ước nguyện về quê đón Tết. 

"Lúc nghe được về quê, em vui mừng hơn bất cứ điều gì, không biết phải nói làm sao cho hết , 6-7 năm nay, em luôn nhớ cha mẹ của mình, cha mẹ cũng đã già rồi, hơn 70 rồi em chưa được về thăm, ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm nhưng mà em biết điều đó không bằng mình về gặp mặt. Em thấy rất mong, trước khi về em đã đếm từng ngày để mong chờ ngày hôm nay, em thấy vui sướng lắm". 

Chị Thơm và gia đình được công ty cùng với Liên đoàn lao động thành phố hỗ trợ toàn bộ vé tàu về Nghệ An đón Tết, do muốn nán lại quê nhà một thời gian với cha mẹ già, chị Thơm đã sử dụng phép năm 2023 của mình, xin công ty nghỉ đến hết tháng 1 mới vào lại.

Chuyến tàu 0 đồng đưa công nhân về quê đón Tết

Cả họ háo hức nghe tin 2 vợ chồng về

Chia sẻ với chúng tôi, anh Hồ Hoài Trinh cũng không giấu được sự xúc động và vui mừng. Theo anh Trinh thời điểm nghe tin được hỗ trợ toàn bộ kinh phí đi tàu về quê, vợ chồng anh Trinh đã cùng nhau bàn bạc đưa ra quyết định năm nay sẽ đón Tết ở Nghệ An sau 3 năm không về.  

"Tôi vui lắm, quê vợ tôi ở Nghệ An, 3 năm rồi chưa về, nhờ được công đoàn, công ty hỗ trợ mới có thể về quê. Tôi chuẩn bị quà cáp đầy đủ để về thăm bố mẹ vợ. Gia đình cũng đang trông vợ chồng tôi về, các thành viên trong gia đình tôi ở ngoài ấy cũng háo hức gọi hỏi thăm liên tục.", Hồ Hoài Trinh (Nghệ An). 

Theo anh Trinh, kinh tế gia đình mặc dù ổn định nhưng mỗi lần về anh và vợ phải chi nhiều thứ từ quà cáp đến sắm sửa trong nhà nên việc về quê cần nhiều thời gian và phải tích cóp đủ lâu mới có thể yên tâm. 

Cũng giống như anh Trinh, anh Phan Đình Thân cũng không nén được sự phấn khởi khi được lên tàu về Hà Tĩnh đón Tết. 

"Tôi thấy hồi hộp, không biết nói gì hơn, chỉ biết gửi lời cảm ơn đến công đoàn thành phố. Tôi đã đón Tết xa nhà cảm giác buồn và lạnh lẽo lắm. Tôi muốn về lắm rồi, nôn nao, phấn khích chỉ chờ đến ngày này thôi". 

Anh Thân cho biết, những năm trước vì kinh tế chỉ vừa đủ lo cho đời sống không có điều kiện để về quê, anh chọn cách đón Tết xa nhà và mang nhiều cảm xúc buồn tủi, cho Tết năm nay tại khi nhận được thông báo có vé tàu 0 đồng dành cho công nhân khó khăn, anh Thân như vỡ oà. 

Công nhân TP.HCM xúc động khi được tặng vé tàu về quê đón Tết:

Ánh mắt ai cũng mang nhiều cảm xúc khi được hồi hương.

"Năm mới tôi chỉ mong công ty có nhiều đơn đặt hàng hơn để công nhân ai cũng có việc làm"

Cũng tại ga Sài Gòn, chị Phan Thị Thương (29 tuổi quê Hà Tĩnh), một công nhân đã 10 năm sống và làm việc tại TP.HCM, lần đầu tiên được lên chuyến tàu 0 đồng dành cho công nhân về quê đón Tết, chị Thương đã rơi nước mắt khi được hỏi về cảm xúc của mình. 

"Tôi mang chân giả, khó khăn, nên được thành đoàn, công ty sắp xếp cho về. Năm nay là năm đầu tiên tôi được về quê đón Tết cùng gia đình bằng chuyến tàu 0 đồng... Công ty không có đơn đặt hàng nhiều, đồng nghiệp của tôi bị cắt hợp đồng, mọi thứ đều sụt giảm, khó khăn đến 80%. Ước nguyện trở về cũng khó khăn hơn". 

Công nhân TP.HCM xúc động khi được tặng vé tàu về quê đón Tết:

Nói về ước nguyện trong năm mới, chị Thương bồi hồi cho biết "mong công ty có nhiều đơn đặt hàng" để giải toả áp lực của những công nhân xa nhà gặp nhiều khó khăn. Ước nguyện tưởng chừng của riêng nhưng lại mang nhiều ý nghĩa chung khi hầu hết công nhân trên địa bàn TP.HCM thời gian gần bị hụt giảm lương do các công ty cũng gặp khó khăn về mặt kinh doanh. 

 "Tôi mong muốn 2023, công ty sẽ có nhiều đơn đặt hàng hơn để giúp những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, gặp nhiều khó khăn có việc làm. Công nhân không tăng ca sẽ chỉ có 6 - 7 triệu/tháng thôi. Chồng tôi làm thuê, kinh tế trong gia đình phụ thuộc nhiều vào tôi nhưng gần đây tôi không tăng ca nên gia đình cũng gặp khó khăn không nhỏ". 

"Chuyến tàu mùa Xuân" - chuyến tàu 0 đồng đưa công nhân về quê đón Tết là chương trình do Liên đoàn Lao động TP.HCM cùng Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM tổ chức. Tại Ga Sài Gòn (TP.HCM) có hơn 300 công nhân được tặng vé miễn phí cho về quê đón Tết sum họp gia đình.

Chia sẻ