"Công chúa" Đường Yên khóc nức nở vì suýt bị kẻ thù làm nhục

Thủy Linh,
Chia sẻ

Chưa kịp hạnh phúc bên người yêu La Tấn, Đường Yên đã phải lên đường sang nước địch nhằm cứu vãn an nguy cho Đại Ngụy.

Ba tập phim mới nhất của Cẩm Tú Vị Ương 29, 30, 31 vừa được phát sóng đã miêu tả trọn vẹn diễn biến của cuộc hôn nhân ép buộc đầy nguy hiểm mà Lý Vị Ương (Đường Yên) vướng phải khi sang đất nước Lưu Tống. 

Sự xuất hiện của Suất Vân Nam đã báo trước cuộc sống không yên ả của Vị Ương tại Bình thành. Lợi dụng chức vị tướng quân của mình, gã lên tiếng về tình hình nguy cấp tại biên ải, cuộc chiến tranh giữa Đại Ngụy và Lưu Tống có nguy cơ nổ ra bất cứ lúc nào. Đồng thời tự đề xuất biện phát là cử Vị Ương đi làm người hòa giải. Theo đó, Vị Ương sẽ phải kết hôn cùng một hoàng tử của Lưu Tống, thực hiện cuộc hôn nhân vì chính trị. Mục đích của Suất Vân Nam là đẩy Vị Ương vào chỗ chết bởi gã biết rõ tình hình Lưu Tống không muốn hòa giải mà muốn thôn tính Đại Ngụy, nhưng thông tin này bị gã giấu kín.

cam-tu-vi-uong1

cam-tu-vi-uong2
Vị Ương từ biệt người thân lên đường làm con tin.

Nhìn thấy người yêu có thể bị đưa tới miệng kẻ thù, Cao Dương Vương Thác Bạt Tuấn (La Tấn) ngay lập tức phản đối. Chàng cũng thú nhận tình cảm của mình trước mặt Hoàng thượng. Tuy nhiên, chính cha của Vị Ương lại quỳ xuống cầu xin đưa con gái đi làm con tin. Cuối cùng sự việc này được định đoạt bất chấp việc Thác Bạt Tuấn năm lần bảy lượt cầu xin.

cam-tu-vi-uong3
Thác Bạt Tuấn nhiều lần đứng ra cầu xin cho Vị Ương nhưng không thành công.

Không thể tránh khỏi việc bị đưa vào hang hùm miệng sói, Lý Vị Ương đành phải lên đường trong sự hứa hẹn sẽ giải cứu mình của Lý Mẫn Đức và Thác Bạt Tuấn. Trên đường đi, Vị Ương và An Nam Vương Thác Bạt Dư (Ngô Kiến Hào) bị quan quân Lưu Tống chuốc rượu có pha thuốc mê. Vị Ương suýt bị làm nhục còn Thác Bạt Dư thì bị thương. 

cam-tu-vi-uong5
Thác Bạt Dư giả vờ bị quân Tống chuốc thuốc mê.

cam-tu-vi-uong52
Vị Ương suýt chút nữa đã bị làm nhục.

cam-tu-vi-uong63
Thác Bạt Tuấn có mặt kịp thời để cứu nàng. Vị Ương bật khóc nức nở khi vừa gặp lại Thác Bạt Tuấn

Cả hai trốn chạy đến một căn nhà héo lánh. Lúc này, Thác Bạt Dư mới để lộ bí mật bản thân rất sợ bóng tối do những ký ức không vui khi còn bé. Nhờ có sự chăm sóc an ủi của Vị Ương mà Thác Bạt Dư mới vượt qua được nỗi sợ này. 

cam-tu-vi-uong8
Thác Bạt Dư có nỗi sợ bóng tối mà chỉ có Vị Ương mới có thể trấn an hắn.

Cao Dương Vương sau khi không thể ngăn cản Vị Ương bị đưa đi đã trốn đến thành trì biên giới để quan sát tình hình quân địch. Đến nơi chàng phải chống lại 20 vạn quân Lưu Tống trong khi quân sĩ Đại Ngụy chỉ có 5000 người. Nhờ sự quả cảm của mình, chàng đánh lui được quân địch chờ viện trợ. 

cam-tu-vi-uong9

cam-tu-vi-uong11

cam-tu-vi-uong12
Nhờ sự dũng mãnh của mình, Thác Bạt Tuấn lấy ít địch nhiều đánh lui quân địch.

Hay tin người yêu đang lâm nguy, Vị Ương bất chấp tất cả để quay lại biên ải giúp đỡ Thác Bạt Tuấn. Nhờ mưu kế của mình, Vị Ương đốt cháy được lương thảo của quân Tống, biến nguy thành an. Tuy nhiên họ không ngờ lúc này Thác Bạt Dư lại ra tay mưu hại Thác Bạt Tuấn khiến chàng bị bắn trọng thương, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Thác Bạt Dư cũng đồng ý để Vị Ương đưa Thác Bạt Tuấn về kinh thành chữa trị nhưng trên đường đi đã có quân mai phục dự định sẽ giết chết cả hai.

cam-tu-vi-uong14
Vị Ương sau đó cũng hiến kế giúp chàng.

cam-tu-vi-uong16
Nhưng Thác Bạt Tuấn lại bị Thác Bạt Dư âm mưu hãm hại khi cùng nhau đuổi theo quân địch.

Trong quá trình trốn chạy khỏi sát thủ của Suất Vân Nam, Vị Ương may mắn gặp lại Lý Mẫn Đức. Tuy nhiên, khi về tới kinh thành Thái tử phi mẹ của Thác Bạt Tuấn đổ tất cả mọi tội lỗi nên đầu nàng và không cho Vị Ương chăm sóc người yêu. Vì tình yêu Vị Ương đã phải quỳ xuống cầu xin Thái tử phi nhưng bà ta lạnh lùng đuổi cô ra về.

cam-tu-vi-uong17
Vì người yêu, Vị Ương quỳ xuống xin mẹ Thác Bạt Tuấn cho nàng vào thăm nom nhưng bị từ chối

Trong lúc tính mạng của người yêu đang gặp nguy hiểm, Vị Ương cũng phải tự mình đối phó với những người tưởng chân thật nhưng lại gian dối như Thác Bạt Dư, Lý Thường Nhu, sự lạnh lùng của người được gọi là phụ thân - Lý Thượng thư, sự ác độc của Suất Vân Nam, chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn hơn xảy đến với nàng.
Chia sẻ