Công chúa chưa kịp chào đời, Meghan đã đăng ký bản quyền tên Lilibet: Nữ hoàng Elizabeth II nổi giận chưa từng thấy!

Thea,
Chia sẻ

Trước khi Công chúa Lilibet chào đời, Meghan Markle đã âm thầm “đăng ký bản quyền” cái tên Hoàng gia khiến Nữ hoàng Elizabeth II được cho là nổi giận chưa từng thấy.

Công chúng từng cho rằng việc Vương tử Harry và Meghan Markle đặt tên con gái là Lilibet là hành động tưởng nhớ đầy yêu thương dành cho Nữ hoàng Elizabeth II. Nhưng theo các nguồn tin Hoàng gia, đằng sau cái tên ngọt ngào ấy lại là một "nước cờ" gây tranh cãi dữ dội: Meghan bị cáo buộc đã đăng ký bản quyền tên "Lilibet" từ khi con chưa ra đời - một bước đi khiến nhiều người trong Hoàng gia cảm thấy bị xúc phạm. Thậm chí, các cố vấn từng tiết lộ Nữ hoàng đã "tức giận chưa từng thấy" khi biết tin cháu dâu biến biệt danh riêng tư của bà thành thương hiệu cá nhân.

Theo chuyên gia Hoàng gia Angela Levin, Meghan Markle đã chính thức đăng ký bản quyền tên "Lilibet" ngay cả trước khi bé gái chào đời. Levin tiết lộ trên GB News: "Một trong những lý do khiến Nữ hoàng khó chịu là vì Meghan, trước khi sinh Lilibet, đã nộp hồ sơ chính thức để dùng tên này cho các mục đích thương mại và nhận diện thương hiệu".

Nguồn tin này ngay lập tức khiến dư luận dậy sóng. Bởi Lilibet vốn là biệt danh cực kỳ riêng tư mà người thân dùng để gọi Nữ hoàng Elizabeth II từ thời thơ ấu – một tên gọi gắn liền với tình cảm gia đình, chứ không phải biểu tượng thương mại.

Công chúa chưa kịp chào đời, Meghan đã đăng ký bản quyền tên Lilibet: Nữ hoàng Elizabeth II nổi giận chưa từng thấy!- Ảnh 1.


Dù Vương tử Harry từng khẳng định với truyền thông rằng anh đã "xin phép bà nội", nhưng nhiều nguồn trong Hoàng gia cho biết sự thật không đơn giản như vậy. Trong cuốn Charles III: New King, New Court, The Inside Story, tác giả Robert Hardman ghi lại lời kể từ một phụ tá của Nữ hoàng: "Bà giận dữ đến mức chưa ai từng thấy. Nữ hoàng nói với chúng tôi: 'Tôi không sở hữu các cung điện hay tranh vẽ, thứ duy nhất tôi có là cái tên và giờ họ cũng lấy nó đi'".

Phát biểu này được xem là lời bộc bạch hiếm hoi về sự tổn thương sâu sắc của vị quân vương quá cố, người vốn luôn giữ hình ảnh điềm tĩnh và kiên nhẫn trước những sóng gió từ gia đình Sussex.

Nữ hoàng Elizabeth II chỉ gặp chắt gái Lilibet một lần duy nhất vào năm 2022, khi Harry và Meghan đưa hai con về Anh. Trong hồi ký Spare, Harry kể lại khoảnh khắc xúc động: "Archie cúi chào rất nghiêm, còn Lilibet thì ôm lấy chân bà cố. Nữ hoàng hơi ngạc nhiên vì nghĩ chúng sẽ… có phần 'Mỹ' hơn – nghĩa là ồn ào, tinh nghịch hơn".

Khoảnh khắc tưởng chừng ấm áp ấy giờ lại bị phủ bóng bởi những tranh cãi xoay quanh "bản quyền cái tên".

Kể từ khi rời Hoàng gia, Harry và Meghan được cho là đã xây dựng "đế chế thương hiệu" riêng từ công ty truyền thông, quỹ thiện nguyện đến các sản phẩm cá nhân. Việc "đăng ký bản quyền tên Lilibet" vì thế càng khiến công chúng tin rằng cặp đôi không chỉ đang đặt dấu ấn gia đình, mà còn khéo léo "định giá" cho từng chi tiết gắn với Hoàng gia.

Theo Express

Chia sẻ