“Còn yêu nó không? Vẫn yêu đồ khỉ già đó à?"

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Vô tình đọc được tin nhắn của chị cả nhắn cho anh thì em đã thật sự tức giận. Chị hỏi: “Còn yêu nó không? Vẫn yêu đồ khỉ già đó à? Trông như phù thủy, như loại gái đứng đường…”. Anh không trả lời tin nhắn cũng không có phản ứng gì.

Hỏi:

Gửi chị Tâm An!

Em năm nay 23 tuổi. Em và anh yêu nhau khi cả hai còn là sinh viên. Hiện, hai đứa đều vừa ra trường và đã có công việc tạm ổn. Chúng em cũng dự định sang năm 2014 sẽ tổ chức đám cưới.
 
Vì sợ gia đình hai bên có phản đối gì đó nên chúng em đã đi xem bói xem có hợp tuổi không? Khi biết tuổi tụi em không khắc, hai đứa cưới rất đẹp, anh đã dự định vào mùa đông năm nay sẽ đưa em về ra mắt (vì em gầy quá, sợ gia đình anh không thích nên cần thời gian bồi bổ thêm). 

Chuyện chỉ thực sự bắt đầu khi chị thứ hai của anh lập gia đình. Trước ngày cưới của chị một tuần, em đã cùng về dự lễ ăn hỏi với tư cách là bạn. Khi về nhà anh, em cố gắng tỏ ra nhanh nhẹn, biết việc, không để phật lòng ai. Theo như thái độ của mọi người và anh nói, các cô, các dì rất quý và nói em biết việc. 

Nhưng anh còn có chị gái cả. Chị ấy không vừa mắt với em ngay từ khi em bước chân vào cửa. Chị cả phản đối em ra mặt. Chị không nói chuyện với em, em nói chuyện chị ấy coi như không nghe thấy. Ngồi ăn cơm cùng, chị gắp thức ăn cho tất cả mọi người trừ em. 

“Còn yêu nó không? Vẫn yêu đồ khỉ già đó à?
Em rất sốc trước quyết định của anh (Ảnh minh họa)

Chị luôn nói xéo về việc em gầy. Thậm chí khi buổi tối ở nhà anh, anh mang cho em chăn mỏng để đắp thì chị lấy chăn đó ôm. Tối ngủ ở nhà anh, em co ro lạnh, nửa đêm tỉnh giậy phải lấy áo chống nắng đắp tạm trong khi chị và mẹ anh mỗi người một chăn. Em thật sự tủi thân vô cùng.

Sau khi lên Hà Nội tâm trạng của hai đứa đều không tốt. Ngay sau đó, anh được bố mẹ ra chỉ thị không được đưa em về trong ngày cưới chị hai vì họ hàng không thích em, anh còn chưa học xong đưa về người ta dị nghị.

Trong lòng em và anh đều hiểu: tất cả là do chị gái cả của anh nói với bố mẹ nên mới vậy. Dù vậy, anh luôn bên em vì thế em không lo lắng, buồn nhiều về chuyện phản đối của gia đình anh. 

Chỉ khi vô tình đọc được tin nhắn của chị cả nhắn cho anh thì em đã thật sự tức giận. Chị hỏi: “Còn yêu nó không? Vẫn yêu đồ khỉ già đó à? Trông như phù thủy, như loại gái đứng đường…”.

Anh không trả lời tin nhắn cũng không có phản ứng gì. Em đã khóc và nói anh vô tâm. Vì chuyện đó, 2 đứa em cãi nhau. Anh nói anh mệt mỏi và nói chia tay vì gia đình anh sẽ không đồng ý cho em lấy anh vì em gầy, nhà lại xa nhà anh.

Em rất sốc trước quyết định của anh vì hai đứa ở mỗi phòng trọ khác nhau trong dãy trọ nhưng chúng em đã xảy ra chuyện đó. Em níu kéo anh không đồng ý. 

Em sắp quyết định chuyển xa chỗ trọ thì lại hay tin có bầu. Anh và em lo lắng lắm vì sức khỏe em không tốt, đã 2 lần bỏ thai. Em sợ nếu bỏ nữa ảnh hưởng tới sức khỏe sau này. 

Nhưng anh vẫn nói em bỏ thai. Lý do, anh không thể cưới, vì chưa đủ điều kiện lo cho em bé. Em không đồng ý và anh quyết định dứt khoát chia tay em. 

Đúng thời điểm này, bố mẹ ở quê bắt em về quê kiểm tra sức khỏe vì thấy em gầy quá. Do anh không còn cần em nữa, lại sợ bố mẹ biết chuyện nên em đã đi bỏ thai một mình. 

Hiện sức khỏe của em sau phá thai không tốt nên em chưa thể chuyển phòng trọ để xa anh. Em đang rất lo sợ vì vài ngày tới em phải về quê khám sức khỏe theo như ý của bố mẹ. Khi ấy, bố mẹ em sẽ biết hết chuyện. 

Chị Tâm An à, chị khuyên em làm thế nào? Có phải em rất ngu ngốc không? Em nên từ bỏ rời xa anh không?

(Nguyễn. Thị. T)

Chị Tâm An trả lời:

Thân chào em gái!    
                                                         
Đối mặt với những chuyện đang xảy ra, hẳn em rất bối rối và mệt mỏi. Tuy vậy việc gì cũng có cách giải quyết. Điều quan trọng là em hãy thực sự bình tĩnh để đối mặt với từng vấn đề một.

Hiện tại tình cảm của các em đang bị can thiệp quá mức từ phía chị gái của anh ấy. Chị ấy đã không thích em ngay từ đầu, những ác cảm đó không thể sớm chiều mà thay đổi ngay được. Vấn đề quan trọng nhất là khi vừa đối mặt với khó khăn, cả hai em đều đã cảm thấy chán nản và muốn bỏ cuộc. Đó mới là điều cần bàn đến. 

Về phía em, em đã rất cố gắng để làm vừa lòng gia đình anh ấy.  Như em nói, ban đầu mọi người có ấn tượng rất tốt về em.  Mọi việc chỉ trở nên phức tạp sau khi chị gái anh tỏ thái độ và hành động để ngăn cản các em đến với nhau. 

Sau tất cả sóng gió này, việc gia đình anh ấy đang ngăn cấm, việc em có thai, anh ấy đã chia tay. Và câu hỏi của em: “Em có nên từ bỏ rời xa anh ấy không?” - Chị nghĩ là em đã có câu trả lời rồi phải không?

Về phía anh ấy, nếu một người yêu em chân thành, anh sẽ sẵn sàng ở bên để vượt qua mọi khó khăn kể cả khi gia đình có phản đối. Bởi anh ấy hoàn toàn có thể làm được điều này. Chẳng phải hai em đã tìm hiểu nhau rất kỹ, bởi sự nỗ lực của em khi muốn hoàn thiện hơn trong mắt gia đình anh, bởi các em đều đã có công việc ổn định và trưởng thành… Nhưng anh ấy đã không lựa chọn vậy.

“Còn yêu nó không? Vẫn yêu đồ khỉ già đó à?
Do anh không còn cần em nữa, lại sợ bố mẹ biết chuyện nên em đã đi bỏ thai một mình (Ảnh minh họa)

Em ạ, em không thể níu kéo hay giữ một tình yêu khi chỉ mình em nỗ lực. Nếu thực sự anh ấy vẫn còn lo lắng cho em, các em có thể cùng nhau tự quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng dưới áp lực gia đình quá lớn khiến anh ấy vẫn quyết định từ bỏ tất cả. 

Tất nhiên, anh ấy cũng có những khó khăn. Nhưng nhìn một cách khách quan thì đáng lẽ ra điều mà anh ấy cần làm nhất là làm sao chứng minh được cho gia đình và chị gái anh ấy thấy việc yêu em là một quyết định hoàn toàn đúng đắn chứ không phải là sự chán nản và chia tay như vậy.

Còn hiện tại, em có thể tạm thời điều đình với bố mẹ để nghỉ ngơi và dưỡng sức. Sau khi sức khỏe và tinh thần của em tạm ổn, lúc đó em có thể đồng ý cùng bố mẹ đi khám sức khỏe cũng chưa muộn.

Chúc em vững vàng trước những thách thức của cuộc sống. An tâm lên em nhé!

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, Chủ nhật trong tuần.



“Còn yêu nó không? Vẫn yêu đồ khỉ già đó à?

Chia sẻ