Dù diện tích siêu bé là vậy nhưng căn phòng vẫn được trang bị thêm một chiếc tủ quần áo to treo trên tường khiến không gian càng thêm bí bách, ngột ngạt.
Nhà dì ruột chỉ cách trường khoảng 1,5 km, lại còn một phòng trống nên khi cháu gái đỗ đại học, người dì chủ động ngỏ ý cho cháu về ở cùng để gia đình đỡ khoản tiền thuê trọ.
Mỗi câu lạc bộ tại Trường Đại học FPT (FPTU) đều được nhà trường đồng hành trong suốt quá trình thành lập đến vận hành về chuyên môn, kỹ năng, chiến lược, cơ sở vật chất…
Mỗi lần nhà có khách hay trong các cuộc điện thoại gọi về quê Ninh Bình, bác của Hà luôn tự hào "khoe" với họ hàng: “Con bé này lên đây sướng nhất, có bác bao bọc từ bữa ăn đến cái chỗ ở, chẳng tốn kém một đồng nào”.
Từ một dự án trong học phần khởi nghiệp tại FPTU, FTES đã phát triển thành nền tảng AI Learning thu hút hơn 4.000 học viên và đạt doanh thu gần 1 tỷ đồng chỉ sau hơn một năm vận hành.