Tủi thân vì chồng "hư"

Nguyễn Hương,
Chia sẻ

Sau bài Vợ hư, sướng thật, Afamily nhận được rất nhiều phản hồi của bạn đọc viết về cảnh chồng hư. Có vợ hư, xem ra anh nào cũng thích nhưng có chồng hư, thì…

Khi chồng chỉ mê nhìn ngực đàn bà

Ai nhìn vào gia đình anh Hòa và chị Quỳnh đều thầm ghen tị vì anh chị nhà này vô cùng hạnh phúc. Ở tuổi xấp xỉ 30 nhưng họ có trong tay gần như mọi thứ: trai tài gái sắc, hai đứa con sinh đôi đẹp như trăng rằm lại được cả nếp lẫn tẻ, nhà cao cửa rộng, vợ chồng mỗi người một chiếc xe hơi đời mới láng bóng, công việc thì ổn định.

Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Quỳnh xinh đẹp, học vấn cao, tóm lại chị là mẫu người khá hoàn hảo. Thi thoảng Quỳnh lại tự trách sao mình dại, chọn đúng chồng “ba lăng nhăng”. Hòa tốt, yêu thương vợ con nhưng anh có một tật vô cùng xấu đó là “thích ngắm ngực đàn bà”. 

Trước khi cưới cô cũng nhận ra điều này nhưng nàng lờ đi, mặc kệ nhưng dần dần, cô càng tức giận mỗi khi chồng mình khiếm nhã như vậy. 

Hòa đẹp trai, đi đâu cũng đầy cô ngoái lại nhìn. Anh chàng cũng tự hào lắm và vỗ ngực liên hồi khoe chiến tích với vợ. Thiệt thòi của Quỳnh đó là cô hiền quá, chẳng dám nói lại chồng, cứ thế mà lủi thủi, tủi thân. 

Kể cả đi cùng vợ, anh cũng chẳng bỏ được tật xấu này (Ảnh minh họa).

Quỳnh cũng nghe bạn bè mách nước, cô cũng dành thời gian đến các spa làm đẹp rồi mua đồ, thay đổi trang phục mát mẻ hơn để… quyến rũ chồng. 

Nhưng chẳng ăn thua, bất kể đi đâu, kể cả đi với vợ, cứ có đối tượng nào hấp dẫn, chàng lại nhìn chăm chú. Chán nản, Quỳnh buông xuôi và dần trở nên lãnh cảm, tự ti trước chồng. 

Chồng trẻ mà quá cứng nhắc

Mới cưới nhau được gần 1 năm, chị Linh chính thức cảm thấy “chuyện ấy” giữa hai vợ chồng có trục trặc. Thời gian đầu, Linh và Hiếu rất hợp nhau nhưng chẳng hiểu sao, dạo này anh chẳng còn ham muốn chị nhiều nữa.  

Hỏi thăm chồng thì chị chưa tìm ra nguyên nhân chính, sức khỏe chồng vẫn thế, công việc vẫn cứ tằng tằng. Ấy thế mà… bỗng dưng chồng lại lười. 

Bạn bè gợi ý rồi cũng hăng hái lên những diễn đàn tâm sự, Linh rút ra một số kinh nghiệm kha khá và quyết tối nay sẽ thực hành. 

Hôm đó, Linh đi làm về sớm, nấu những món mà anh thích và đợi anh về. Sau khi họ ăn cơm xong, chồng ngồi xem tivi, Linh cố tình bước vào phòng với một bộ đồ vô cùng gợi cảm và “ưỡn ẹo” từng bước một “tiếp cận” rồi dẫn anh sang phòng khách. Trái với suy nghĩ của cô. Anh hất tung tay cô và kèm theo một cái tát trời giáng. “Cô làm gì vậy, tự dưng đang yên đang lành học đòi ba cái vớ vẩn, vô văn hóa. Vào phòng thay đồ đi.” Cô điếng người nhìn chồng rồi chạy sang phòng khác khóc tức tưởi.

Trước sự cứng nhắc của chồng, Linh quyết định buông xuôi (Ảnh minh họa).

Từ đó đến bây giờ một năm sau, “chuyện ấy” với cô thật khủng hoảng. Cô không còn biết nên làm gì và không nên làm gì? Làm gì thì chồng nói như vậy, chẳng làm gì mặc kệ chồng, chồng cũng kêu “vợ khô như ngói”. Cô quyết định mặc kệ, muốn ra sao thì ra. 

Im lặng chỉ làm khổ mình

Trả lời về vấn đề này, chuyên gia tư vấn tâm lý Nguyễn Giang (Trung tâm tư vấn tâm lý Tình yêu – tình dục Thành phố Hà Nội) cho biết, ở trường hợp thứ nhất, anh chồng bị quy kết “hư hỏng” khi thích ngắm nhìn ngực phụ nữ. 

Có rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh nam giới thích nhìn nhiều lần và “dán mắt” vào đó lâu hơn những bộ phận khác như khuôn mặt, hông, đùi và eo nữ giới.

Người vợ không nên quá giận ông xã. Bởi ngoài việc “ngắm cho sướng mắt”, đó còn là một phản ứng tự nhiên dựa theo cơ chế của thuyết tiến hóa trong việc lựa chọn bạn tình. Tóm lại đây là một hành động hết sức tự nhiên. 

Tuy nhiên, nếu chồng cứ mải ngắm một cách lộ liễu, người phụ nữ nên khéo léo chia sẻ cảm xúc của mình khi bắt gặp hành động của anh ấy. Một khi chàng yêu, quan tâm tới bạn, chàng sẽ thay đổi. 

Ở trường hợp thứ hai, chồng Linh quá gia trưởng, cứng nhắc và là mẫu người bị những quan niệm xã hội xưa trói buộc, anh coi những hành động của vợ là phản cảm. Thực tế, không ít phụ nữ muốn thử táo bạo trong “chuyện đó” để hấp dẫn chồng, cải thiện đời sống gối chăn. Ý tưởng đã có nhưng lúc triển khai, có thể vấp phải sự phản kháng dữ dội từ chính phía người chồng của mình. Nếu người chồng cư xử thiếu tế nhị thì người vợ dễ rơi vào tâm lý hụt hẫng, tổn thương thậm chí tự nhủ với mình là không bao giờ “đổi gió” nữa. 

Chia sẻ là biện pháp tốt nhất để vợ chồng luôn hạnh phúc (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, theo quan niệm truyền thống của phụ nữ Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, nam giới thường là người chủ động, còn phụ nữ thường e dè, ít thể hiện tình cảm với chồng. Để “đổi gió” thành công, người vợ nên tham khảo những “mánh khóe” phù hợp, nhất là phải hợp với sở thích của chồng mình. Nên chọn những thứ đơn giản, dễ áp dụng, hợp với tâm lý, văn hóa người Việt Nam. 

Bên cạnh đó, người chồng cũng nên tâm lý, tế nhị. Nếu thấy vợ có những cách “hâm nóng” mới mà bản thân cho là không hợp thì nên nhẹ nhàng góp ý để tránh tổn thương cho vợ. Chỉ khi được chồng thấu hiểu, thông cảm thì người vợ mới đủ “bản lĩnh” để tiếp tục chủ động, nâng cao chất lượng gối chăn. Điều này không chỉ có lợi cho cả hai vợ chồng mà còn là sợi dây gắn kết hạnh phúc lâu dài. 

Chia sẻ