Con gái bị tai nạn giao thông chết não, mẹ "nuốt nước mắt" hiến tạng con cứu sống 4 người

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Biết con gái tội nghiệp không thể qua khỏi, người mẹ dù đau đớn nhưng vẫn chấp thuận hiến tim, gan và hai quả thận của con để cứu những bệnh nhân đang trong cơn thập tử nhất sinh khác.

Chiều 1-6, bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, nơi đây vừa thực hiện thành công ca ghép tim từ người cho chết não. Đây cũng là ca ghép tim đầu tiên được thực hiện tại bệnh viện Chợ Rẫy dưới sự hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật từ ekip ghép tim của bệnh viện Việt Đức.

Trước đó, một bệnh nhân nữ 18 tuổi bị tai nạn giao thông tại Đồng Nai được đưa vào BV ngày 19-5 trong tình trạng dập não trán xuất huyết 2 bên, xuất huyết dưới nhện. Sau nhiều ngày nhập viện điều trị, do vết thương quá nặng, bệnh nhân hôn mê với tiên lượng tử vong. Trước tình thế này, các bác sĩ tại khoa Hồi sức Ngoại Thần kinh đã báo với đơn vị Điều phối biết để thu xếp tiếp cận với gia đình, vì dù chết não nhưng nếu hiến tạng, bệnh nhân có thể cứu được rất nhiều người.

Con gái bị tai nạn giao thông chết não, mẹ nuốt nước mắt hiến tạng con cứu sống 4 người - Ảnh 1.

Ekip ghép tim cho bệnh nhân Đ. từ quả tim được hiến.

Nhận được sự đồng thuận của mẹ cô gái, bệnh viện đã thành lập ngay Hội đồng xác định chết não. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý và đánh giá chức năng các tạng hiến, Hội đồng ghép tạng của Bệnh viện Chợ Rẫy được triệu tập để tiến hành chọn lựa người nhận tạng và tổ chức các kíp phẫu thuật nhận và ghép tạng.

Ngày 29-5, các ekip ghép tạng của bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành song song hành trình nhận tạng và ghép cho 4 bệnh nhân tại 5 phòng mổ của Bệnh viện. Ca ghép tim đã hoàn thành lúc 22h, hai ca ghép thận hoàn thành lúc 21h và 23h cùng ngày và ca ghép gan hoàn thành lúc 5h sáng ngày 30-5.

Con gái bị tai nạn giao thông chết não, mẹ nuốt nước mắt hiến tạng con cứu sống 4 người - Ảnh 2.

Ca ghép gan kéo dài từ 12h hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Sau ghép, tình trạng sức khỏe của 4 bệnh nhân đã ổn định: bệnh nhân ghép tim đã được rút nội khí quản vào 10h sáng hôm sau, bệnh nhân ghép gan cũng được rút nội khí quản sau 24 tiếng ghép và chức năng thận của 2 bệnh nhân ghép thận cũng gần như trở về bình thường.

TS.BS Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ: "Khi chúng tôi tiếp xúc và đặt vấn đề, gia đình bệnh nhân tâm sự rằng, họ lo các bác sĩ vì muốn ghép tạng cho các bệnh nhân khác mà không tận tình cứu chữa cho con em mình. Tuy nhiên nghe các bác sĩ giải thích cặn kẽ việc đã cố gắng hết sức chạy chữa, đẩy lùi tình trạng nhiễm trùng não cho bệnh nhân bằng mọi cách có thể, người mẹ cùng những người thân khác dù đau lòng nhưng vẫn chấp nhận làm công việc nhân đạo cứu người".

Con gái bị tai nạn giao thông chết não, mẹ nuốt nước mắt hiến tạng con cứu sống 4 người - Ảnh 3.

TS.BS Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy bày tỏ sự cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của gia đình bệnh nhân hiến tạng

Và sự hi sinh của gia đình cô gái đã không uổng phí khi 4 bệnh nhân đã được cứu sống. Trong đó, người được ghép tim là một nam thanh niên tên Đ. (27 tuổi, quê Đắk Nông). Anh mang căn bệnh tim đã 3 năm, khiến cơ tim đã dãn ra, phải đặt máy trợ tim nhưng tình trạng không cải thiện. Thay tim là cách duy nhất để cứu sống chàng trai.

Kể về quá trình ghép tim, BS Nguyễn Thái An, Trưởng khoa Phẫu thuật tim BV Chợ Rẫy chia sẻ: "Lúc tiến hành phẫu thuật, chúng tôi phải vừa làm cho quả tim được hiến tạm ngưng hoạt động ở lầu 2, cùng lúc đó bệnh nhân nhận tim được đưa vào phòng mổ ở lầu 1 để cắt quả tim mang bệnh ra khỏi cơ thể. Chúng tôi phải bảo đảm phẫu trường hoàn toàn khô, để tim ghép vào không bị cơ thể đào thải. Quá trình này mất khoảng 2 tiếng. Khi trái tim mới bắt đầu đập trở lại, mọi người ai cũng vỡ òa".

Con gái bị tai nạn giao thông chết não, mẹ nuốt nước mắt hiến tạng con cứu sống 4 người - Ảnh 4.

BS Nguyễn Thái An, Trưởng khoa Phẫu thuật tim BV Chợ Rẫy kể về quá trình ghép tim.

Được biết t, anh Đ. Là 1 trong 5 bệnh nhân nằm trong danh sách cần ghép tim khẩn cấp của bệnh viện. Tuy nhiên vì không có nguồn tạng phù hợp, hai người trong số đó đã vĩnh viễn ra đi. Sự thành công của ca ghép tim từ người chết não đầu tiên tại bệnh viện Chợ Rẫy mở ra hi vọng mới cho các bệnh nhân chờ ghép tim tại miền Nam cũng như cả nước. Đối với ca ghép gan, đây là ca thứ 2 các y bác sĩ bệnh viện tự thực hiện sau khi được chuyển giao kỹ thuật từ một bệnh viện nước ngoài.

Chia sẻ