Nhận được món quà của con gái ở xa gửi về, người mẹ vui lắm và cảm thấy tiếc chẳng dám mở ra ăn. Tuy nhiên bà không biết rằng, ẩn chứa trong hũ dưa cải lại là một manh mối quan trọng.
Mỗi cái Tết đi qua, con người ta ai cũng nghĩ mình đã trưởng thành lên đôi chút nhưng với bố mẹ thì chúng ta vẫn mãi là những đứa trẻ cần được chăm sóc mà thôi.
Cuộc đời hạnh phúc nhất là khi có mẹ ở bên chở che và chăm sóc!
Điểm chung của họ khi kể về mẹ của mình là đều xem sự thành công của bản thân cũng như thành tựu đạt được trong đời, phần lớn đều nhờ có mẹ.
Với những người làm mẹ, câu nói "Con thương mẹ" hay "Mẹ ơi, cố lên!" có lẽ là món quà ý nghĩa và đắt giá hơn bất kỳ điều gì trên đời này.
Lòng tin và tình yêu thương của mẹ là thứ tiếp thêm sức mạnh, động lực và niềm tin để chúng ta vượt qua khó khăn, thử thách, chinh phục mọi đỉnh cao trong cuộc sống.
Trước khi có dịch, cả nhà cố gắng lắm mới bên nhau được 1 bữa cuối tuần. Nhưng từ lúc ở nhà giãn cách xã hội, mẹ tôi vui hết sức vì "được" bận rộn nấu ăn, cả gia đình đông đủ không ai vắng mặt.
Nhưng quả thật yêu thương mẹ như thế này thì hơi quá đà...
Đã bao lâu rồi, bạn chưa nhấc điện thoại gọi cho cha mẹ? Đã bao lâu rồi bạn chưa về ăn cơm với họ?
Đó không phải là một người mẹ, bởi chẳng có mẹ nào tước đoạt sự sống của sinh linh do chính mình đẻ ra tàn nhẫn đến thế!