Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, bác sĩ Bệnh viện Quân đội 108 thực hiện thành công ca lấy - ghép đa tạng từ người hiến chết não, mang lại sự sống cho 3 bệnh nhân.
“Cảm ơn anh linh của người hiến, nhờ có trái tim và lá gan của anh mà chồng tôi được hồi sinh sự sống”, trích từ lá thư của chị P. cảm ơn gia đình người hiến tạng.
“Thay mặt gia đình, tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới thân nhân gia đình người hiến tặng trái tim”, trích từ thư cám ơn của chị T. cảm ơn gia đình người hiến tạng.
Chính chữ ký nhân từ năm ấy của bà Nguyễn Thị Ngần đã đem lại cuộc sống mới cho 5 người khác. Thế nhưng, có khoảng thời gian bà bị người đời chỉ trích, mắng chửi, cho rằng bà bán nội tạng con lấy tiền.