Con gái 8 tuổi hồ hởi khoe bài thơ được cô khen, tôi đọc mà khóc trong đau đớn rồi dẫn hai con về nhà ngoại ở

H.Dương,
Chia sẻ

Tôi đau đớn đến bật khóc trước những câu chữ ngô nghê của con gái.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào Hướng Dương,

Vợ chồng tôi không hạnh phúc. Chồng tôi lười làm, ham chơi, suốt ngày chỉ biết ôm gà đi đá hoặc tập trung nhậu nhẹt. Trong nhà có thứ gì đáng giá, anh đều đem đi cầm cố để lấy tiền chơi bời. Tôi sinh con thứ hai, chồng cũng chẳng quan tâm đến.

Nhiều hôm, tôi phải ăn mì tôm cho qua cơn đói. Vì thế mà tôi bị mất sữa liên tục. Con tôi 4 tháng tuổi, thường xuyên quấy khóc. Bên cạnh lại chẳng có ai giúp đỡ, tôi cứ như muốn phát điên lên.

Cũng may tôi có con gái lớn ở cạnh bầu bạn. Con bé 8 tuổi nhưng rất trưởng thành, biết tự lập, giúp đỡ mẹ. Hôm qua, con đưa tôi xem bài thơ được cô khen. Đọc mà tôi khóc nấc vì đau đớn.

Con viết bài thơ về ước mong có một gia đình hạnh phúc. Con muốn được cùng bố đi chơi công viên, không muốn bố đánh mẹ, chửi con nữa. Bài thơ chỉ có mấy câu, chẳng vần gì nhưng lại khiến trái tim tôi tan nát.

Hôm nay, tôi quyết định dẫn hai con về nhà ngoại ở một thời gian. Chồng tôi vẫn thế, thấy chúng tôi đi thì hầm hừ bảo đừng về nữa. Tôi bất lực thật sự Hướng Dương ạ. Tôi phải làm sao để chồng thay đổi đây? Không lẽ cuộc hôn nhân này phải kết thúc thì anh mới hả dạ? (vuthibe...@gmail.com)

Con gái 8 tuổi hồ hởi khoe bài thơ được cô khen, tôi đọc mà khóc trong đau đớn rồi dẫn hai con về nhà ngoại ở - Ảnh 2.

Chào bạn,

Có lẽ khi quyết định đưa con về nhà ngoại, bạn đã phần nào lường trước những tình huống sẽ xảy ra. Trong thâm tâm bạn đang có sự mâu thuẫn rất lớn. Bạn muốn chồng thay đổi để gắn kết hạnh phúc gia đình. Nhưng mặt khác, bạn cũng bế tắc, chán chường và muốn kết thúc tất cả. Hướng Dương xin chia sẻ những đau đớn ấy cùng bạn.

Bạn hãy nhắn tin hoặc gọi điện cho chồng, nói rõ tâm trạng và quyết định của mình nếu như anh không thay đổi. Hôn nhân không thể bền vững nếu chỉ có một người xây, còn một người phá. Hôn nhân cũng sẽ không hạnh phúc nếu vợ chồng không tôn trọng và tìm được tiếng nói chung. Hãy cho chồng bạn một khoảng thời gian để anh ấy thay đổi.

Sau đó, bạn nên quan sát sự thay đổi của chồng. Nếu anh ấy vẫn "đường cũ mà đi", bạn cần cương quyết, bản lĩnh bảo vệ cuộc sống, sự kiêu hãnh của bản thân cũng như đem lại sự bình yên cho các con. Hôn nhân của cha mẹ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển nhân cách của con. Con bạn không thể phát triển tốt nhất nếu như thường xuyên chứng kiến cảnh cha mẹ cãi vã, đánh đập nhau.

Ly hôn là điều không ai muốn nhưng trong một số trường hợp, ly hôn lại là giải thoát và tìm kiếm hạnh phúc mới. Hy vọng bạn sẽ đủ kiên cường để vượt qua sóng gió lần này và bản lĩnh bước qua ranh giới để làm lại cuộc đời.

Thân ái.

Hướng Dương.

Chia sẻ