Con được nghỉ học dài ngày, tình cảm gia đình Đan Lê tăng vùn vụt, cậu cả Khải Nguyên thổ lộ một câu “ngọt như mía lùi” với mẹ

Thanh Hương,
Chia sẻ

Dù các con được nghỉ học khiến mọi công việc trở nên bận rộn hơn nhưng Đan Lê lại vô cùng hạnh phúc vì chính nhờ khoảng thời gian này mà tình cảm giữa cô và các con thêm gắn bó.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên 63 tỉnh thành trên cả nước đã thông báo cho học sinh các cấp tạm nghỉ học đợt 3. Nhiều phụ huynh đau đầu vì phải sắp xếp thời gian, công việc để trông nom con. Tuy nhiên nhiều người cũng thừa nhận chính thời gian này đã giúp bố mẹ và con cái gần nhau hơn, nhờ có thêm thời gian vui đùa, tâm sự. 

MC Đan Lê chính là một trường hợp điển hình. Mới đây, cô hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân:

"Trong tình hình dịch bệnh, học sinh nghỉ học liên miên, tác dụng phụ là cha mẹ bận tối mắt tối mũi. Nhưng "hậu quả" có lợi là tình cảm gia đình leo thang vùn vụt.

Điển hình là bạn Đầu Nấm và bạn Đầu Lọn nhà em, đêm nào mẹ hứa cho sang phòng ngủ với mẹ thì đều như vắt chanh, 2 giờ sáng là các bạn lục sục dậy, gõ cửa phòng thổn thức: "Sao mẹ hứa mà mãi mẹ chẳng bế con sang!?" (thực ra là đánh thức).

Còn hôm nào không hứa thì đúng 6 giờ sáng, các bạn tự dậy sang phòng, đứa cầm tay, đứa ôm lưng mẹ. Có hôm ôm thế ngủ tiếp, có hôm không ngủ được thì nằm đấy lặng im phăng phắc, nắm tay và ngắm mẹ ngủ (sợ ồn ào chị mẹ "xấu tính" tống cổ ra ngay).

Kể ra, mấy tiếng đồng hồ nằm im với những đứa trẻ hiếu động quả là kỳ tích. Chị mẹ tỉnh giấc thấy 2 anh nằm thẳng băng 2 bên, vừa thương vừa buồn cười, vừa rộn ràng sung sướng. Thấy mình như một nữ hoàng được yêu thương tha thiết và chỉ muốn tận hưởng mãi những tháng ngày say đắm này cho đến khi công chúa thực sự đến.

Con được nghỉ học dài ngày, tình cảm gia đình Đan Lê tăng vùn vụt, cậu cả Khải Nguyên thổ lộ một câu “ngọt như mía lùi” với mẹ - Ảnh 2.

Đan Lê bên 2 cậu con trai thông minh, kháu khỉnh.

Nguyên: Mẹ ơi! Chắc con phải điều chỉnh lại một chút mẹ ạ!

Mẹ: Điều chỉnh gì hả con?

Nguyên: Dạo này con bị yêu mẹ quá ý! Con yêu mẹ 11 mất rồi. (Bình thường thang điểm yêu của bạn ý có 10. Bố, mẹ, bà, anh đều bằng điểm nhau).

Mẹ: Thế yêu 11 thì sao con?

Nguyên: Yêu 11 con hay bị nhớ mẹ lúc đi làm lắm. Xong lúc nhớ còn bị khóc và ăn chậm nữa. Nên con phải kiềm chế, kiềm chế. (Vừa nói vừa hít sâu thở đều để kiềm chế).

Mẹ (Ra điều rất thông cảm): Thế chắc mẹ cũng phải điều chỉnh lại mất rồi. Vì mẹ cũng yêu các con quá mức ý, phải bớt bớt lại mới được.

Nguyên (Hốt hoảng): Không sao đâu mẹ ạ! Mẹ cứ yêu con thế đi. Con chấp nhận hết. Không sao đâu.

Minh (Tủm tỉm): Con cũng đồng ý không cần điều chỉnh đâu mẹ. Miễn là mẹ không khóc với ăn chậm là được.

Đấy! Thế là chúng em lại lăn đùng ra yêu nhau – Yêu nhau tận 11.

Con được nghỉ học dài ngày, tình cảm gia đình Đan Lê tăng vùn vụt, cậu cả Khải Nguyên thổ lộ một câu “ngọt như mía lùi” với mẹ - Ảnh 4.

Gia đình hạnh phúc của Đan Lê.

Sáng tung chăn ra yêu nhau, tối đắp chăn vào yêu nhau, bất kể ngoài kia người ta đang cãi nhau chuyện đi học hay nghỉ học, cách ly hay phong toả... Chúng em cứ thỏa thích để cho "tác dụng phụ" trở thành "tác dụng chính" mang lại "hậu quả có lợi” thôi".

Chia sẻ của nữ MC đã nhận được nhiều yêu thích từ công chúng. Nhiều người để lại những bình luận khen ngợi tình cảm gắn bó giữa mẹ con Đan Lê.

Trước đó, nữ MC đã bật mí mẹo nhỏ giúp cô và các con luôn thân thiết, gần gũi với nhau. Cụ thể dù bận rộn với công việc nhưng Đan Lê luôn cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể để quan tâm, chăm sóc gia đình nhỏ. Mỗi ngày, cô đều giao cho các con nhiệm vụ "sạc pin" - ôm bố mẹ 15 phút mỗi ngày.

Không chỉ vậy, cô còn thường xuyên đọc sách cho các con. Nữ MC chia sẻ: "Những cuốn sách không chỉ cung cấp kiến thức mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, là liều vitamin vui vẻ tích cực. Là sợi dây kết nối giữa con cái trong nhà và giữa con với cha mẹ".

Chia sẻ