Cố tình lấy 0 điểm bài thi đại học để chứng tỏ bản thân "khác người", những thí sinh này đều nhận cái kết bi đát

Thanh Hương,
Chia sẻ

Vào ngày thi đại học, Trương Giảo đã viết những câu chống đối trên mỗi bài thi. Cuối cùng, anh ta bị 0 điểm tất cả các môn nhưng không hề cảm thấy hối hận.

Đối với mọi học sinh, kỳ thi đại học là một ngưỡng cửa vô cùng quan trọng, mở ra tiền đề cho công việc, sự nghiệp sau này. Chính vì vậy mà nhiều người không tiếc tiền của để đầu tư cho việc học, ôn luyện ngày đêm để giành suất vào trường đại học top đầu.

Ở Trung Quốc, kỳ thi đại học (Gaokao) lại càng khắc nghiệt hơn. Nhiều em vừa truyền nước vừa ôn bài hoặc thuê hẳn nhà riêng để học tập, tránh bị các yếu tố xung quanh xao nhãng. Nữ sinh thậm chí phải uống thuốc tránh thai để hoãn kỳ kinh nguyệt, tránh rơi vào ngày thi. Song song với những học sinh cần mẫn học tập thì lại không ít trường hợp thờ ơ hoặc ghét bỏ kỳ thi đại học.

Tại đất nước tỷ dân, từng có không ít trường hợp đi ngược lại với đám đông, cố tình bị điểm 0 để chứng tỏ bản thân khác biệt và thậm chí là để kêu gọi... bãi bỏ kỳ thi đại học. Nhìn chung, tất cả thí sinh này sau đó đều nhận phải cái kết đắng. Có người may mắn tỉnh ngộ, nhưng có người phải trả giá đắt.

Tưởng Đa Đa

14 năm trước, nữ sinh Tưởng Đa Đa (Hà Nam, Trung Quốc) vốn có thành tích học tập tốt, tuy nhiên tính cách lại nổi loạn. Trường cấp 3 mà cô theo học quản lý học sinh rất nghiêm ngặt, giáo viên chỉ quan tâm đến kết quả học tập. Điều này khiến Đa Đa chán nản và tìm đến các quyển tiểu thuyết để xua tan áp lực tâm lý. Dần dần, cô bị ám ảnh bởi viết lách. 

Đa Đa viết hàng chục mẩu truyện ngắn và xao nhãng việc học tập. Trong một khoảng thời gian ngắn, nữ sinh này đã viết tới 46 quyển sách, một số được xuất bản trên tạp chí nhưng kết quả học tập ngày càng sụt giảm. Khi giáo viên khuyên Đa Đa nên tập trung vào việc học nhiều hơn thì cô gái lại "chỉ trích" giáo viên về những khuyết điểm của nền giáo dục Trung Quốc. Không được giáo viên đồng tình, Đa Đa quyết định viết những suy nghĩ lên bài thi đại học của mình. 

Cố tình lấy 0 điểm bài thi đại học để chứng tỏ bản thân "khác người", các thí sinh sau đều nhận kết đắng, bi đát nhất là người này - Ảnh 2.

Cố tình lấy 0 điểm bài thi đại học để chứng tỏ bản thân "khác người", các thí sinh sau đều nhận kết đắng, bi đát nhất là người này - Ảnh 3.

Tưởng Đa Đa ngày ấy.

Vào ngày thi đại học năm 2006, Đa Đa đã viết một bài luận 8000 chữ trên 4 trang giấy thi với những ý kiến phê bình sự yếu kém trong cách thức giảng dạy, chỉ trích những nhược điểm của kỳ thi tuyển sinh đại học,... Cô còn cố tình dùng 2 màu mực để vi phạm quy chế thi, ngoài ra ký tên bằng bút danh thay vì tên thực.

Kết quả, Đa Đa bị điểm 0, bị cấm thi đại học vĩnh viễn và còn bị mọi người chê cười, chỉ trích. Quá áp lực, Đa Đa còn từng nghĩ đến chuyện tự tử. Giờ đây ở độ tuổi 30, cô nữ sinh ngông cuồng năm nào thực sự hối hận về việc làm của mình khi ấy.

Cô hiện tại đã kết hôn, sinh con và theo nghề nông của bố mẹ. Những cuốn sách năm xưa chẳng thể xuất bản và Đa Đa hiện đang sống một cuộc đời nghèo khó, khốn khổ. Câu chuyện của Tưởng Đa Đa được nhiều người lấy làm ví dụ tiêu cực nhằm khuyên khủ các học sinh không lặp lại sai lầm tương tự.

Cố tình lấy 0 điểm bài thi đại học để chứng tỏ bản thân "khác người", các thí sinh sau đều nhận kết đắng, bi đát nhất là người này - Ảnh 4.

Bố mẹ Tưởng Đa Đa thất vọng vì quyết định dại dột của con gái.

Cát Kiến

Cát Kiến (SN 1989) sống tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trong kỳ thi đại học năm 2008, anh chủ đích bị điểm 0 trong bài kiểm tra bài khi điền tên và số bài kiểm tra của mình vào bài thi. Tuy nhiên các giáo viên vẫn cho nam sinh này cơ hội. Cuối cùng anh được 160 điểm. Mặc dù Cát Kiến không thực sự bị điểm 0 nhưng mục đích ban đầu của anh vẫn khiến báo chí chú ý đến và liên tục đăng tin. 

Cát Kiến sau đó gặp nhiều biến cố, va vấp khi ra ngoài xã hội. Chính điều này đã khiến anh thực sự suy nghĩ lại về hành vi của mình và nhận ra chỉ có học tập mới có thể thay đổi số phận. Bằng những nỗ lực học tập phi thường, Cát Kiến đã trở lại đúng hướng và dần trở nên tiến bộ. Sau này, anh xuất bản sách về toán học, triết học và cả văn học. Ngoài ra anh còn thành lập một website nổi tiếng với lượng truy cập khủng. 

Cố tình lấy 0 điểm bài thi đại học để chứng tỏ bản thân "khác người", các thí sinh sau đều nhận kết đắng, bi đát nhất là người này - Ảnh 5.

Cát Kiến đã kịp tỉnh ngộ.

Trương Giảo

Trương Giảo là một trong những cái tên tai tiếng nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học ở Trung Quốc. Nam sinh này sống ở tỉnh Thiểm Tây trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Dù nhà nghèo nhưng Trương học hành rất chăm chỉ. Do đó, thành tích học tập của anh luôn nổi bật ở trong lớp. 

Tuy nhiên từ khi vào lớp 3, thành tích của Trường ngày càng thụt lùi so với bạn bè. Tâm lý của nam sinh này vì thế mà trì trệ, chán nản việc học. "Noi gương" những người cố tình bị điểm 0 trong kỳ thi đại học, Trương cũng dần nảy sinh tư tưởng chống đối, muốn xóa sổ kỳ thi này. 

Cố tình lấy 0 điểm bài thi đại học để chứng tỏ bản thân "khác người", các thí sinh sau đều nhận kết đắng, bi đát nhất là người này - Ảnh 6.

Một tấm ảnh cũ của Trương Giảo.

Vào ngày thi đại học, Trương Giảo đã viết những câu chống đối trên mỗi bài thi. Cuối cùng, anh ta bị 0 điểm tất cả các môn nhưng không hề cảm thấy hối hận. Anh ta thậm chí còn vênh váo cho rằng mình có thể trở thành Bill Gates của Trung Quốc và đặt kế hoạch kiếm được 10 triệu tệ trong 10 năm.

Tuy nhiên Trương Giảo sau đó không trở thành triệu phú như ảo tưởng mà bắt đầu tha hóa, rơi vào con đường phạm tội. Anh ta đã làm một loạt giấy tờ giả để chiếm đoạt tài sản. Kết quả, Trương bị pháp luật trừng trị và ngồi tù để trả giá cho sai lầm của mình. Có thể nói trong những trường hợp cố tình bị điểm 0 trong kỳ thi đại học, Trương Giảo chính là người lãnh trái đắng nhất.

Chia sẻ