"Cô người tình ấy nhất quyết không từ bỏ chồng em"

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Em đã gọi cho người tình của chồng nói chuyện, cô ta nói rằng dù sao vẫn yêu chồng em, bây giờ có như thế nào cô ta vẫn mặc kệ, quyết không từ bỏ.

Hỏi:

Vợ chồng em lấy nhau được 6 năm rồi chị ạ. Chồng em có làm cho một công ty kinh doanh, cách đây hơn 3 tháng anh có tình cảm với một cô làm chung do hai người thường xuyên đi gặp khách hàng với nhau. Cô ta đã từng có gia đình nhưng đã bỏ chồng, cô ấy là người rất hay chủ động nhắn tin, gọi điện cho chồng em. Có lúc em nghe máy thì cô ta vẫn nhơn nhơn bảo muốn gặp chồng em để bàn bạc công việc, nói chung cô ta chả có gì xấu hổ hay sợ hãi cả. Em phát hiện ra mối quan hệ này trong lần vô tình nghe họ điện thoại với nhau ngoài hành lang, chồng em có thừa nhận với em nhưng vẫn không từ bỏ.

Trong những lần họ đi với nhau, cô ta đã có thai. Có lẽ vì chưa thể đến được với nhau nên cô ta đã phải đi phá thai, lúc đó chồng em đã quỳ xuống xin em tha thứ, nói rằng cho anh ta làm tròn trách nhiệm với cô ta khi phá thai, xong rồi sẽ quay về bên mẹ con em. Em đã chấp nhận để anh ta giải quyết, nhưng sau đó em vẫn thấy chồng em quyến luyến cô ta. Em đã gọi cho người tình của chồng nói chuyện, cô ta nói rằng dù sao vẫn yêu chồng em, bây giờ có như thế nào cô ta vẫn mặc kệ, quyết không từ bỏ. Em thấy thất vọng lắm. Trước đây bọn em đã khó khăn như thế nào mới cưới được nhau, vậy mà nay anh lại từ bỏ…

Thời gian gần đây anh cũng không còn tỏ ra hối lỗi như trước mà mặc kệ, kể cả em buồn em khóc anh cũng chẳng quan tâm. Em tức giận cáu với anh thì anh bỏ nhà đi qua đêm mà em biết chắc chắn là sẽ qua nhà cô kia, em có gọi điện anh cũng không trả lời. Em phải làm sao đây hả chị? Mong chị sớm cho em lời khuyên.

(...miu@yahoo.com)

Em đã chấp nhận để anh ta giải quyết, nhưng sau đó em vẫn thấy chồng em quyến luyến người tình (Ảnh minh họa).

Chị Tâm An trả lời:

Em gái thân mến!

Ngoại tình là một vấn đề mà nhiều gia đình đang gặp phải. Em đang rất mệt mỏi về chuyện này và em đã tốn không ít công sức và thời gian để mong mọi việc sẽ trở nên ổn thỏa hơn. Nhưng đôi khi kết quả lại không giống với những gì em mong đợi.

Chồng em là một người tham lam và thực sự thiếu trách nhiệm với gia đình. Anh ấy thậm chí cũng chẳng giấu giếm mối quan hệ tình cảm với cô kia bởi anh ấy đã nắm được điểm yếu của em chính là sự tha thứ dễ dàng và chờ đợi vào tương lai của gia đình khi có anh ấy ở bên cạnh. Ngoại tình thì giống nhau, nhưng cách giải quyết của mỗi người trong cuộc lại khác nhau. Trong hoàn cảnh của em và qua những dòng tâm sự em kể, có lẽ em cũng chưa có phản ứng rõ ràng, quyết liệt với anh ấy mà chủ yếu dùng tình cảm và mong đợi để hy vọng anh ấy thay đổi. Nhưng kết quả như em đã thấy, mọi việc vẫn như trước và thậm chí có phần tệ hơn.

Vậy thì lúc này em sẽ nhìn nhận thẳng thắn về cuộc hôn nhân này có mang lại cho em những điều em mong muốn hay không? Không ai lập gia đình để rồi mong tan vỡ, nhưng có những điều bắt buộc mình phải đối diện và giải quyết. Nếu chồng em muốn giữ gia đình thì đương nhiên anh ấy phải lựa chọn, còn nếu không thì chính em sẽ là người lựa chọn, nếu em chờ đợi một cách bị động thì chị e là mọi việc sẽ không có gì thay đổi cả. Em hãy tìm đến người thân, những ai có tiếng nói để thêm sự tác động. Với cô gái kia, nếu em có đủ sự bình tĩnh, bản lĩnh thì em mới nói chuyện được, còn nếu em hy vọng rằng cuộc nói chuyện đó sẽ làm cho cô ta sợ hãi thì có thể không có kết quả, vì chị thấy cô ta cũng là người không biết sợ ai, hơn nữa lại có tình cảm từ chính chồng em làm đòn bẩy thì đương nhiên cô ta có thể sẵn sàng công bố với em rằng cô ta sẽ không từ bỏ là điều có thể hiểu được.

Vì vậy, câu hỏi không phải là làm sao cho chồng thay đổi mà là: nếu sau tất cả sự cố gắng và nỗ lực của em mà chồng em vẫn không thay đổi thì em sẽ làm thế nào? Đó mới là câu hỏi thực sự buộc em phải đối diện và tìm câu trả lời cho nó.

Chúc em sáng suốt!

Chia sẻ