Có người gửi giấy siêu âm để thách thức, đến khi bóc dần từng lớp sự thật phía sau, em hoang mang và tuyệt vọng khôn cùng

H/D,
Chia sẻ

Tuy chồng em đã chủ động dứt cô ta ra nhưng một người đàn ông đã ngoại tình được một lần thì sẽ có lần thứ 2, thứ 3 phải không chị?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào chị Hướng Dương,

Cách đây hơn 1 tháng em có gửi câu chuyện của mình đến chị. Nay em lại gửi tâm sự đến chị một lần nữa, trong lòng em thật sự chưa được bình yên chị ạ.

Chồng em và người phụ nữ kia vẫn làm chung công ty. Em cũng đã thử tha thứ cho chồng, cho đến khi cô ta gửi cho em hình siêu âm thai nhi 7 tuần. Em cảm thấy hoang mang tột độ, nhưng lúc bình tĩnh lại em thắc mắc tại sao trên giấy siêu âm không ghi tên và ngày tháng. Em lên Google tìm kiếm thì ra tấm hình đó cô ta lấy trên mạng để cho em xem.

Em không hiểu vì sao 1 người phụ nữ 38 tuổi, hơn vợ chồng em cả chục tuổi mà còn nghĩ ra được những chiêu trò như thế. Rồi em vô tình đọc được tin nhắn của chồng, anh nhắn với em gái rằng anh tính chơi cho vui thôi ai ngờ cô ta lại như vậy.

Kẻ thứ ba gửi giấy siêu âm để thách thức, đến khi bóc dần từng lớp bí mật phía sau cuộc tình vụng trộm ấy, em hoang mang không biết phải làm gì - Ảnh 2.

Chưa kịp vui vì phiếu siêu âm giả, em lại đau khổ vì chồng chủ động ngoại tình. (Ảnh minh họa)

Em sụp đổ thêm lần nữa, vậy rõ ràng là do chồng em chủ động ngoại tình, thậm chí hai người đó còn nhắn tin yêu đương, tán tỉnh nhau bằng những lời lẽ thường dùng trong chuyện giường chiếu với nhau nữa. Tuy chồng em đã chủ động dứt cô ta ra nhưng một người đàn ông đã ngoại tình được 1 lần thì sẽ có lần thứ 2, thứ 3 phải không chị?

Em quá kinh tởm hai người họ. Mẹ em chỉ muốn em ly thân và luôn phản đối em ly hôn vì lo cho con em sau này không có bố sẽ thiệt thòi. Em đã nộp đơn lên tòa, ra tòa lần 1 thì anh ấy không đồng ý ly hôn. Gần đây em có yêu cầu chồng em ra ngoài ở cho thoải mái nhưng anh ấy vẫn lần lữa mãi chưa dọn ra.

Thật buồn chị ạ, đến khi nào em mới thật sự ổn đây? Liệu tình yêu và niềm tin đã mất rồi thì hôn nhân còn có ý nghĩa gì?

(Xin giấu tên)

Kẻ thứ ba gửi giấy siêu âm để thách thức, đến khi bóc dần từng lớp bí mật phía sau cuộc tình vụng trộm ấy, em hoang mang không biết phải làm gì - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn

Chào em gái,

Chị vẫn nhớ câu chuyện của em và luôn sẵn sàng nghe em tâm sự. Chị cũng nhớ đã nhắc em một số điểm quan trọng. Trước hết, chúng ta đều nghi ngờ cô ta nói dối việc cho bầu, và may mắn là em đã xác minh được việc đấy. Chính xác cô ta là kẻ "không ăn được thì đạp đổ", và mục đích của cô ta là khiến gia đình em tan nát cho hả giận vì chồng em chơi bời một thời gian thì dứt tình.

Thực sự, chị hiểu điều em lo lắng, chồng em đã chủ động ngoại tình một lần rất có thể sẽ có lần hai. Nhưng em ạ, tại sao anh ấy không chịu ly hôn, không chịu chuyển ra khỏi nhà dù em đã dứt khoát nộp đơn? Em đã thử một lần bình tĩnh, chủ động ngồi xuống nói chuyện với chồng về những gì em biết chưa? Em có hỏi chồng vì sao anh ấy chủ động ngoại tình không? Nếu lý do là ham muốn đàn ông trong khi vợ lơ là chăn gối, em có thể tha thứ, thay đổi chính mình để sai lầm trong quá khứ không lặp lại?

Em hãy cân nhắc thật kỹ nhé. Vì chị thấy phản ứng níu kéo của chồng em rất rõ ràng.

Thực sự, em cảm thấy quá mệt mỏi và căng thẳng thì cứ làm "căng" lên một lần. Anh ấy không đi thì em đi. Em về ở với bố mẹ mình một thời gian. Trong thời gian xa nhau, em bình tĩnh lại, đánh giá phản ứng, thái độ muốn hàn gắn của chồng em. Em có thể ra điều kiện nào em muốn để quay lại, ví dụ như anh cần nghỉ việc để tránh cô nhân tình ấy hoàn toàn.

Anh ấy đủ nhiệt tình, đủ thành thật và thực sự muốn cùng em vun đắp lại gia đình thì em nên trao cho cả hai một cơ hội. Ngược lại, thời gian em ở xa mà chồng hời hợt, buông xuôi, tiếp tục liên lạc với nhân tình thì em cũng có quyền chọn lối đi cho riêng mình.

Dù xảy ra tình huống nào, chị cũng mong em tìm những niềm vui khác để bản thân được thoải mái hơn. Chồng ngoại tình, hôn nhân gặp sóng gió không có nghĩa là cuộc đời chấm hết. Em có thể tập trung sự chú ý vào con, tham gia hoạt động xã hội, tập yoga hoặc thử sức với những điều em thích mà chưa dám làm. Hãy sống cho chính mình, xinh đẹp, tự tin và vui vẻ với những người xung quanh em nhé.

Chúc em sớm bình tâm.

Hướng Dương.

Độc giả có thể xem lại lời tư vấn lần trước tại bài viết: Đúng kỷ niệm 3 năm ngày cưới, em nhận được tin nhắn đe dọa và sụp đổ hoàn toàn khi nghe chồng em tiết lộ bí mật

Chia sẻ