Cô giáo mầm non khiến học trò cười nghiêng ngả với màn ảo thuật “có một không hai”, cư dân mạng thì khen dễ thương hết sẩy

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Đâu phải ai cũng có "năng lực" làm ảo thuật khiến tụi nhỏ háo hức, thích thú đến vậy đâu.

Người ta thường hay bảo giáo viên mầm non là một trong những nghề áp lực và vất vả nhất. Ở nhà chăm một, hai đứa trẻ đã "đuối", huống gì cô giáo ở lớp với vài chục đứa đang tuổi ăn tuổi chơi, chưa ý thức và tự giác được. Mệt thì đúng là mệt thật, áp lực thì tất nhiên không thể tránh khỏi. Thế nhưng, bên cạnh đó vẫn có những khoảng thời gian thật vui vẻ, đáng yêu bởi sự hồn nhiên, ngây thơ của những đứa nhỏ lan truyền sang cả người lớn.

Như trong clip được chia sẻ mới đây, khi cô giáo làm "ảo thuật" hô biến 1 ngón tay thành 2 ngón tay chỉ bằng cách che khăn và... giơ ra thêm 1 ngón, vậy mà những đứa trẻ cũng vô cùng ngạc nhiên và ôm bụng cười nghiêng ngả.

Cô giáo làm "ảo thuật" hô biến 1 ngón tay thành 2 ngón tay chỉ bằng cách che khăn.

Nhìn những ngương mặt tò mò háo hức quây xung quanh cô hồi hộp đợi màn "ảo thuật" siêu phàm mà ai cũng không khỏi thấy buồn cười và thích thú. Đến khi cô giáo đưa hai ngón tay, cảm giác mấy đứa nhỏ như vỡ òa, cùng nhảy cẫng lên thán phục và sung sướng.

Trong mắt những đứa trẻ nhỏ xíu, cô giáo như là "siêu nhân", chuyện gì cô cũng biết làm, việc gì cô cũng giỏi. Với đôi mắt đầy ngưỡng mộ đó, dù tài "biểu biễn" của cô với người lớn không có gì đặc sắc, nhưng lũ học sinh vẫn mắt tròn mắt dẹt thán phục vì "cô quá tài".

Cô giáo mầm non khiến học trò cười nghiêng ngả với màn ảo thuật “có một không hai”, cư dân mạng thì hết lời khen: Dễ thương hết sẩy  - Ảnh 2.

Mấy đứa nhỏ như vỡ òa, cùng nhảy cẫng lên thán phục và sung sướng.

Cứ nhìn cách cô giáo trẻ vui cùng học trò cũng đoán được cô yêu trẻ và yêu nghề thế nào. Nhiều người nhận xét, với cô giáo đáng yêu đến thế này, hẳn mỗi ngày đến trường của những đứa trẻ sẽ nhiều niềm vui biết mấy.

Dù còn nhiều vất vả nhưng có lẽ, chính những giây phút thoải mái như thế này chắc hẳn đã níu kéo tình yêu nghề của các cô ở lại. Quả thực, nghề " nuôi dạy trẻ" là một nghề rất đặc biệt, là nhà giáo nhưng không chỉ "dạy" mà còn phải "dỗ", không chỉ giáo dục mà còn chăm sóc, hơn hết đây là nghề làm vì "tình yêu".

Chia sẻ