Cô giáo mầm non kề dao vào cổ đồng nghiệp, lia dao trước mặt học sinh

Từ Nữ,
Chia sẻ

Cô Lê Thị Hường đang công tác tại lớp mẫu giáo bé số 9, Trường mầm non Mầm Xanh (Hà Nội) có gửi đơn thư tới cơ quan báo chí và cơ quan chức năng tố cáo đồng nghiệp là cô Trần Thị Thu kề dao vào cổ đe dọa đòi “chặt mặt”.

Theo đơn thư của cô Hường, sự việc xảy ra như sau: Vào khoảng 10h30' ngày 23/9/2015 khi cô Hường ra sân lấy thức ăn cho các cháu vào lớp và tiến hành chia thức ăn thì cô Trần Thị Thu (là giáo viên lớp nhà trẻ 8) từ trong lớp số 8 đi ra và có những lời mắng chửi thậm tệ, xúc phạm đến cô Hường và giáo viên ở lớp.

Cô Hường kể lại: “Khi tôi cầm con dao để chia thịt của các cô (nấu ăn) thì cô Thu vội giằng con dao thái thịt (loại dao bản to) trong tay tôi. Khi tôi chưa kịp phản ứng gì thì cô Thu đã dí dao vào cổ vào cằm và vào trán tôi, kèm theo những lời mắng chửi nói "Tao sẽ chặt mặt mày ra. Mày gọi họ hàng nhà nhà mày đến, phòng giáo dục về đây xem có làm gì được tao không....”. Lúc đó tôi vô cùng lo sợ và hoảng loạn.

Khi sự việc xảy ra có cô Tươi lao công đang ngồi ở cửa bếp và cô Vân Anh giáo viên đang đứng ở cửa lớp số 9. Khi cô Vân Anh vội chạy vào lớp cầm điện thoại thì cô Thu cũng xông về phía cô Vân Anh, tôi sợ quá chạy vội vào lớp. Cô Thu xông vào lớp tôi, vung dao về phía cô Vân Anh bên cạnh có rất nhiều học sinh, sau đó chỉ vào mặt tôi và chị Vân Anh dọa sẽ thuê xã hội đen vào dằn mặt chúng tôi".

Cô giáo kề dao bản kề cổ đồng nghiệp và lia trước mặt học sinh
Cô Thu chém cô Hường xượt cằm

Gặp gỡ giáo viên Vân Anh tại một quán café nằm trên đường Nguyễn Du, cô Vân Anh vẫn còn một chút hoảng loạn, run rẩy khi kể lại sự việc. Cô Vân Anh cho biết: “Cô Trần Thị Thu đã vào biên chế gần 3 năm nay, nhưng khi về trường được 2 năm rưỡi, cô ấy đã xảy ra xô xát, cãi vã và đe doạ với hơn một nửa giáo viên trong trường".

Cô Vân Anh đặt ra câu hỏi: Tôi không biết cô ấy có vấn đề về thần kinh hay không, nhưng tôi nghĩ cô ấy tâm lý không bình thường. Cô Thu đã từng cãi vã, chửi nhau với một giáo viên trong trường ở dưới sân trường, nhưng khi sự việc lắng xuống, cô đã thuê xã hội đen đe doạ cô giáo ấy. Thậm chí, cô Thu từng chửi cô hiệu trưởng và đe doạ cô hiệu phó trong trường, câu chuyện này xảy ra một nửa năm".

Cô giáo kề dao bản kề cổ đồng nghiệp và lia trước mặt học sinh
Cô Vân Anh tường thuật sự việc với PV

Giáo viên Vân Anh tường thuật lại sự việc xảy ra với cô Lê Thị Hường và mình trong buổi sáng ngày 23/9. “Khi tôi cầm điện thoại để quay thì cô Thu cầm dao  chạy vào lớp tôi, lia lia trước mặt các học sinh trong lớp và cả cô Hường, Nguyễn Thị Tươi và nói: “Mày mà quay, mà gọi thì tao thuê xã hội đen xử lý cả nhà mày, tao giết cả chồng cả con mày.”

Giáo viên Vân Anh, người bị cô Thu đe doạ thuê xã hội đen giết cả chồng và con cái đã xin BGH nhà trường cho nghỉ việc để đi điều trị tâm lý sau khi sự việc xảy ra.

Còn cô Lê Thị Hường cũng cho biết, ngay hôm xảy ra sự việc, lúc 10h45' công an Phường Ô Chợ Dừa đã mời cô Thu, cô Hường và cô Tươi (người làm chứng) lên để làm việc.Tại cơ quan công an Phường, cô Thu lớn tiếng chửi bới và đe dọa tôi nói "Công an không làm gì được tao đâu". Tôi thật sự rất hoang mang, lo sợ sẽ bị chị Thu trả thù khi công an, phòng giáo dục, Ban giám hiệu vào cuộc nhưng chưa đưa ra kết luận cụ thể".

Cô giáo kề dao bản kề cổ đồng nghiệp và lia trước mặt học sinh
Cô Hường đang khóc

Theo như thông tin chúng tôi tìm hiểu được, bản thân cô Trần Thị Thu từng bị nhiều phụ huynh học sinh viết đơn thư tố cáo về việc đánh học sinh từ năm 2013 đến nay. Thậm chí, cô Thu còn bị tố là đã thách thức các gia đình kiện tụng và thuê xã hội đen dằn mặt. Sự việc vẫn đang được chúng tôi tìm hiểu và cập nhật thông tin sớm nhất đến bạn đọc.

·     

Chia sẻ