Cô gái xin nghỉ việc chỉ vì "không thể dậy sớm đi làm" khiến dân mạng dậy sóng

Anh Đào,
Chia sẻ

Đi làm muộn tới 17/23 ngày trong tháng, cô Liu ở Trung quốc đã không thể chịu nổi cái lạnh của mùa đông mà xin nghỉ việc.

Những ngày gần đây, cư dân mạng Trung Quốc đang truyền tay nhau một lá đơn xin nghỉ việc khỏi một công ty chuyên về quảng cáo vô cùng "bá đạo" của cô gái có tên là Liu. Theo đó, lý do khiến người ta không thể ngừng cười chính là việc cô nàng không hề muốn cống hiến nữa chỉ là bởi không thể dậy sớm để đi làm trong mùa đông lạnh giá.

Nghe qua thì có vẻ buồn cười nhưng triết lý của một cô gái "hơi lười một tý", 23 ngày thì đi làm muộn mất 17 lại khiến cho người ta phải ngả nghiêng. Cô Liu đã đăng lên trang weibo cá nhân rằng: “Xin thứ lỗi cho tôi nhưng cả đời này tôi không thể từ bỏ được niềm đam mê ngủ nướng. Dù sao thì thẻ tín dụng của tôi cũng xài hết hạn rồi, tạm biệt" kèm theo bản chụp lá đơn đặc biệt nhất trong lịch sử. Trong đó, ở mục lý do xin nghỉ việc, cô chỉ điền duy nhất một câu rằng: "muốn ngủ đông". Chỉ ít giờ sau khi xuất hiện, đã có hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ về chủ đề của cô.

xin nghỉ 3

Đơn xin nghỉ việc của cô gái gây sốt trên mạng.

Tờ Xiaoxiang Morning News đã liên hệ trực tiếp tới công ty nơi cô Liu đã từng làm việc và được biết, vị Tổng giám đốc của cô sau khi nhìn thấy tờ đơn đã không kiềm nổi sự tức giận và miễn cưỡng viết lời đồng ý rằng: "Thế hệ 9X bây giờ quả thật quá vô trách nhiệm với công việc. Tôi không biết dùng lời nào để diễn tả nữa".

Nhiều người cho rằng, Liu chỉ đang cố gắng thu hút sự chú ý về bản thân bởi giờ làm việc của cô là tận 9 giờ và khoảng cách từ nhà tới công ty chỉ mất vỏn vẹn 15 phút để đi bộ qua. Như vậy thì tại sao lại ko theo được cơ chứ, nhiều người đã bày tỏ sự nghi ngờ rằng đây thực chất chỉ là một trò đùa bởi những nét chữ của người làm đơn và người phê duyệt là hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, cũng có những người tin tưởng tuyệt đối vào câu chuyện thú vị này, một cư dân mạng bình luận rằng: “Người thành phố các cô thật biết cách chơi nhỉ! Cô thật dũng cảm nhưng không đáng để ca ngợi đâu”. Cũng có người bày tỏ sự lo lắng cho cô: “Cứ nghỉ việc như vậy có tốt không?”

Một số phóng viên của các tờ báo đã bỏ công đi tới công ty của Liu làm việc và được trưởng phòng nhân sự ở đây xác nhận rằng đã nhận được tờ đơn xin nghỉ việc như thế vào tháng 8 năm nay. Bà Zeng cho biết, ngoài Liu ra thì trong công ty còn có một số người giống như thế, tức là vào mùa đông quá lạnh thì họ xin không làm nữa và nghỉ ở nhà.

Cũng theo bà Zeng thì cô Liu là người khá hoạt bát và kỹ năng làm việc tốt nên lãnh đạo không hề muốn cô nghỉ việc. Tuy nhiên, vì cô đã quyết định nên mọi người cũng đành nghe theo và những thông tin chính thức về cô sẽ được đăng công khai cho mọi người cùng biết.

Dù vấp phải khá nhiều ý kiến nhưng nguyện vọng của cô gái này cuối cùng cũng đã được làm thỏa mãn. Giờ đây, cô hoàn toàn có thể nằm dài trên giường để ngủ nướng mà không cần phải tất bật đi làm. 
Nguồn: Sohu
Chia sẻ