Không đi làm, mỗi ngày bỗng giống như kỳ nghỉ phép năm. Đến khi muốn dạo phố bất cứ lúc nào, lại thấy những ngày nghỉ chính thức chẳng còn cần thiết. Tháng Giêng ở Vân Nam (Trung Quốc) vắng hơn, trời đẹp hơn, lòng cũng rộng hơn để thở.
Mayur Tarapara - người đàn ông 32 tuổi (Gujarat, Ấn Độ) đã thừa nhận với cảnh sát rằng bản thân đã tự chặt đứt 4 ngón tay của mình để làm lý do xin nghỉ việc.
Yuki Watanabe từng làm việc 12 tiếng mỗi ngày tại văn phòng, và đó được coi là một ngày làm việc ngắn. Một ngày làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối là tối thiểu.