Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và dự báo bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc từ đêm 9/9.
Dự báo chiều tối và đêm 29/8, miền Bắc sẽ có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày 30/8, mưa giảm. Từ đêm 30/8 đến đêm 31/8, miền Bắc đón mưa lớn diện rộng, có nơi mưa rất to. Ngày 1-2/9, miền Bắc ít mưa.
Vùng mây đối lưu xu hướng dịch chuyển về phía TP Hà Nội, gây mưa dông mạnh cho khu vực này trong giờ cao điểm, đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.
Mây đen bao trùm nhiều khu vực khiến bầu trời tối sầm, Hà Nội và loạt tỉnh, thành miền Bắc hứng mưa dông diện rộng, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.
Hà Nội đang bước vào những ngày rét ngọt ngào. Dù lạnh tê tái nhưng nếu không bước chân ra đường vào những ngày này, bạn sẽ thấy hối tiếc bởi rất nhiều thứ đáng yêu sẽ khiến bạn thấy lòng ấm áp hơn rất nhiều.
Chẳng còn là chuyện lạ khi trời miền Bắc vẫn oi nóng dù đã qua lập đông gần một tháng; có lẽ chúng ta sẽ phải chấp nhận thực tế miền Bắc sắp không còn mùa đông nữa.
Rất nhiều chuyến bay đã bị hoãn trên toàn Vương quốc Anh vào cuối tuần qua do tuyết rơi dày đã phủ kín đường băng. Quốc gia này đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống nhiệt độ có thể xuống thấp tới -10 độ C.