Cô gái trẻ bịa chuyện cha chết trong vụ nổ Thiên Tân để lừa tiền dân mạng

Vân Anh/Buzzfeed,
Chia sẻ

Câu chuyện cảm động của cô gái đã thu hút hơn 2 triệu lượt like, gần 4000 lượt share và có khả năng thu được khoảng 333 triệu đồng tiền ủng hộ.

Vụ nổ lớn tại Thiên Tân, Trung Quốc ngày 12/8 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 85 người. Trong hoàn cảnh khốn cùng, có rất nhiều người hảo tâm giúp đỡ gia đình các nạn nhân nhưng cũng xuất hiện nhiều kẻ lợi dụng điều đó để trục lợi cho bản thân.

Theo đó, vào tối 13/8 vừa qua, một thiếu nữ đã đăng thông tin cha mình thiệt mạng trong vụ nổ lên mạng xã hội Weibo. Câu chuyện cảm động của cô gái trẻ đã thu hút hơn 2 triệu lượt like. Hàng nghìn người đã chuyển tiền giúp đỡ cô gái gặp khó khăn thông qua kênh thông tin này.
 
Bài chia sẻ của cô gái trẻ trên Weibo.

Cô gái, có nickname “Trái tim tôi mãi thuộc về Bayern Munich FC” đã đăng bài viết có tựa đề: “Cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn.”

“Hôm nay tôi đã nhìn thấy cha lần cuối cùng trong bệnh viện. Tôi nói với cha rằng sẽ học tập chăm chỉ để thi đỗ vào một trường Đại học tốt trong năm tới”, cô gái chia sẻ. Trong một bài viết trước đó, cô gái trẻ cho biết cha cô làm tại một công ty gần khu vực xảy ra vụ nổ.

Sau đó, cô tiếp tục: “Con muốn cùng bố xem thật nhiều, thật nhiều trận bóng của Bayern Munich, cùng nhìn thấy câu lạc bộ giành chức vô địch. Con muốn nấu nhiều món ngon cho bố. Nhưng bố sẽ không thấy con nữa. Con còn rất nhiều điều để nói với bố”.

“Một năm trước, mẹ con đã nằm trong bệnh viện như thế này. Và cuối cùng, bà cũng không bao giờ được nhìn thấy con”, cô gái đề cập đến việc mình mồ côi cả cha và mẹ.


Câu chuyện cảm động khiến cư dân mạng vô cùng xúc động.

Hơn 3700 người đã tin vào câu chuyện được chia sẻ và quyên góp tiền tặng cô. Trong đó có cả nhà văn nổi tiếng Zhang Jiajia. Zhang nói rằng ông rất xúc động và hứa sẽ chi trả toàn bộ chi phí học Đại học cho cô gái.

Tuy nhiên, mưu đồ của cô gái đã không thể kéo dài được lâu khi nhiều người bắt đầu nghi ngờ sau khi cô có hành động bất thường. Cô xóa tất cả bình luận hỏi về danh tính của mình thay vì trả lời để làm rõ hoàn cảnh. Ngoài ra, cô còn từ chối trả lời tin nhắn của nhà văn Zhang. Cuối cùng, ảnh đại diện của cô gái hóa ra là ảnh của một nữ bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu, không phải ảnh thật.

Trên diễn đàn người hâm mộ câu lạc bộ bóng đá Bayern, kẻ lừa đảo đã bị vạch mặt. Mặc dù giải thích rằng đó chỉ là trò đùa trong lúc tức giận với cha đẻ nhưng tất cả đã quá muộn. Cảnh sát đã vào cuộc, tài khoản Weibo cũng như ngân hàng của cô gái bị đóng băng.


Gần 4000 người đã chia sẻ bài viết và ủng hộ cô gái. Số tiền cô nhận được có thể lên đến 15.000 USD.

Qua điều tra, danh tính của kẻ vô lương tâm lợi dụng nỗi đau của người khác cũng được tiết lộ, cô ta đang sống tại Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc. Sở Cảnh sát địa phương đã điều tra tài khoản Weibo và tìm được tên của cô ta là Yang, vừa tốt nghiệp đại học và có cha mẹ đều khỏe mạnh. 
Cô gái trẻ bịa chuyện cha chết trong vụ nổ Thiên Tân để lừa tiền dân mạng


Đến thời điểm này, cư dân mạng nghi ngờ cô đã nhận được số tiền ủng hộ lên đến 15.000 USD (khoảng 333 triệu đồng). Và nếu đúng đây là sự thật, cô gái sẽ bị quy vào tội lừa đảo và chịu mức án tù lên đến 10 năm. 

Người dùng Weibo tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước sự việc:“Tôi đang bị lừa dối. Tôi đã khóc rất nhiều cho cô ấy, đã an ủi cô ấy rất nhiều dù đêm khuya. Có lẽ tôi quá đa cảm.” 

Một người khác thì nói:“Nếu tôi gặp lại một câu chuyện như vậy, có lẽ tôi vẫn tin.” 
Chia sẻ