"Hồi đó, mẹ xinh xắn đáng yêu, ba nhìn thấy đã đổ ngay tắp lự. Về phần mẹ, ba có tiếng "đẹp trai nhất làng", mẹ thấy xong thì cũng ưng", cô con gái kể.
Trong gia đình Hiền, mẹ cô chính là người đứng tên toàn bộ tài sản từ xe cộ cho đến đất đai. Cô chia sẻ: "Mình từng có lần trêu ba là không sợ mẹ lừa, bỏ ba đi à. Ba bảo thẳng luôn rằng: 'Ba chỉ sợ mất mẹ thôi còn lại ba không sợ gì hết'".
"Tuy nhiên, khi đám cưới xong xuôi thì người yêu mẹ trở về. Chú ấy cứ hỏi mãi sao không chờ đợi mà mẹ lại đi lấy chồng mất. Tuy nhiên, sự đã rồi, đâu có cứu vãn gì được nữa đâu", Như Huyền kể lại.
Quả thật, ông chú Phạm Hùng này có tố chất dễ thương ngay từ thời thanh niên - một sự dễ thương rất khó tả. Bởi: "Theo mẹ em kể thì bố em lên cưa mẹ nhưng đói toàn vào ăn cơm nguội nhà bà ngoại em thôi, không liêm sỉ gì hết".
"Lúc sắp cưới nhau đi coi bói ông thầy nhìn rồi bảo rằng ba mẹ khắc tuổi, không nên về chung một nhà. Mẹ lúc đó kiểu: 'Thôi giờ thầy bảo vậy thì chia tay sớm bớt đau khổ'. Tuy nhiên...", Thu Hương chia sẻ.
"Hồi đó, tổ chức tiệc đến hơn 40 bàn, trong khi phần đa chỉ có khoảng mười mấy, hai chục bàn đó. Mẹ mặc đến hơn 10 cái váy cưới và cả áo dài nữa", Hoàng chia sẻ.
Oanh kể thêm: “Khi đó, mẹ quyết định về trước. Bố thì bảo cố gắng ở lại thêm 3 năm nữa, có thêm vốn thì về. Bố mẹ lại tiếp tục một quãng thời gian yêu xa". Thế nhưng, định mệnh đã không cho gia đình họ được đoàn tụ bên nhau.
"Bằng mọi giá mình phải cưới được nhau và sống thật hạnh phúc em nhé. Để cho người lớn xem hạnh phúc của hai đứa. Anh nói được, làm được", thanh niên 21 tuổi của 29 năm trước tuyên bố.